thằng em mình thua liên tiếp 2 bàn rồi,chán quá,hy vọng là ku em cố gắng hết sức các vòng sau vậy,không được thứ hạng cao nhưng đánh vậy cũng là quá hay rồi,anh ủng hộ em,cố gắng lên
Printable View
thằng em mình thua liên tiếp 2 bàn rồi,chán quá,hy vọng là ku em cố gắng hết sức các vòng sau vậy,không được thứ hạng cao nhưng đánh vậy cũng là quá hay rồi,anh ủng hộ em,cố gắng lên
Thật quá bất ngờ.
Tài năng trẻ của TP HCM chơi khủng như vậy. Dẫn đầu đối thủ mạnh.
Nhưng tôi vẫn nghĩ là ván 6 Đại Bàng sẽ cất cánh thôi.
Phạm Văn Huy 0 - 1 Vũ Hữu Cường
Đại loại là lúc Tốt 3 sang sông, lão Hòa thượng quay sang nháy red, cười khà khà. Lúc sau quay lại lão đã quẳng khẩu súng đi lấy thế. Loay hoay một hồi Huy có cơ hội phản tiên do hơn quân, thế kém không nhiều lắm. Kết cục thế nào mà Huy lại sót nước thua cờ, lúc đó red thấy hai người ra đòn bão táp, sợ quá ra đường vẫy xe chuyến cuối đi về nên không kịp nhìn. :))
Theo hình này mình đoán Lại Lý Huynh đóng Pháo đầu 7 - 5 để cấm nước xe 7-6 chiếu vỗ mặt. Nhật Quang đi Mã 7/9. Đẳng cấp cao như Huynh tìm ra nhanh nước Xe 9.1 (vịt như mình nghĩ chán mới ra). Sau khi Xe 7-1, Tượng 3/1, Mã 7/6, Tượng 7.5 thành hình hòa. Đỏ đứng vững tấn + tốt 1, tốt 5 xanh không có gì để vần.