@ Kiếm Gỗ : Cài zalo trên máy của Hạnh rồi add nick tôi chat tí nhé !!!
Printable View
@ Kiếm Gỗ : Cài zalo trên máy của Hạnh rồi add nick tôi chat tí nhé !!!
Anh Lân thủ hòa được 2 ván gọi là xuất sắc rồi, nhưng ngày mai vớ vẩn lại chết trong tay người đẹp, làm ma cũng phong lưu cơ =)).
Nhờ PVCT chụp ảnh giúp các kỳ thủ tổ chuyên nghiệp và tổ Hải ngoại để anh mọi người được biết. Anh em PV chiến đấu xuất sắc quá !
Xem ván của Hứa với Tưởng thấy Hứa đi nước xe lấp đít voi, bác nào cao cờ giải thích hộ em sao Hứa lại đi như thế? Phải nói rằng trong mắt Tưởng chỉ có Hứa là người Tưởng trân trọng qua nụ cười nở sau trận.Qua trận này mới thấy rằng cờ Hứa ở 1 tầm rất khác so với các kỳ thủ của chúng ta.
Ảnh Kỳ Thủ Việt Nam Tham Dự
Giải Cờ Tướng Dương Quan Lân Bôi 2014
Đào Cao Khoa ( Bình Dương )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Đặng Hữu Trang ( Bình Phước )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Trần Văn Ninh ( Đà Nẵng )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Nguyễn Hoàng Kiên ( Hà Nội )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Diệp Khai Nguyên ( TP HCM )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...04_574_574.jpg
Tôn Thất Nhật Tân ( Đà Nẵng )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Mai Qúy Lân ( Hà Tây )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
Trương Á Minh ( TP HCM )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Trần Quyết Thắng ( Bình Phước )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Võ Minh Nhất ( Bình Phước )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...71_574_574.jpg
Vũ Tuấn Nghĩa ( Bình Phước )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
Hà Văn Tiến ( Bộ Công An )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Đặng Cửu Tùng Lân ( Bình Phước )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
Lê Minh Trí ( Bình Phước )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...20_574_574.jpg
Bảng xếp hạng sau ván 4
Bảng nước ngoài
7 điểm
1. Hoàng Học Khiêm
2. Đặng Cửu Tùng Lân
3. Tào Nham Lỗi
4. Mã Trọng Uy
6 điểm
5-7. Vũ Tuấn Nghĩa
Ngô Tông Hàn
Trần Quyết Thắng
8-11. Trương Á Minh
Hà Văn Tiến
Triệu Nhữ Quyền
Mâu Hải Cần
13-15. Diệp Khai Nguyên
5 điểm
18. Võ Minh Nhất
19. Trang Hoằng Minh
21. Tôn Thất Nhật Tân
24-25. Đào Cao Khoa
4 điểm
26. Nguyễn Hoàng Kiên
27. Trần Văn Ninh
40. Lý Cẩm Hoan
3 điểm
48-50. Đặng Hữu Trang
2 điểm
54-55. Mai Quý Lân
57. Lê Minh Trí
58. Lữ Nhất Phương
(tổng cộng 68 kỳ thủ)
Bảng mở: Lưu Tông Trạch là kỳ thủ duy nhất toàn thắng đang độc chiếm ngôi đầu
Bảng nữ: 1-3. Trần Lệ Thuần, Trần Hạnh Lâm và Vương Lâm Na đồng 6 điểm, Đường Đan tạm xếp hạng 4 với 5 điểm (2 thắng 1 hòa 1 thua)
Bảng nam: Tưởng Xuyên, Hứa Ngân Xuyên, Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng cùng 6 điểm (2 thắng 2 hòa) dẫn đầu, tiếp theo là Hồng Trí, Nhiếp Thiết Văn, Tạ Tịnh... 5 điểm.
Giải này xem rất thích ở vài điểm .Anh Trung hoạt động một mình tả xung hữu đột ,bài vở và hình ảnh vẫn đầy đủ như một ê kíp đang hoạt động hết công suất .Đẩy vào thế bí mới thấy tài nghệ quyền biến của chàng
Tiểu Trang không thành công lắm nhưng tinh thần thi đấu tuyệt vời không hề khiếp nhược .Từ chỗ bị vây hãm anh đã vùng lên phản công dồn cho tướng của Lão Trang tốc lên lầu ba gió thổi phần phật ,khoả thân còn mỗi quần đùi .Nhưng đối thủ già dặn quá dùng xe khống chế yếu lộ khiến xe mã Tiểu Trang xoay như đèn cù mà không sao dứt điểm được .Đó là một trận đẹp .Với tinh thần quyết chiến và tuổi trẻ sau này anh chắc sẽ còn nhiều cống hiến thú vị
Thi đấu trong nước lâu lâu còn gặp những còm eo sèo này kia nhưng thi đấu ở đây các còm sĩ hết lòng ủng hộ kì thủ nhà luôn luôn có những còm tích cực động viên.Đặc biệt những câu nói lạnh lùng buông thõng của ông Trung khi anh em đang căng thẳng chờ kết quả như -Không chịu thuộc bài thuận pháo c7.1 dính cuộc chết thảm rồi ..Danh thủ Nhật bản ngôn -Xe ba chốt chắc chết ông Nghĩa -chết đâu mà chết huề rồi ông ơi Hay tường thuật lại lời của kì thủ -Tưởng lão già đó yếu yếu em đánh tùm lum không ngờ nó dữ quá tí chết
Người xem không nhịn được cười
Lưu kiếm sĩ hành phuơng Nam năm xưa vẫn để lại yêu thích trong lòng người hâm mộ .Giải này ông chơi tưng bừng chợt nhớ lại lời nói sảng khoái ở TLKD cốc lúc khổ chiến quần hùng -Ối danh thủ Quảng châu tôi chém như chém chuối .Nay nhìn tận mắt mới thấy tiên sinh không hề khoác lác
Chỉ tiếc thiếu anh 6789 nên không có những hình ảnh ngoài cờ như,góc sinh hoạt dân địa phuơng, đường phố về khuya và những em kiều nữ thơm ngất trời đang đứng hơ hớ chuyện trò
Bravo TLKD
Ngoài tài nghệ chửi mắng tôi thì ... cũng có nhiều lời lẻ động viên động.. tác hay lắm chứ chẳng chơi :baiphuc1
Chính xác thì Thắng Sữa Chua có bình luận là Ngô Tông Hàn thuộc mọi biến của trận này và đã tham khảo ván đấu của Vương Thiên Nhất , việc đối phương chuẩn bị kỹ như vậy thì kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên chẳng may lỡ bước sa chân cũng là chuyện thường , xưa nay hùm thiêng dính bẫy còn cứng đơ người nữa là Vô Thiên bang chủ , he he !!!