Lần lượt bàn 1 và bàn 2 Phạm Quốc Hương và Lưu Mạnh Hà lập công cho Đông Anh. Quá khó cho Hà Thành!
Lưu Mạnh Hà ( DAN ) 2 -0 Tô Xuân Thiết ( HTH )
Trần Khắc Phong ( HTH ) 0 -2 Phạm Quốc Hương ( DAN )
Lần lượt bàn 1 và bàn 2 Phạm Quốc Hương và Lưu Mạnh Hà lập công cho Đông Anh. Quá khó cho Hà Thành!
Lưu Mạnh Hà ( DAN ) 2 -0 Tô Xuân Thiết ( HTH )
Trần Khắc Phong ( HTH ) 0 -2 Phạm Quốc Hương ( DAN )
Kỳ Anh vươn lên dẫn 4-0 bằng sự xuất sắc của Đàm Minh Tuấn , ngay sau đó Quản Thanh Tùng chủ động phá bóng ra biên , 3 điểm chắc chắn thuộc về Kỳ Anh bất kể bàn của Phi Liêm và Phí Cường có kết quả ra sao !!!
- Đàm Minh Tuấn ( KAN ) 2-0 Nguyễn Văn Giáp ( KHU 2 )
- Võ Hồng Sơn ( KHU 2 ) 1-1 Quản Thanh Tùng ( KAN )
Trong thế trận ưu thế, Ngưu Ma Vương Tô Anh Tuấn của Đông Anh đi một loạt các nước blo khiến Hà Thành nhen nhói hi vọng có điểm!
Khá khen cho tinh thần quật cường của Nguyễn Hữu Lân!
Nguyễn Hữu Lân ( HTH ) 2 -0 Tô Anh Tuấn ( DAN )
Hà Thành 2 - 4 Đông Anh
Đỗ Văn Quý của Đông Anh đã cầm hoà thành công trước Anh Linh của Hà Thành giúp Đông Anh thắng chung cuộc 5 - 3
Đỗ Văn Quý ( DAN ) 1 -1 Nguyễn Anh Linh ( HTH )
- Nguyễn Tiến Dũng ( TPHD ) 2-0 Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 )
- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 2-0 Nguyễn Tường Long ( TPHD )
Tỷ số trận đấu giữa Tứ Phương Huynh Đệ và Anh Em 2 đang là 2-2 , tuy nhiên cửa có điểm của Anh Em là cực thấp nếu nhìn diễn biến 2 bàn còn lại !!!
Tổng hợp chi tiết kết quả vòng 6 bảng A :
Anh Em 2 0-2 Tứ Phương Huynh Đệ : ( HSP 2-6 )
- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 2-0 Nguyễn Tường Long ( TPHD )
- Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 2 )
- Nguyễn Việt Tuấn ( AEM 2 ) 0-2 Bùi Sơn Tùng ( TPHD )
- Nguyễn Tiến Dũng ( TPHD ) 2-0 Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 )
Kỳ Anh 2-0 Kỳ Hữu 2 : ( HSP 6-2 )
- Phí Mạnh Cường ( KAN ) 1 - 1 Nguyễn Phi Liêm ( KHU 2 )
- Nguyễn Anh Tú ( KHU 2 ) 0-2 Nguyễn Đại Thành ( KAN )
- Đàm Minh Tuấn ( KAN ) 2-0 Nguyễn Văn Giáp ( KHU 2 )
- Võ Hồng Sơn ( KHU 2 ) 1-1 Quản Thanh Tùng ( KAN )
Hà Thành 0-2 Đông Anh : ( HSP 3-5 )
- Trần Khắc Phong ( HTH ) 0 -2 Phạm Quốc Hương ( DAN )
- Lưu Mạnh Hà ( DAN ) 2 -0 Tô Xuân Thiết ( HTH )
- Nguyễn Hữu Lân ( HTH ) 2 -0 Tô Anh Tuấn ( DAN )
- Đỗ Văn Quý ( DAN ) 1 -1 Nguyễn Anh Linh ( HTH )
trận đầu tiên tham gia giải anh ạ, vinh dự được chơi với a Trần Tuấn Ngọc 1 ván.
Clb Hoa Phượng sau cú vấp ngã trước Tây Sơn ván đầu đang chơi rất tuyệt vời với một lèo 4 trận thắng liên tiếp đang hiên ngang ở vị trí dẫn đầu bảng B, và hiện tại chiếc vé vào tranh chung kết cúp Bạc đang tiến gần tới họ hơn bao giờ hết, Sau những khởi đầu như trong mơ ở hai vòng đầu tiên với những chiến thắng hủy diệt thì Kinh Kỳ đã bị tụt lại ở phía sau một dấu hỏi đang được đặt ra nếu chúng ta cứ đánh như vầy thì ngay cả chiếc vé lọt vào vòng sau đã khó chứ đừng nói đến việc tranh chung kết ở cúp bạc ,sự thật đôi khi mất lòng một số anh em nhưng nếu sự mất lòng ấy có thể đem đến thành công cho câu lạc bộ thì chúng ta vui vẻ chấp nhận , còn 4 trận đấu đầy gian nan và khốc liệt chúng ta cần phải chiến đấu với khát vọng và tinh thần chiến đấu cao nhất mới có hy vọng nở nụ cười , thất bại ở vòng trước cũng như trận hòa may mắn ở vòng này đã chỉ ra cho chúng ta cần rất nhiều việc phải làm tuy nhiên cơ hội sửa sai vẫn còn nếu chúng ta thi đấu nỗ lực và xuất sắc ở 4 vòng cuối. Trong thâm tâm tôi luôn khao khát cháy bỏng đem tới sự thành công cho câu lạc bộ của mình và hy vọng nữ thần chiến thắng sẽ tới với câu lạc bộ Kinh Kỳ Fc
Ban tổ chức cho em hỏi ở nội dung cúp Bạc có trao giải cá nhân cho các tướng tá không ạ