Chả hiểu được tân nhóc, gãy sĩ rồi mà đòi phế xe. Mọi sai lầm đều phải trả giá.
Printable View
Chả hiểu được tân nhóc, gãy sĩ rồi mà đòi phế xe. Mọi sai lầm đều phải trả giá.
Kết quả sao rồi mọi người,em thức dậy trễ quá :(
Ku Tân nhầm đã buồn rồi, các ông đừng vào xâu xé nữa!
Hôm nay thày Hồng tính sai đường rồi, đáng ra cho Tân nhóc yếu nhất ra đỡ đòn của cao thủ như hai trận trước thì ông quá tự tin khi cho Lâm tay dài ra đỡ và cuối cùng vẫn là thua. Quá đau khi ta có lợi thế tiên.
Đáng ra Lâm tay dài đổi chỗ cho Tân nhóc thì phi thắng tất hòa, ai dè có lẽ ông coi thường đối thủ nên xếp Tân nhóc bàn tiên hi vọng ăn được kỳ thủ trẻ bên họ, còn Lâm tay dài đỡ ông nghĩ có thể hòa, nhưng sự đời rất tiếc là không như vậy. Ông có hai hôm dàn quân chính xác mà hôm nay thì ông mụ trong xếp quân nên cuối cùng để quân của mình mụ theo, dẫn tới thua đáng tiếc.