Cao thủ TQ cứ vô địch giải lớn ở TQ tầm 3 năm 1 lần là sống sung túc nhỉ? Hì, nhưng cũng rất khó, ai giỏi cứ giỏi, chức vô địch nằm trong tay một vài cao thủ thôi, "nước chảy chỗ trũng".
Printable View
Cao thủ TQ cứ vô địch giải lớn ở TQ tầm 3 năm 1 lần là sống sung túc nhỉ? Hì, nhưng cũng rất khó, ai giỏi cứ giỏi, chức vô địch nằm trong tay một vài cao thủ thôi, "nước chảy chỗ trũng".
he he anh themgaidep là hơi bị nhầm đó . Đúng là giải đấu tranh tiền tỷ ở Trung Quốc như Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi 1 năm chỉ có 1 lần . Nhưng anh nên nhớ những giải đấu với số tiền thưởng còm cho nhà vô địch cỡ 200-300 triệu tính ra VNĐ thì 1 năm ở bên đó có khoảng 5 đến 6 giải gì đó . Em nói đơn cử như năm 2007 thôi những giải đấu vô địch tầm 200 đến 300 triệu đó có thể nói qua như ( Chu Gia Bôi , Uy Khải Bôi , Online Master 2007 Vương Bân vô địch lãnh 40.000 USD đấy , Tượng Kỳ Nam Bắc đại chiến dành cho GM VV... Chưa kể các giải đấu thuộc về hệ thống quốc gia ko bao giờ bỏ đó là ( A1 Trung Quốc , Đồng Đội hay bây giờ gọi là Liên Tái ) Mà em đã từng đề cập qua ,Hồ Bắc vừa vô địch đồng đội 2009 số thưởng của họ lớn gấp 4 lần ngôi vô địch Cửu Thành . Em ko nhớ nhưng sơ sơ đội Hồ Bắc lãnh khoảng 5,4 tỷ VND gì đó ai cần chi tiết có thể xem lại các Topic về Liên Tái .
Chức vô địch theo như anh nói về tay 1 số cao thủ điều đó đúng nhưng chưa hẳn hoàn toàn VD như năm ngoái trận chung kết "Hoa Mộc Quảng Dương " dành cho 2 kỳ thủ trẻ bị đánh giá thấp là Từ Siêu vs Tạ Tịnh .Trong lúc đó Hứa Ngân Xuyên ,Lữ Khâm ,Hồng TRí ,Triệu Hâm Hâm bị đá văng. Tiền thưởng lớn giải đấu quy mô .Nhưng anh themgaidep đừng giật mình khi biết những tiền thưởng trung bình mà họ nhận được còn ko bằng lương họ nhận từ đội tuyển .
Cũng như đừng quá ngạc nhiên khi những danh thủ nhưng tạm coi chưa phải tôp 5, tốp 10 như Trịnh Nhất Hoằng (GM) hay Trang Ngọc Đình ( GM ) . Lương tháng lãnh tạm vài chục quả ( he he vài chục triệu quy ra VND ;)) ) . Dẫn chứng cụ thể nhất vừa qua Tứ Xuyên bỏ cả hàng tỷ đồng để mua về GM Trịnh Nhất Hoằng để đứng có thứ 3 thôi đấy ( mời đọc lại bài phỏng vấn Trịnh Nhất Hoằng Đại Sư . Suy ra số tiền hàng tỷ đồng đứng thứ 3 cũng chỉ = số tiền mua Trịnh Đại Sư . Nhưng ko sao tất cả đã có những đại gia chống lưng ;)).
Ở Việt Nam ta tổ chức được 1 giải đấu mà nhà vô địch khoảng 50 đến 60 triệu VNĐ là kinh lắm rồi .Tuy nhiên bên Tầu thì đừng nói 50 hay 60 mà ngôi vô địch có 100 triệu VNĐ thì cũng đừng hy vọng mời nổi Hứa Ngân Xuyên ,Lữ Khâm , Triệu Hâm Hâm óanh giải nghen ;)). Cũng phải thôi cờ tướng với người Tầu mang ý nghĩa lớn lắm .Ngẫm cứ nghĩ riêng việc 1 đội 5 ông danh thủ lương hạng A tầm vài chục quả là ghê .Nhưng nếu như nó là niềm vui là niềm tự hào của hàng chục triệu người dân của tỉnh đó cũng chẳng thấm tháp là chi
He he năm nay ( 2010) kinh tế Trung Quốc phục hồi và vươn lên hàng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nhật . Anh themgaidep chắc sẽ còn được " giật mình " nhiều b-)
thế này mà không đẹp à ,(sau khi kết hôn với Hồng Trí và được Hồng Trí "truyền nội công" hằng ngày nên thành tính của Hồng phu nhân cải thiện đáng kể tại giải cá nhân 2009 vừa rồi he he he)
http://i684.photobucket.com/albums/v...Tri-HaTinh.jpg
http://i684.photobucket.com/albums/v...ri-HaTinh2.jpg
;))
Vợ Hồng Trí cũng khá đấy. Nhưng ảnh em ngồi bàn cờ đẹp hơn ảnh ngồi bên chồng.
Kết quả cuối cùng có chưa nhỉ ???
Trông vợ Hồng Trí xấu kinh khủng khiếp=))=))=))=))=))
Không bằng mấy nữ kỳ thủ Việt Nam!!!
Mỗi mỹ nhân có 1 cách nhìn đẹp khác nhau chứ.Tây thi mà mặc áo nông dân đội nón thì chẳng bằng mấy em sv 9x ăn mặc vip cả
http://i684.photobucket.com/albums/v...Tri-HaTinh.jpg
Phu nhân Hồng Trí này có nét hao hao gần Giống với Trương Bá Chi ấy Nhỉ , Giống nhất là " [môi Hình trái tim " trông khá là điêu luyện , hèn gì mà Hồng Trí Sung Sức đến như vậy, lọt vào trận Chung Kết " Cúp Cờ Tướng".
trận chung kết còn chưa chịu đánh , ở nhà quét vợ nhiều quá mất sức sao đánh đây ? (nhất là em hồng trí).hahaha
ảnh này là hình Hồng Trí đang thẩm ván cờ của vợ mình ( Hà Tĩnh ) vs GM của Vân Nam Nữ danh thủ Đẳng Quốc Lội :D !
@ : Sắp tới 1/1 sẽ bắt đầu óanh Ngũ Dương Bôi ,kết thúc vào mùng 7 , mùng 8 đánh ván đầu trận chung kết " Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi " . Hi hi có 1 ngày óanh xong bay từ Quảng Châu sang Thượng Hải xem ra Hứa Ngân Xuyên lẫn Hồng Trí đều mệt mỏi đây >:)