Còn tui sợ nhất giấc mơ hay lặp lại:saydm là đi thi ko nhớ bài nên trong mơ lo lắng ko yên mặc dù ko còn hoc lâu lắm rồi.
Chắc hồi xưa đi học ông "xù nợ" ai đó nên bây giờ cứ bị "nhắc" hoài chứ gì.
Ông Tý cứ đòi tôi post nhạc cho ông nghe nhưng khổ quá đánh hoài không ra nổi bài nào. Hôm rồi đến nhà đứa bạn chơi vớ lấy cây đàn và cái mũ của nó làm bô hình tặng anh Tý nhìn chơi. https://dl.dropboxusercontent.com/u/...unny/Funny.jpg
05-01-2015, 11:33 PM
Aty
Ông D cứ dấu nghề hoài. Thôi thì để tôi đi tiên phong. Cuối tuần tới tôi sẽ làm 1 bài cho ông coi. Hay dở tùy người nghe nhé.
Tấm hình ai như là đang trốn chạy hình cảnh quốc tế vậy :))
05-01-2015, 11:47 PM
nhachoaloiviet
Trích dẫn:
Gửi bởi Congaco_H1R5
Bậy nào, có khi 5 -7 giấc mớ giống nhau, kết quả là sáng hôm sau thay tương ứng 5-7 cái sịp =))
Em vái bác Gà hihi
05-01-2015, 11:53 PM
nhachoaloiviet
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Ông Hoa đó là Maria em gái của Dali ,ông vẽ trong một chuyến đi nghỉ hè ở Basque .Bức tranh độc đáo ở chỗ vẽ chân dung nhưng không nhìn thấy mặt .Ngắm bức tranh người ta chỉ thấy biển cả bao la và nỗi khát vọng vô bờ của cô gái
Chất siêu thực của Dali nói vậy chứ còn dưới tầm Picasso rất xa vì ông chỉ mượn nghệ thuật để diễn tả nỗi thác loạn trong tâm tư mình .Nhưng Picasso thì ông đã hoà với nghệ thuật là một
Hãy xem gã múa mũ Fedora trong clip sau chỉ vài giây thôi nhưng nghệ thuật của y đã tới mức thượng thừa
Khổ cái là mình đã coi họ rồi chẳng còn thấy ai nhảy đẹp nữa .Như đã quen mùi vị classic không lời làm sao còn chịu nổi các thứ bạc nhạc Ối cha ! những đêm khuya lá rụng ,tình xót xa đưa ,
con tim đơn côi ...v..v nghe mà phát ớn lên được
Nó na ná như một khi được giai nhân để mắt tới về nhà như điên như dại ,chịu sao nổi hạng gái hàng xóm luôn mồm bi bô những lời ca ướt át rẻ tiền
Đồ đệ cũng cho rằng tầm vóc Picasso ở một bậc khác với Dali, bởi theo nhì nhận của em Dali thể hiện theo một cách điên loạn hơn, nhiều bức quá biếm họa về ý tưởng, hay nói cách khác là đơn giản trong cách thể hiện. Nhưng em thích Van Gogh hơn Picasso ở một điểm là Picasso có độ quái, còn Van Gogh hồn nhiên vị nghệ thuật hơn một bậc.
Hehe chả biết gì về hội họa mà chém như thế này có ai tin mình không hi