Dự đoán kiểu này khó quá. hehe
Lần đầu tiên tiên trong lịch sử cờ tướng Châu Á - một trận chugn kết toàn Việt Giữa Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân .
Toàn bộ các anh 2 Tàu rưỡi và Ba Tàu chính công bị quét sách khỏi 2 suất chugn kết .
3/11/2011 là một ngày đáng nhớ .
@ themgaidep : Đi thế để ăn hơn pháo =)) !!!
Giờ chúng ta sẽ xem nhà vô địch sẽ là kỳ thủ giang hồ nào? Sau giải này đề nghị Nguyễn Hoàng Lâm tổ chức đánh giải cờ up bên Macau luôn cùng với mấy kỳ thủ TQ cho họ phục mình cả úp lẫn ngửa.
Chúng ta chờ đợi giây phút này đã lâu ! Chúng ta đã chiến thắng. Chiến thắng này là chiến thắng của toàn bộ những ai yêu thích cờ tướng Việt Nam, của những ngậm ngùi dồn nén bao lâu mà chúng ta đã nếm trải. Những gì Quân, Việt...chưa làm được thì hôm nay đây: 03/11/2011 các danh thủ Trân, lâm đã làm được: Vô địch châu á, cho cường quốc cờ tướng (Nguồn gốc từ Ấn Độ) với 1,3 tỷ dân chầu rìa. Cám ơn các anh, các anh đã cho người hâm mộ Việt nam niềm vui, tự hào ngây ngất, không phải là những tự hào như trong sự tích bấy lâu nay (trạng cờ Huyên...)
Nước 57 Hoàng Lâm đi Xe 7 bình 9 là thắng luôn, rất tiếc ít thời gian quá nên anh không nhìn ra.
Bên Tàu họ sang xem TLKD thế nào cũng kêu thành viên TLKD chém gió ghê quá. Kiểu gì chả có "Do thám" TQ sang đây xem, nghe ngóng.
Lâm thắng chưa nhỉ?ko thấy ván cờ up
Đúng là giấc mơ có thật, sướng quá các bác ơi. Từ nay chúng ta ko phải nói về cờ tướng TQ như một con "ngáo ộp" ko có đối thủ rồi, từ nay chắc chắn con "ngáo ộp" này sẽ có người thuần dưỡng đc rồi. Haha...... :o)