nay mấy giờ đánh thế các bác?
nay mấy giờ đánh thế các bác?
Ông Huynh ông Tân đúng là cao thật, khủng long bạo chúa là đây chứ đâu hic hic!!! chắc tý quay trận Tùng Lân và Huynh
chán ông Liêm vãi, giải vừa rồi thắng 1 lèo sau gặp Carlsen bị dập cho nhát, bị choáng dẫn đến thua liền 3 ván cuối cùng lọt tốp, ăn giải 13 được 5k$ đủ tiền vé khú hồi My - Nga ko?
Hôm nay nghỉ nha các chế!
Mai 29/6 chiến.
https://chess-results.com/tnr522831....=29&art=2&rd=7
Anh e ko vào đc trang này ah?
cỡ ông Tân và Huynh đánh cờ lật đổ bàn cờ sắp lại như cũ các ông ấy cũng làm được, ko kẻ Huynh đánh cờ mù với mấy người. nhớ biên bản là gì. chắc có chiện gì đó chưa cho up lên thôi.
Hôm nay giải nghỉ , hẹn anh em 8h ngày mai ạ ...
@bluekem: anh Lâm lần này mới thấy khen Trang mọi lần đều chê, có khi đổi vận cũng nên, Trang tơ kém mấy ông kia chỉ nửa điểm thôi, cơ hội còn rất nhiều. em cũng mong ông Trang ông Hải lĩnh giải lắm. nhưng mọi lần cứ mình khen ai là người ấy thua nên giờ thôi.
Chào toàn thể quý vị, bà con cô bác và các anh em bạn hữu. Đúng là chúng ta còn chưa được chuyên nghiệp, yếu và thiếu nhiều. Giải năm nay do mội vài sự cố nhỏ. Nên một số đơn vị đã yêu cầu không được quay phát. Tôi theo dõi diễn đàn, cho đến trước khí có thông tin cụ thể về việc phóng viên gây ồn làm mất tập trung của các kỳ thủ khi thi đấu, chưa kể đến khả năng lợi dụng quay phát, livetrym để gian lận, mách nước cho vận động viên. Chúng ta ở đâu đó đã nhao nhao đả kích đoàn này đoàn kia về việc không cho quay phát... ngồi một chỗ rồi tự suy diễn... nóng nảy nặng lời vô nối...
Trên diễn đàn này có một số thành phần thiếu hiểu biết, dễ nóng nảy, chưa hiểu thấu sự việc hiện tượng, thậm chí là chỉ vừa nghe mà không hợp với suy nghĩ là chụp mũ cho người ta là sai trái... rồi buông lời sỉ vả không thương tiếc. Yêu cờ và đam mê, ai cũng có. Vì lý do này hay lý do khác mà chúng ta có mặt ở đây, vì những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau mà mỗi người chỉ có thể đóng góp cho diễn đàn hay làng cờ theo cách của mình, rất lớn hoặc vô cùng nhỏ bé... xong không hẳn vì thế mà chúng ta vứt bỏ sự bình đẳng thân ái.
Sau cùng ! Mọi thứ phiền toái hay bực bội rồi cũng qua. Tôi chợt nghĩ, ai cũng có thể tiến đến độ của tuổi già. Nhưng sự trưởng thành thì chưa chắc.