Em cũng có chung suy nghĩ với trung_cadan.Một tập thể mạnh là một tập thể có sự chuẩn bị và kỷ luật tốt.Mong CLB ANH EM lưu ý đến vấn đề này.
Thank!
Printable View
Thật tiếc vì sự lưỡng lự của Hoàng đã không thể trở thành 1 thành viên của CLB Anh Em. Cuộc sống đâu chỉ có những ván cờ đâu em. Tiền bạc đâu phải là tất cả, tình cảm con người với con người mới lớn em ạ.
Dù sao cũng chúc mừng em đã tìm cho mình 1 CLB có tiềm năng về kinh tế. BYE!!!
Ngày 5 tháng 12 tới sẽ diễn ra giải đấu thủ mạnh toàn quốc tại Hà Nội, vì thế dự định giải "Thuận pháo" nội bộ của CLB Anh Em sẽ diễn ra sau khi giải đấu thủ mạnh toàn quốc kết thúc. Trong tháng 12 CLB sẽ có những buổi họp cho những kế hoạch sắp tới mong nhận được sự quan tâm và góp ý của anh em ngay từ bây giờ trong topic này.
Tất cả các anh em tham dự giải Thuận Pháo và giải Pháo đầu đối Bình Phong Mã để tuyển chọn cho giải TLKD 2011 bắt đầu đăng ký tham gia thi đấu từ hôm nay trên topic này.
-Họ và tên
-Tên nick trên TLKD
-Số điện thoại
thanks !
Mong rằng thời gian tới anh Phong sẽ thu xếp được công việc để có thời gian tham gia thi đấu cùng anh em vì sức cờ anh cũng tốt mà.
Taotung có ý tưởng gì chia sẻ với anh cũng ok mà. Nhất là trong các buổi họp em nên mạnh dạn góp ý hơn nhé!
Anh Hùng(bsx) cũng phải chuẩn bị để thi đấu giải này nhé!
Để giải đấu diễn ra thành công hơn CLB luôn kêu gọi các "Mạnh thường quân" yêu cờ song hành cùng giải. Thay mặt ban chủ nhiệm CLB Em xin Cám ơn nhiều!
1/ Nguyễn Việt Tuấn | Nick alex_ferguson | Phone 0936.091.186
Các kỳ thủ CLB Anh Em đang tham dự giải Đối Binh Cuộc do CLB Importlink tổ chức:
1/ Dương Như
2/ Trịnh Xuân Thắng
3/ Nguyễn Việt Tuấn
4/ Nguyễn Hoàng Sào
Riêng Nguyễn Thăng Long tiếp tục thi đấu dưới màu áo Importlink nên không tính là thành viên CLB Anh Em.
Chúc các kỳ thủ có tên trên thi đấu thành công, nỗ lực tạo hình ảnh đẹp cho CLB!
anh đùa thôi Tùng à, Thắng đánh theo sức nghĩ, khai cục chưa chuẩn lắm, hôm qua thua anh Long ván ngớ ngẩn quá đối binh cục chuyển sang trung pháo đối BPM tiến b3, cu này chưa nắm đuợc, đi hậu kiểu gì chả kém pheo tron khi cờ Thắng chưa sắc bằng Long đuợc nên thủa hòa
Chúc mừng những chiến thắng đầu tiên của CLB Anh Em! Đặc biệt là sự nỗ lực của anh N.V.Tuấn.
Clb AE ai cũng đẹp trai thật bác Vuminh9999, anh Tùng , chú a nếch ,đặc biệt có bác laototphilao hôm nay mới biết mặt rõ là phong độ , còn người không đẹp trai thì đã phụ nghĩa anh em rồi ,thôi hãy để họ ra đi ,hừm tưởng báu lắm! hihi
Hư Trúc bao nhiêu tuổi mà gọi chú alex:-?
Khoe với anh em 1 tý nè: Ngày mai CLB Anh Em có 1 kỳ thủ được tham gia giải đấu thủ mạnh toàn quốc đấy:D:D:D:-??:-??:-??
Chúc Tùng thi đấu thành công , cũng khoe 1 tí , mai Quang Trung có 2 ông thi đấu , 1 ông Kỳ Hữu , IPL 1 ông vé vớt , he he !!!
Chúc Tùng mai thi đấu thành công. Giải tổ chức ở đâu vậy?
Chúc Tùng thi đấu thành công nhé.
Trong cờ tướng đàng hoàng và nghiêm túc thì dù là anh em hay ko thì cũng đâu có khoan nhượng hả Tùng? vì vậy nếu cùng câu lạc bộ gặp nhau thì kết quả như thế nào thì tạo nên hình ảnh tốt đẹp cho CLB.
Bình reporter : nên phát ngôn kiềm chế dù cái "Tôi" của ai cũng thường trực trong người -" Đi hoang " là ngôn từ sẽ tạo nên bất hòa lớn đấy! Tốt nhất là xem kết quả thi đấu rồi cổ vũ vô tư như "thuở nào" là number one thôi em à!
Hư Trúc: Nên "lăng xê" cho CuLu tiếp thì hay hơn là "chỉ trích" ATLQ !
Xin kể lại câu nói của CULU với ATLQ sau khi ATLQ " tuổi già thế nào cũng có lúc sao nhãng " dẫn đến mất xe thua Trang tơ y như câu chiêm tinh của ...Trúc:
CULU: Thế mà đánh với cháu thì chú lại ko giống như vậy !"......Còn rất nhiều chuyện khác nữa......
THÊM BẠN BỚT THÙ LÀ QUAN ĐIỂM CỦA RIÊNG TÔI DÙ KO BIẾT CÓ AI GIỐNG NHƯ VẬY KHÔNG!
