Phóng viên lo tập trung giải quyết sau ván đấu rồi. He he ~o)
Printable View
Phóng viên lo tập trung giải quyết sau ván đấu rồi. He he ~o)
Cuối cùng là vòng 4 Bác Sáng hòa Tân hay thua Tân vậy các bác. Người bảo thua, Ad bảo hòa. Nếu hòa thì Bác Sáng giờ phải 4đ, sao lại có 3.5đ
TTNT đánh quá cao, ván này mã 2 tốt thắng pháo sĩ tượng bền quá là khủng, có thể so sánh với Trịnh Duy Đồng ván pháo mã tốt thắng pháo mã sĩ tượng bền. Chúc mùng TTNT
Anh Tân thắmg bác Sáng mà. Hình cờ hồi sáng bác Sáng hết cờ đi vì nếu đi thì chết tốt cũng thua. Vì thế bác Sáng mới dc 3.5đ. Chắc tại anh Trungcadan bận làm biên bản nên nhớ nhầm đó mà.
Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời của a Tân. Anh Tân thắng bác Sáng là dùng Mã tốt và thắng Lý Huynh cũng là Mã và tốt. Có lẽ con Mã và Tốt của a Tân nhập từ nước ngoài vào nên lợi hại quá. Hihi.
Có lẽ lâu lắm mới thấy Huynh thua 1 trận chính thức trong nước rồi nhỉ? Giống như HNX bên Trung Hoa vậy. Đánh 1 năm thua 1 hoặc 2 trận là cùng.
Có thể thấy nhược điểm của LLH là ở cờ tàn cơ bản , hy vọng anh ấy sẽ sớm khắc phục
Ngó ông Trang đánh vui thật chỉ sau vài nước khai cuộc là ông giở võ Miên ra chơi ,hình cờ xiên xẹo lung tung tuỳ cơ ứng biến .Ông không nằm được tốp trên nhưng khúc giữa gặp ông hỗn chiến coi rất đã .Ngày mai gặp Diệp nhị hổ thành danh đã lâu không biết mấy cái món thập cẩm hai trứng của ông có dùng được ngài không ? .Chúc ông thành công
Sặc tiết mất với chữ bác này. Hy vọng thời gian tới, ngoài thời gian đánh cờ và nghiên cứu cờ, thì bác cố dành lấy 5 phút mỗi ngày để cải thiện bút tích của mình một chút.
Mong là "Tướng đầu trọc" Nguyễn Trần Đỗ Ninh cố gắng cải thiện nét chữ của mình một chút để những kỳ thủ hậu bối sau này khi tìm lại biên bản những ván đấu đỉnh cao của bác, họ còn đọc được để mà học được những đường cờ cao sâu của bác chứ?
Như thế này sau này con cháu muốn nghiên cứu biên bản để thưởng thức những ván đấu của bác thì bác có chịu ngồi cùng họ mà phiên dịch cho họ không vậy?