Vẫn còn 2 ván lượt về giữa Lê Minh - Phạm Quang Minh và Phạm Cao Nghiên - Bùi Mạnh Hảo chưa post biên bản. Đề nghị các kỳ thủ sớm hoàn tất để mọi người theo dõi nhé!
Vẫn còn 2 ván lượt về giữa Lê Minh - Phạm Quang Minh và Phạm Cao Nghiên - Bùi Mạnh Hảo chưa post biên bản. Đề nghị các kỳ thủ sớm hoàn tất để mọi người theo dõi nhé!
Ván Phạm Quang Minh vs Lê Minh tối qua trên sân Old Trafford rất hay và kịch tính.Quang minh chơi 1 ván hay áp đảo từ đầu đến cuối.Tuy nhiên vẫn chưa tài nào chọc thủng được lưới của Minh Lê do đối thủ này chơi khá rắn.Đến phút 90+3,trong 1 đợt phản công cuối cùng,trọng tài đã cho Lê Minh hưởng quả phạt 11m do lỗi hành vi suốt ngày mè nheo,trình bày từ đầu sân đến cuối sân của Quang Minh(khiến trọng tài và khán giả rất đau đầu) nhưng đáng tiếc do tâm lý quá căng thẳng trước sức ép của hàng nghìn,hàng triệu khán giả tới sân.Anh đã sút trượt quả bóng (đi X3-2 thì ăn rồi) thành ra bỏ lỡ cơ hội lớn để ghi tên vào vòng BK.Hai bên tiếp tục thi đấu và đôi co với nhau cho đến lúc đồng hồ bên Minh Lê kêu reng reng trước và bị xử thua ngay(thực ra thì đã thua đâu bởi đến khi đi về hết rồi thì 2 bên vẫn chưa ai thèm ký vào biên bản cả) :D.
Lần trước chủ tịch R đã cho Song_Han đi tàu bay giấy sau khi thắng Tùng chimchich (VĐV cấp 1 sau giải A2 vừa rồi) cả 2 lượt vòng 1/8. Do mải lâng lâng cảm giác đang bay trên sao hỏa nên tại trận lượt về tứ kết tối qua Song_Han đã bị nockout sau chưa tới 30 nước cờ. Có thể kết luận chủ tịch R ngoài cờ cao thì khả năng "tâm lý chiến" cũng cao không kém.
Pham Cao Nghien - Bui Manh Hao, lại một cú vồ hụt đối với trưởng lão.
Do cạn giờ và vội vàng đi nước 30.Xe6/3 sai lầm nghiêm trọng dẫn tới mất cây, nên đổi lại là M8/7 buộc hậu phải đổi mã, về tàn tiên hơn 2 binh. Về sau thẩm lại thấy nước 29 nên đổi thành 29.S5.4 sẽ có thế công rất mạnh hậu rất khó chống đỡ (vì pháo xe đang dọa bắt mã, nếu chạy mã sẽ bị Pháo đầu chém vỡ sĩ tâm doạ xe bắt pháo -> hậu vỡ cờ).
Theo Minh Ali, nước 17. Mã 7.5 khiến cho hậu đi Mã 5/7 ép đổi mã làm giảm nhịp độ tấn công, nên đổi thành 17. Xe 2-6 chiếm lĩnh huyệt yếu khiến hậu không thể đi Mã 5/7, sau đó tiên có thể Xe 6.5 tạo thế công và dọa bắt cây rất nguy hiểm, hậu khó chống đỡ.
Anh Hảo khai cuộc "rừng" quá nhỉ. Tưởng sẽ chơi Tây Tạng quyền (với nước X9.2), không ngờ lại chuyển thành "vô ảnh quyền"... Nhưng Nghiên khai thác cũng tốt, có cảm giác trung cuộc ấy nếu đánh chặt là ưu thắng chứ nhỉ?
-Phạm Cao Nghiên 1-1 Bùi Mạnh Hảo
-Hôm qua đánh ván cờ với Nghiên gặp may quá,sau khai cuộc lép nhiều trung cuộc mình nghĩ là khả năng thua lớn thế mà do đối thủ đánh quá cẩn thận và có phần hơi dát(phải mình lúc đó cứ xông lên đấm đá đạp song phi túi bụi đánh thắng thua thì chắc là mình toi rồi).Nắm bắt được đối phương đánh chắc chắn để hơn dần và thắng tàn mình chủ động đỡ và chờ sai lầm của đối thủ và không cho đối thủ có cơ hội sửa chữa sai lầm.
-Nghiên có lối đánh rất chắc chắn,khai cuộc rất tốt,tuy nhiên về trung tàn thì chưa hay,hai trận tứ kết lượt đi và về năm nay gần giống với 2 trận bán kết năm ngoái,Nghiên luôn ưu thế mà không tận dụng được,có lẽ mình là khắc tinh của Nghiên cũng nên.