Hô Hô Bác thanghong lại chạnh lòng rồi Hư Trúc chỉ nói lên một sự thật thôi tuyệt nhiên không có ý chỉ trích bác .Ai trong đời mà chẳng có lúc lầm lỡ hả bác ? Nhưng khi thẳng thắn nói lên cái sai đó là lập tức đạt đuợc sự nguỡng mộ và tôn trọng của mọi người .Sai lầm là bình thường ,nhưng thái độ của mình với cái Sai đó nói lên phẩm tính .Vài nhời con trẻ mong bác ghi nhận
chúc anh tùng thi đấu thành công
Chúc Tùng_LG và các anh em đội HN thi đấu thành công !!!!!
Ngày hôm nay buồn quá! 2 ván cờ không đáng thua lại thua
Chớ có buồn Tùng ,đây là dịp may để có thể tự khám phá chính mình ,Tùng chơi duới sức mình có lẽ vì chọn đối sách không thích hợp thôi ,bây giờ không có gì để mất anh cứ chơi tưng bừng theo bản sắc mình Hư Trúc cam đoan sẽ có khác lạ,ví dụ có thua nữa thì mình cũng sướng vì đã chơi được một cuộc chơi theo ý mình .Hoan Hô Tùng LG
(Lấy lại thông tin từ tranbinh) Giải Cờ Tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2010 diễn ra từ ngày 6/12 đến 11/12/2010 tại Trường năng khiếu TDTT 10-10, C4 Giảng Võ, Hà Nội. Đây là giải đấu cuối cùng trong năm của môn cờ tướng và cũng là giải đấu quan trọng nhằm tuyển chọn các VĐV có thứ hạng cao (nhất, nhì, ba) vào đội tuyển quốc gia để tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2011. Chính vì vậy, đến tham dự giải lần này có hầu hết các kỳ thủ mạnh thuộc các đội TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Bộ Công An, Bà Rịa Vũng Tàu và đơn vị chủ nhà Hà Nội.
http://ca9.upanh.com/17.381.21762657.BSP0/dsc0230.jpg
(ảnh tranbinh)
Trong số 28 kì thủ nam, có kì thủ Nguyễn Ngọc Tùng của CLB Anh Em. Những vòng đấu đầu tiên, Tùng thi đấu ko thành công. Hãy cổ vũ cho Tùng ở những ván cuối.
Xin post lại 1 số ván đấu của Tùng ở giải
Ván 1 Tôn Thất Nhật Tân ĐNA- Nguyễn Ngọc Tùng BCA :1-0
Tùng tự đánh giá: "Cờ thế mà thua mới buồn chứ, đi loanh quanh mất quân" =))
Ván 2 Trần Tuấn Ngọc HNO- Nguyễn Ngọc Tùng BCA : 1-0
Tùng than thở: "Ván cờ có rất nhiều biến mà không sao dứt diểm được. Buồn!"
Ván 3 Nguyễn Ngọc Tùng BCA - Võ Văn Chương DNA : 0,5-0,5
Bác Minh Ngọc đánh giá : "Ván thứ 3 này công nhận Tùng LG chơi cờ tàn cao thật.!!!!
Hình cờ đó mà nghĩ được cách đánh hòa là cực khó.
Phải cỡ Đại cao thủ mới nghĩ ra được. "
Còn Trung cá rán kể chuyện:
Sau ván đấu chiều nay với anh Võ Văn Chương ( Đà Nẵng ) , trong cuộc gặp mặt giữa tướng Mã Tốc với thiếu úy Bạch Diện Thư Sinh tại Thăng long kỳ đạo cốc , Mã Tốc báo cáo : Huynh ơi đệ Xe pháo mã 3 tốt mà lại hòa với xe pháo mã , tưởng được BDTS thông cảm không ngờ Vịt này bẩn tính ( nghĩ đến chuyện hay bị Tùng bắt nạt về cờ mà ) . Vịt này tương ngay 1 câu , Cờ tàn chú thấp kêu gì ? . He he , Hôm nay Tùng đành ngậm ngùi nghe Vịt mắng trong cay đắng !!!
P/s : Trong vòng 1 tháng tới nhất quyết không đánh cờ với chú Tùng nữa không nó cho quả đòn thù có mà hết tiền uống cafe Trung nhỉ !!!
Ván 4 Trần Thanh Tân HCM - Nguyễn Ngọc Tùng BCA : 0-1
Ván 5 Nguyễn Ngọc Tùng BCA - Nguyễn Anh Quân BCA: 0,5 -0,5
Ván 6: Nguyễn Ngọc Tùng (BCA) - Nguyễn Huy Lam (HCM) 0-1
Sau ván 6, Tùng LG được 2 điểm, xếp hạng 25, chỉ hơn được Dương Văn Long, Phùng Quang Điệp và Võ Văn Chương. Cố gắng trong 3 ván cuối nhé
Ván 7: Nguyễn Ngọc Tùng - Dương Văn Long HNO 1-0
Ván 8: Nguyễn Ngọc Tùng - Uông Dương Bắc BRV 0-1
Ván 9: Ngô Ngọc Minh BPH - Nguyễn Ngọc Tùng 0-1
Thời gian gần đâu Tùng LG càng thi đấu càng ấn tượng.Chúc Tùng dành thứ hạng cao tại Giải Đấu Thủ Mạnh Toàn Quốc 2010.
Tùng ơi! Cố lên! <:-P <:-P <:-P :o) :o) :o)
Dạo này nhiếp ảnh gia Hùng Nam Đồng đi đâu ấy nhỉ? Chả thấy tác nghiệp ở giải các đấu thủ mạnh.