Đánh giống Vương Thiên Nhất thì sang tầu rủ các đại sư TRung Quốc đánh độ cho nó nổi tiếng :))
Printable View
Đang uống nước, suýt nữa thì sặc với câu hỏi của bạn.
Ai cũng biết Vương Thiên Nhất là một trong những kỳ thủ đang "hot" nhất trên thế giới. Nhưng cờ thì thiên biến vạn hóa, không theo ai một cách cứng nhắc cả, mà chỉ học được cách tư duy, phán xét ván cờ của họ.
Còn khi thi đấu thì muôn hình vạn trạng, với mỗi đối thủ lại có cách đánh và các biến hóa khác nhau. Kể cả cùng một đối thủ khi đánh cờ nhanh khác cờ chậm, và khác cờ chớp.
Còn nói về Vương Thiên Nhất, họ được tôi luyện để thành kỳ thủ đỉnh cao, ăn cờ ngủ cờ, thở bằng cờ, sống bằng cờ. Và những đối thủ của Vương Thiên Nhất cũng là những người theo nghiệp cờ, nên họ phải đi những nước chính xác và cao sâu nhất.
Còn chúng ta là những người nghiệp dư, vui vui thì chơi, ai hơi đâu mà bì với họ làm gì. Nghiệp dư với nghiệp dư thì đánh sao như chuyên nghiệp được? Dao mổ trâu thì dùng để mổ trâu thôi, chứ có ai lấy dao mổ trâu để giết ruồi, không những không giết được ruồi mà còn lãng phí cả con dao.
Bạn nói đánh như Vương Thiên Nhất với các kỳ thủ nghiệp dư, thì có khác nào bạn đang nói "dùng dao mổ trâu để giết ruồi", như thế chắc gì đã giết được ruồi, có khi còn phí cả con dao.
Muốn giết ruồi thì chỉ cần cái vỉ đập ruồi thôi. Bạn mà cầm dao mổ trâu đi giết ruồi thì chưa giết nó đã bay mất rồi. Khi đánh cờ, gặp các đối thủ đánh chuyên nghiệp họ đi những nước chính xác, ít có sai lầm, buộc các cao thủ phải đi những nước cao sâu và chính xác để chiến thắng. Còn gặp đối thủ nghiệp dư, họ dễ mắc phải sai lầm trong khi chơi cờ, nếu không tinh ý tận dụng ngay sai lầm của họ, mà cứ dập khuôn theo lối đánh của người này người nọ, thì sẽ bỏ qua cơ hội chiến thắng.
Mình đề nghị chém gió thì sang mục khác nha. The end
Giải này còn có cả Tạ Tịnh tham gia mà :cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi
kính gửi BTC ngày mai mình có việc bận đột xuất không thể tham dự được, rất mong BTC lùi lại cho minh sang chiều thứ 4 được không ah.