>:/ Cưng ở đâu mà chê người ta là vịt thế,có dám lộ diện đánh một trận ko nhỉ (:|
Printable View
Lâu rồi mới ghé qua topic của mình,hôm nay ngồi buồn lịa xin mạn phép hầu chuyện các bác.
Trở lại bối cảnh Vĩnh Phúc năm 2005,hòa chung với nhịp phát triển của đất nước,Vĩnh Phúc cũng đạt được 1 số thành tựu nhất định trong quá trình phát triển kinh tế.Trên đường phố xe cộ nườm nượp,lác đác đâu đó có cả xe ga đắt tiền,nam thanh nữ tú ra đường cũng học đòi trang điểm,mấy chú bỏ nhà đi bụi đã biết xăm trổ,nhuộm tóc xanh tóc đỏ để thể hiện cho bàn dân thiên hạ biết mình là con nhà vô học,có vẻ như có một chút gì đó của đất kinh kỳ đã lan về đây rồi.
Đó là mặt trái của xã hội,về cơ bản ko liên quan tới anh em làng cờ,Quang Vĩnh Phúc lúc này vẫn đang hăng say luyện tập cùng đồng đội để chuẩn bị cho đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra tại TP HCM cuối năm đó.
Hoàng Cầu 2005.Giá cả vẫn tiếp tục leo thang,giá trà đá chính thức tăng từ 500d --> 1000d trên phạm vi toàn thành phố theo chỉ thị của bộ công thương (hiện nay đã là 2000d,riêng TLKD quán của tay Trung cá rán vẫn chém đẹp anh em làng cờ 3k/cốc x-( ),giá gủi xe máy,xe đạp cũng tăng chóng mặt dao động trong khoảng 2->5k.lãi xuất cầm đồ là 3k/1 triệu/ngày....Đây thực sự là những vấn đề mà anh em làng cờ khi đó quan tâm.Bám sát tình hình thực tiễn về giá cả thị trường,hào kiệt Thăng Long khi đó bắt đầu qui định ko đánh độ dưới 20k/ván (h là 30k/ván).
..............
Ngồi chờ đọc tiếp
:P em trêu thế thui hihi
Đọc lại vẫn thấy hay
TaoDay viết đọc rất thú vị. Cám ơn bác. Mà sao 8 năm rồi mà bác TaoDay vẫn chưa viết tiếp nhỉ?