Nói chung anh Chí cao và chì, Huynh và bác Sáng đã khẳng định rõ đẳng cấp. Anh Khoa hơi đen còn Ngọc con thì có một ván thắng quá phiêu và đầy cảm hứng (xem quá sướng).
Printable View
Nói chung anh Chí cao và chì, Huynh và bác Sáng đã khẳng định rõ đẳng cấp. Anh Khoa hơi đen còn Ngọc con thì có một ván thắng quá phiêu và đầy cảm hứng (xem quá sướng).
Nếu biết như thế , thì khai cuộc quá yếu.Học chưa thuộc bài . Có những vấn đề ta biết , ta quản lý nhưng chúng ta sử dụng không hiệu quả . Trái lại, người khác biết , sử dụng những vấn đề ta quản lý, họ làm tốt, ta phải xem lại ta......????????
Rất tiếc cho Trọng HP, đánh có 1 ván, mình ở HP cờ thấp thôi nhưng đã chiến không nên sợ như thế
Mình muốn Huy ra nghênh chiến với mr Chí, theo phong cách người HP, chưa biết Huy nhưng sẽ ủng hộ hết mình vì người HP
Đồng ý luôn, cả mr Trọng và mr Huy mình luôn sẵn sàng
Boyhp liên hệ với mr Trọng và mr Huy đi, giao chiến vì người HP đi, tài trợ thế nào.....
Sáng nay xem cờ chớp thực sự là anh Khoa đen, có thể thấy rõ là anh Khoa gần như ván nào cũng ưu mà không kết thúc được. Thế là tướng Hà Nội vẫn chưa ai vượt qua được bác Chí này.
Cái topic này lượt xem tăng chóng mặt, bây giờ đã lên vị trí thứ 5 rồi, dự là sau đợt này nó sẽ lên thứ 4 trên bảng xếp hạng.
tối nay nghỉ hả mấy bạn ?
Đúng là Bác Chí trông phong thái ôn hòa nhưng đường cờ của bác thì lắt léo vô cùng biến ảo khôn lường , trung tàn đều như vắt chanh quỷ cốc thần sầu.Danh thủ Bảo từng nói công phu tối cao của người Trung Quốc là họ đi 2-3 trăm nước cờ mà không hề bị xót những nước ngớ ngẩn đúng là danh bất hư chuyền.
Mình nghĩ rằng để có được phong thái ôn hòa đó, anh ấy phải được đào tạo rất kỹ còn trình độ chuyên môn thì do năng khiếu
có thể bên Trung Quốc họ xây dựng được Văn Hóa Cờ Tướng, họ có trường đào tạo chính quy ?
Anh em ai biết thông tin thì chia sẻ thêm nhé, chúc anh em một buổi tối vui vẻ sau 1 ngày đầy các diễn biến hấp dẫn !
Theo thông tin vừa nhận được từ FB của Lân inter thì tối nay Lê Đức Chí ghé CLB Kỳ Hữu chiến đấu với bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng, kèo anh Thắng đi tiên đều cờ chớp 5ph. Kết quả sau 11 ván 2 bên hòa nhau, trận chiến kết thúc do Lê Đức Chí chắc là quần thảo cả ngày rồi nên mệt
Ko thể mệt đc, bác ý ăn ngủ nghỉ đúng giờ, ko bia rượu thuốc lá, lại sống đc bằng nghề cờ. Cái chính chấp a Thắng 1 tiên, cảm thấy là khó thắng. Nên nghỉ thôi
P/s : ( muốn phân tiên chấp 1p bên 5, bên 6. )
Mai đánh với ai vậy a ơi ?
Nhìn nick thì đoán là bác cũng có tuổi rồi, lời và ý của Bác đều là thành ý anh em đều hiểu. Tuy nhiên những thành viên khiêu chiến lần này đều có danh vọng nhất định trong làng cờ, nghiên cứu, học tập và va chạm cũng nhiều vì vậy Bác góp ý hơi chủ quan. Rất vui khi Bác đã có thành ý dành cho các kỳ thủ của chúng ta !
Dù cho đang diễn ra rất nhiều giải đấu nhưng không có gì là đặc biệt bởi vẫn là các kỳ thủ nổi tiếng của Việt Nam, xuất hiện thêm các kỳ thủ trẻ nhưng đều nằm trong sự dự đoán vì họ đã trở thành hạt giống từ nhiều năm trước. Không khí vẫn sôi động, trôi dần như dòng Sông Hồng trôi ra Biển, cuồn cuộn, mạnh mẽ, liên tục thay đổi ... nhưng vẫn ở trong khuôn khổ và trong phạm vi cảm nhận của mọi người.
Sự kiện anh Chí sang du đấu như một sự kiện nóng, đặc biệt và có nhiều bất ngờ. Mới đầu nhiều người tò mò xem anh này thi đấu thế nào, thi đấu ra sao, tại sao lại dám đi du đấu một mình sang nơi xa lạ. Vậy mà khi xem anh ấy thi đấu được 1 trận, khán giả yêu cờ phần đông đang ngờ vực tò mò bỗng thay đổi hẳn, chuyển sang thái độ khâm phục, kính trọng PHONG CÁCH UNG DUNG TỰ TẠI, BẢN LĨNH THI ĐẤU DẺO DAI, CÔNG LỰC CAO THÂM, CÁCH GIỮ DÁNG ĐẸP MỌI GÓC ĐỘ TRƯỚC ỐNG KÍNH, thực sự anh Chí có khả năng giao tiếp, ứng xử ngoại giao rất tốt và thực chất.
