Đen ko đi như bạn tính mà : p8.5,x7.4; tg6.1, s5.4 khi đó đen sẽ ko chiếu ăn xe đỏ mà đi s5.4 ăn pháo, nước sau mới x7/1 ăn xe đỏ, nếu xe đỏ chạy thì x5-9 dọa chiếu hết sát cục
Printable View
Thầy chơi 1 ván quá hay, thể hiên đc lối chơi công sát xông thẳng hang cọp bắt cọp vương và trung tàn tuyệt đỉnh, thầy thật là tuyệt vời, Chúc thầy luôn mạnh khỏe, đẹp đẹp trai và thành công trong giải đấu, chúc giải thành công tốt đẹp :)
Cám ơn Thầy Cường đã đem lại cho em và những người hâm mộ cờ tướng những giây phút thực sự thăng hoa. Em tự hào được là học trò của thầy ☺
Lão tướng Nguyễn đình Đại danh bất hư truyền ,tuy rằng ông mang cái bụng bia 1000 lít nhưng thân pháp di chuyển cực kì nhẹ nhàng và hợp lí .Linh Ngọc đánh tướng ông tốc lên lầu 3 nhưng ông vẫn thong dong phòng thủ ,lâm nguy không loạn đáng mặt hảo thủ số một vùng sông nước Hậu giang
Hai chiến tướng Kỳ Hữu Trang tơ và Linh Ngọc đều chết bẹp di dưới cái bụng bia vĩ đại
Sách “Linh Sơn Bí quyết” viết:
- Con tim là chỗ ở của thần.
Lá gan là chỗ của hồn.
Lá lách (tì) là chỗ ở của ý chí.
Lá phổi là chỗ ở của trí tuệ.
Tất cả đều nằm trong ngực, bụng, tài hoa khí phách đều nằm đấy.
Hứa Phụ tướng sư dạy rằng:
Bụng lớn như đàn bà chửa tiếng tăm lừng lẫy. (Phúc như bão nhi, vạn quốc danh đề).
Trong giới kỳ thủ chỉ có lão tướng Đình Đại và Hoa Đà bác sĩ Trí là có bụng này Thảo nào hai ông danh vang thiên hạ
Thế ông nào muốn cờ cao thì cứ phải ún bia thật lực , he he !!!
Hôm nay các ván đánh lúc 8h30 mọi người nhé !!!