Gửi bởi
petrolec
Hix! Bạn này đúng là loại "ếch ngồi đáy giếng", nói như đúng rồi. Các tướng như bác Sáng, bác Minh, anh Bảo thì trong đầu đã đầy "sỏi", thuộc làu binh phổ, bao nhiêu năm trận mạc tham gia sới độ giang hồ, công thủ toàn diện. Cờ giang hồ hay có các phi đao hiểm ác, thì họ dùng thế trận bình ổn để từ từ bẻ gãy đối thủ, đưa đối thủ vào tình trạng tự loạn mà mất tiên, mất cây. Họ mà đánh thủ bình ổn thì hỏi có mấy tướng VN có thể công thắng đây. Ai đánh với các tướng này cũng tìm cách đánh thủ, tìm mọi cách đổi cây để thủ hòa. Đôi công với họ chẳng khác nào tự sát.
Ván này bác Sáng đi tiên nên quyết tâm giành điểm để còn đua ngôi vô địch. Vậy mà, anh Linh sau có khoảng 20 nước đã dần dần phản tiên. Và khi đã phản tiên thì giống như các kỳ thủ TQ, không cho đối thủ 1 cơ hội nào để lấy lại tiên và đối thủ chỉ có thể thua hoặc hòa mà thôi.
Bạn nên xem lại kỹ các ván của anh Linh đi. Không ván nào anh ý không phế cây doạt tiên. Và sau đó chỉ khoảng 5 nước là vừa đoạt được tiên, vừa lấy lại cây. Đâu phải đơn giản mà làm được vậy???
Trong đối kháng, tấn công "hiệu quả" là cách phòng thủ hay nhất. Nước tiến xe áp Cửu của anh Linh là 1 nước cực cao, vừa mở đường cho Mã nhảy theo lên hà, vừa dình bác Sáng lùi pháo đuổi xe để tung phi đao. Với kinh nghiệm dạn dày, nhưng bác Sáng cũng phải bó tay, không thể kịp đổi cây hóa giải thế. Những nước cuối, bác Sáng cũng đã nhìn thấy việc Tướng bị bắt nhưng bất lực nên đành tung cả pháo qua hà mà biết chắc đã thua.
Phi đao của anh Linh không chỉ thể hiện chất giang hồ, mà đó là kết quả của sự thăng hoa, không bị áp lực và quan trọng nhất là cầu thắng. Đối với kỳ thủ cầu thắng, họ cực kỳ thích và càng dễ đánh hơn với đối thủ thích đôi công. Đã tham gia đẳng cấp A1 thì anh Linh đâu phải dạng xoàng, kinh phổ cũng thuộc lòng rồi.
Hỵ vọng anh Linh giữ được sự thăng hoa. Đó là điều mà khán giả chờ đợi để lĩnh giáo những phi đao đẹp mắt chưa từng xuất hiện trước đây...