Hứa đem phản cung mã ứng chiến đúng là bất ngờ thật nhưng chỉ sợ hơi liều lĩnh ?
Printable View
Hứa đem phản cung mã ứng chiến đúng là bất ngờ thật nhưng chỉ sợ hơi liều lĩnh ?
Cập nhật hình cờ ( Phục vụ anh em dùng Ip không xem được ) :
Vương Thiên Nhất 2 - 0 Triệu Hâm Hâm :
Pháo đầu tấn trung binh đối tả mã hoành xa , quá xô sát và hấp dẫn ...
Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên :
Hứa đỡ phản cung có lẽ sẽ lại gắng đá hòa trong trận này ...
Ván Vương và Triệu mới đầu mà xô xát ghê quá,kiểu này có thắng thua rồi
Chắc Triệu vật pháo vào tốt r đá xe sang hỏi cục bắt lại quân rồi
Kiểu này lại ngồi đỡ hòa rồi , Trịnh có nước đi x9-5 vào ngũ thúc tốt đầu lên Hứa mà đỡ được bàn này thì quá khiếp chỉ sợ khó .....
Nếu vậy vẫn bị mất cây @@ chắc phải chạy pháo quá @@
vat phao vao no an mat phao roi tien xe chem phao dau luon .boc cut an va ngay
2 pháo đấu xe thì thắng cũng vất vả phết, kết quả chắc hoà
Bàn của Vương Triệu xô xát quá , Hứa lại ngồi đỡ hòa giờ con tốt 5 của Trịnh mạnh lắm mà không có cách nào ngăn cản nó qua sông cả , giờ nếu Hứa đi x2-3 hoặc x2-4 mà Trịnh đi x9-5 dọa thúc tốt đầu Hứa ứng phó kiểu gì nhỉ ?