Thành công của chuyến du đấu này ngoài sự mong đợi, nhưng phải nói rằng Ban tổ chức mời anh Chí sang du đấu có một tầm nhìn rất rộng và sâu. Ban tổ chức đã hâm nóng được không khí sôi động của Cờ tướng như nắng mùa hè trong tháng 7, qua đó ào ào trào vào các giải đấu trên VTC (Trạng Cờ). Khán giả yêu cờ rất kính nể trình độ cao thâm trong việc tổ chức sự kiện, tổ chức chương trình bên cạnh khả năng chuyên môn sâu về Cờ Tướng. Mong rằng luôn có những sự kiện đặc biệt xen lẫn với các giải đấu lớn, quan trọng để làng cờ luôn ồn ào náo nhiệt và đầy bất ngờ hấp dẫn như trong mấy ngày qua.
Có một chút tiếc nuối cho anh Khoa ở loạt trận blitz này . It nhất một ván anh để lỡ mất chiến thắng , nhưng dù sao với những gì anh thể hiện cũng khiến người hâm mộ rất thích thú . Cảm ơn hai anh đã tạo ra những ván cờ hết sức đẹp mắt . Chúc hai anh luôn mạnh khỏe !
Biên bản cờ chớp giũa hai danh thủ :
Đào Cao Khoa (VIE) vs Lê Đức Chí (CHN)
Ván 1 : Đào Cao Khoa 1-0 Lê Đức Chí
Đến đây anh Chí hết giờ !
Ván 2 : Lê Đức Chí 1-0 Đào Cao Khoa
Khoảng hơn chục nước nữa anh Chí win
Ván 3 : Đào Cao Khoa 1-0 Lê Đức Chí
Ván 4 : Lê Đức Chí 1-0 Đào Cao Khoa
Ván 5 : Đào Cao Khoa 1/2 Lê Đức Chí ( Ván hòa khá đáng tiếc của "Đại Bàng" )
Diễn biến tiếp theo anh Khoa hơn cây (Pháo , mã đơn sĩ - mã đơn tượng) 2 bên cạn giờ nên hòa
Ván 6 : Lê Đức Chí 1-0 Đào Cao Khoa
Ván 7 : Đào Cao Khoa 1-0 Lê Đức Chí
Ván này do hình ành ko đc tốt , nên việc hồi phục biên bản gặp khó khăn . Cuối cùng anh Khoa còn pháo mã , đơn tượng thắng mã song sĩ .
Ván 8 : Lê Đức Chí 1/2 Đào Cao Khoa
Ván 9 : Đào Cao Khoa 1-0 Lê Đức Chí
Ván 10 : Lê Đức Chí 1-0 Đào Cao Khoa
Kết quả cuối cùng 5-5
Do tỷ số của 10 ván blitz có kết quả bất phân thắng bại , nên sẽ có thêm 1 ván "chung kết" để xác định người chiến thắng trong trận giao hữu này .
Ván "chung kết" : Đào Cao Khoa 0-1 Lê Đức Chí
Ông Trang thua 1 ván cũng được ,lúc ông chơi tôi lại đang ngủ nên không biết chứ không đã vào treo tí giải .Ai chứ người Hưng Yên là ủng hộ hết mình vì đó là quê ngoại .Thôi coi như ông thắng giải của người đồng huơng ,ông hoà tất nhiên lĩnh giải 1000K nếu ông thắng thì 2000K
Định giới thiệu ông vào giáo trường 81 có Cao mỹ nhân làm giáo đầu để luyện tập thêm nhưng cứ lưỡng lự vì sợ Vòng tay học trò
ông lại thêm mệt mỏi .cũng may chỗ ấy đã đóng cửa
Xin ông PM cho tôi address để sai nha mang quà tới .Quà thì hèn mọn nhưng lòng người Hưng Yên thì bao la .Mong ông nhận giúp cho tôi thành thật tri ơn
Mình kết bạn rùi nha Trung,bạn thật có lòng vì cotưong,chắc phải đam mê dữ lắm nên mói vì phong trào ct như vậy.nêu có dịp vào sài gòn thì alo cho mình nha,mình sẽ ủng hộ bạn 10triêu đồng gọi là góp chút sức vì phong trào ct của bạn.sdt 0903117520,mình tên Xíu.
Nguyễn Thăng Long (5co) xin ko dự thi đấu. Đồng loạt với LDc do việc đột xuất. Cảm ơn Btc!
:tlsmoke2 Lịch sáng nay thế nào mấy bác ôii....
:-t:tltat Oánh nhau chưa các bác!
TTTT Thi đấu đồng loạt :
Bàn 1 : Lê Đức Chí 1 - 1 Phí Trọng Hiếu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg