mở sw nó giải cho bạn
Printable View
mở sw nó giải cho bạn
Mình tưởng tượng Huynh nghĩ khá lâu nước sát cục kinh hồn ấy. Xong từ từ lấy tay nhón quân sĩ ở lộ 5 của Lâm bỏ ra ngoài. Lâm há hốc mồm: "Ơ này, chạm quân sĩ phải ăn đấy". Huynh mỉm cười đặt xe vào chỗ trống: "Vâng, mời bác xơi". Lâm cười tươi ăn tướng lên: "Anh xin chú!". Trong bụng đinh ninh chú em tính sót rồi, vì còn nước phi tượng. Ngờ đâu Huynh nhẹ nhàng làm nốt phần còn lại, chỉ 3 nước thôi...
Lâm ngồi thừ người, cảm thán: "Chả có lẽ cờ mềnh vốn bén thế mà bây giờ cùn không nhìn ra cục, bị chết thảm dư lày..." (Trộm nghĩ lúc Lâm thời đỉnh cao hẳn phải nhìn ra, vì đường cờ của Lâm cũng nặng về "bão tố", nên sẽ không dính cục này, giờ thì...).
Tưởng tượng vui thôi. Nhưng quả là xem đến chỗ đấy, thấy sướng tê người!
Chức vô địch đồng đội năm nay khó thoát khỏi tay đội TPHCM . Sư phụ của tôi là josemourinho Hà Văn Đào từng nói đội hình SG kinh nghiệm nhất Việt Nam quả không sai. Chức vô địch cá nhân hiện tại hai kỳ thủ xuất chúng của Bình Dương là Lại Lý huynh và Đào Cao Khoa vẫn đang sáng giá nhất theo tỉ lệ của nhà cái Wiliam bên cạnh sự tranh chấp của các kỳ thủ SG và Uông Bắc tiên sinh. Chúc Lại Lý Huynh vô địch cá nhân,TPHCM vô địch đồng đội đúng như câu nói bất hủ của Hoàng đế naponeong ,trong mọi vì sao trên bầu trời phải là sao sáng nhất. Bên bảng nữ ngoài sự xuất sắc của Hoàng Yến không thể quên Phương Thanh , từng được mệnh danh hoa khôi kiêm nữ hoàng của cờ tướng để kế bước thành công của các đàn chị như Ngô Lan Hương ,Phạm Thu Hà nhưng trong những năm gần đây Cao Phương Thanh đã xuống dốc một cách không phanh thành tích hết sức nhạt nhòa,vinh quang cứ lẩn tránh Phương Thanh một cách vùi hoa dập liễu nếu cứ thi đấu thế này thì tranh chấp làm sao với Đường Đan. Rất mong Phương Thanh lấy lại phong độ và niềm tin quyết thắng để giành huy chương vàng cờ nhanh và cờ chớp tại hạ là fan trung thành của Phương Thanh cô nương cố lên
Giờ này chắc chỉ có Anh Điệp mới cản được bước của Huynh thôi.
Bạn này bình luận rất hay,vui nữa, có cả bóng đá, quân sự, cả Đông Tây, kim cổ trong 1 đoạn bình ngắn về cờ. Chắc bạn cũng là 1 cao thủ cờ tướng. Mình xem các bài bình của bạn từ trước đến nay thấy bạn khá là có khiếu viết nhạc thì phải. Như đoạn này mà thêm tý nhạc vào là thành Rap luôn.
Hỡi ôi, con tạo xoay vần. Thái Bình thiếu hiệp, thiên hạ đệ nhất quăng bom ngày nào đã biến thành một kẻ tình si. Sao mỗi lời ca tụng của chàng vẫn phảng phất một nỗi u hoài khó tả? Cái đẹp phải chăng không thể thuộc về riêng ai?
Vẫn đang hóng cái Thư Bình Phước. Hay Admin nhà mình có tụ tập đánh chén đâu không .
Không , về rùi , nếu các hạ thích thì tại hạ triển thui :D ...
Anh thì vẫn hóng cái hình 3 bố con Huynh (thêm thầy Khiết càng hay)... :-)