14 đội khoang 80 kỳ thu vị trí 42(giua bang) cũng trung binh hen...phấn đấu hết giai khoang 30 hay 2...mấy..thì ngon.
Printable View
vòng tiếp theo hàng châu gặp đội nào vậy ae ?
Theo mình nghĩ Hạ môn là đối thủ nguy hiểm tiềm tàn ko dể xơi: (Trịnh Nhất Hoằng, Tài Dật, Trần Hoằng Thịnh, Lâm Văn Hán, Chung Thiếu Hồng, Trương Thân Hoành). Trịnh nhất Hoằng ae quá biet qua Vn dạo chơi ẫm 130củ zề tại cúp Phương Trang hoho... Chung Thiếu Hồng là con quỹ quấy rối thịt bất cứ ai top đầu Trung Quốc: từng thịt Vương Thiên nhất nhé..., Trần Hoằng Thịnh qua theo doi mình thấy giải này đánh khá tốt,
Ko biết Huynh có về tập trung đội tuyển quốc gia không?
Theo mình Huynh nên gác lại bên Trung Quốc vì đã hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ trong 6 vòng vừa rồi, nay đội tuyển quốc gia đang tập huấn đến giai đoạn cuối của đợt tuyển chọn, nếu Huynh còn chưa về nữa e sẽ lỡ các cuộc thi quốc tế năm nay.
Mà không biết Huynh còn hùng tâm để về lại tập huấn không nữa cơ... Nếu Việt Nam thi đấu giải cá nhân đợt này mà ko có Huynh thì xem ra cơ hội gần như không còn.
tôi nghĩ không có gì phải xoắn cả, tôi bắt Hàng Châu 10000 củ, ai giám theo ko? ka ka
Ván đấu hay nhất vòng 15
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Tưởng Xuyên (Kinh Kí)
trần hoằng thịnh với trịnh nhất hoằng ghê lắm
Công nhận Trịnh Duy Đồng đánh tàn đi bộ hay thật, khó chịu thật , không biết luyện cách nào mà đc như vậy
Giả sử như đội Quảng Đông nhiều tiền mà mua nốt được Vương Thiên Nhất về đánh thì giải lại mất cả hay nhỉ
Chuyện không có! Vương Thiên Nhất không bao giờ chung team với Trịnh Duy Đồng đâu. Hồi ở Sydney đánh Hàn Tín bôi năm ngoái ban tổ chức vô tình xếp 2 đứa nó chung phòng khách sạn mà ku Đồng nhất quyết đòi đổi phòng bằng được cơ mà. Nhìn mặt nhau tụi nó còn không thèm nhìn mà.
Có bác nào biết tại sao cu Đồng với VTN ghét nhau vậy ko? em tò mò quá
Cảm ơn admin quan tâm! Thật ra chuyện mình biết cũng không nhiều, cũng lặt vặt vài thứ linh tinh. Mình cũng muốn viết 1 bài kiểu như phân tích nhũng trận cờ quan trọng giữa Vương và Trịnh trong quá khứ (như bác chotgia từng viết) cho anh em tham khảo, và tích hợp luôn vài chuyện bên lề của 2 nhân vật này, thành 1 topic kiểu "Nhất vs Đồng" để sau này anh em khác có thể đóng góp xây dựng. Mặt khác đây cũng là 1 cách để tự nâng cao kỳ nghệ bản thân. Mình sẽ viết khi có thời gian, và nếu có 1 thời điểm thích hợp thì càng hấp dẫn (chẳng hạn như trước trận Nhất vs Đồng ở giải cá nhân năm sau hay đại loại thế) .
Có ai thấy kỳ nghệ Trịnh Duy Đồng từ khi về Quảng Đông ngày càng ghê gớm hơn thì phải, chính ra Trịnh Duy Đồng là người có lợi hơn thì phải khi sống trong môi trường tốt như vậy để phát triển kỳ nghệ
Ván đấu hay nhất vòng 17
Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 2-0 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)
Bác Hứa đánh quả tàn thật là vi diệu :D. Cuối cùng hơn mỗi con sỹ mà bác vẫn win. Điều này chứng tỏ Hứa gia nếu cần thiết vẫn chơi bay bổng xem sướng mắt nhỉ?
Tiếc là có lẽ đã có tuổi cũng như hùng tâm ko còn như xưa nên dạo này thấy Hứa hiếm khi chịu cày về tàn. Để ý gần đây những ván của a thường kết thúc dưới 50 nước đi, ko giống ku Đồng toàn trên 100 nước và cực kỳ chịu cày. Tuy nhiên đẳng cấp anh vẫn còn đó và trong 1 ngày đẹp trời sức khỏe tốt a có thể bán hành cho bất cứ đối thủ nào. Vẫn hy vọng được thấy a tranh đoạt ở giải cá nhân sắp tới, vì đã 2 năm rồi ko hiểu sao Hứa ko tham gia.
Mình nhớ hồi mình còn bé có xem hai ván cờ được bình luận của Hứa Ngân Xuyên ( ai bình luận mình không nhớ), mình chỉ nhớ hai ván đó 1 ván thắng Triệu Quốc Vinh, 1 ván thắng Hồng Trí, cả hai đều bằng tàn xe pháo. hai ván đó mỗi ván đều trên 100 nước. Về sau tìm xem thêm nhiều ván khác nữa, cũng phát hiện là anh ấy về tàn chỉ hơn 1 sĩ hoặc 1 tượng là vần trên trăm nước rồi thắng cờ y như Trịnh bây giờ. Nhưng dạo này không thấy xuất hiện những ván tàn mẫu mực đó nữa. Cũng không thể trách anh ấy được, thời gian đâu có chịu buông tha cho ai, anh ấy đã ở trên vinh quang cả hai chục năm rồi. Phải nhường lại cho lớp trẻ nó tiếp bước, mà ngặt nỗi lớp trẻ bây giờ lại kiểu kính lão đắc thọ, đâu có dám bước :D
Hứa đánh cờ dạng nhu chế cương, lằng nhằng là hòa. Còn ông nào manh động là cụ chém bay đầu. Kiểu không thắng tất hòa.
Ván đấu hay nhất vòng 16
Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 2-0 Vương Gia Thụy (Chiết Giang)
12h00 trưa mai ( thứ 7 ngày 29/07/2017 ) : Hàng Châu tập đoàn vs Hạ Môn ...
Trân đấu dự kiến được tường thuật trực tiếp trên : https://www.youtube.com/user/trungcadan
Kính mời quý vị chú ý theo dõi ...
Có ai biết, trưa mai Huynh nhà ta có chiến ko nhỉ, bác nào biết nói em cái để em thu xếp mai coi ạ. Cảm ơn !
Mai Huynh gặp anh Hoằng thì vui biết bao :tea