-Nếu sang năm giải VLC mà có cơ hội gặp lại Nghiên ở vòng loại trực tiếp thì hy vọng Nghiên khắc phục được điểm yếu của mình về trung tàn,còn mình cũng sẽ không cho Nghiên có cơ hội như những lần trước nữa.
Em lại không nghĩ Nghiên yếu về trung - tàn đâu (từng chứng kiến một số ván khá hay). Vấn đề nằm ở tâm lý thi đấu anh ạ. Nếu Nghiên tự tin hơn, táo bạo hơn (có cảm giác Nghiên mắc "bệnh nghề nghiệp" thì phải, ưu mấy thì ưu nhưng cứ phải cẩn thận đã, không thì bốc... nhầm thuốc!;))) thì chắc chắn lối đá sẽ hiệu quả hơn!
Hôm qua là ngày mình gặp một chút may mắn ! Khi đến trung cuộc ưu lớn nên hơi chủ quan dẫn đến thế trận phức tạp. Dù sao cũng đã vượt qua VDV A2 !!! Hy vọng vòng tới gặp a Hảo cũng gặp may như vậy ! Lê Minh đã tiến bộ lên rất nhiều !!!
Sau ván đấu giữa Minh A Li và Minh A Lê với chiến thắng thuộc về kỳ thủ kinh nghiệm và may mắn hơn.Lãnh đội Đông Anh đã quyết định ký 1 bản hợp đồng ghi nhớ với Minh A Li vào mùa giải 2012 sau.Theo đó giá trị hợp đồng vào khoảng 30 triệu bảng,phía Đông Anh phải các thêm lão tướng Nguyễn Hữu Ga cho CLB Anh Em Hà Nội.Mức lương của Minh A Li khi đá cho đội Đông Anh ở mùa giải sau sẽ là 400.000 bảng/1 tuần.Điều khoản để phá vỡ hợp đồng có thể lên đến 100 triệu bảng.
Ván đấu sẽ được Lê Minh post sớm, đây cũng là ván có khai cuộc của tiên và hậu khá hay, đến trung cuộc và tàn cuộc cũng hấp dẫn. Mỗi kỳ thủ đều có cơ hội khi xử lý theo nhiều phương án riêng !!!
Chúc mừng Đô Đốc Reporter đã vượt qua Song Han để vào bán kết...Chúc Đô Đốc khỏe thi đấu tưng bừng đưa Cao Bá Thu ra biển ko cho về núi.:)):)):))..Tiến vào trận chung kết trong mơ với lão Tướng Mỳ Hảo Hảo...Chúc Đô Đốc Vô Địch giải Vui Là Chính(*)(*)(*)~o)~o)
Do trung cục nghĩ nhiều quá nên lúc tàn cục chỉ còn khoảng 2 phút nên đánh nhiều nước chưa được chính xác lắm!=((Nếu nước 38 mình đi X3-2 mà không đi P7-5 thì ván đấu còn nhiều sô xát,nhưng lúc đó còn có mấy chục giây nên gần như đi theo cảm tính.Cảm giác hơi buồn nhưng dù sao cũng chúc mừng anh Minh ali.
Thân mến gửi các thành viên CLB Anh Em và các bạn bè của CLB,
Giải Vui Là Chính lần thứ 3 do CLB tổ chức đã đi dần tới giai đoạn sau cùng. Từ 24 kỳ thủ dự vòng bảng, hiện chỉ còn lại 4 người lọt vào tới vòng bán kết và chung kết - xếp hạng. Mặc dù còn chưa biết thứ nhất ai nhất, ai nhì, nhưng tới giờ phút này, thiết tưởng đã có thể sơ kết rằng: Giải đã rất thành công! Từ việc tham gia thi đấu, các kỳ thủ trong và ngoài CLB đã cùng nhau tăng cường giao lưu, trao đổi về chuyên môn, học hỏi và rút tỉa được nhiều kinh nghiệm để tăng cường kỳ nghệ... Chuyện thắng - thua ở một giải như thế này trở nên nhẹ tựa lông hồng (đúng như tên gọi của giải VUI - LÀ - CHÍNH), trên tất cả là tinh thần bằng hữu giữa những "con chiên" của kỳ đạo!
Trận lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra vào 17g30 chiều Thứ Ba (6/12) tại Thăng Long Kỳ Đạo quán. Ban tổ chức giải và Ban chủ nhiệm CLB mong được sự ủng hộ, cổ vũ của đông đảo kỳ hữu trong và ngoài CLB để giải của chúng ta thật sự để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp thêm một bông hoa đẹp và đầy sắc hương cho làng cờ phong trào Thủ đô!
BAN TỔ CHỨC
Đến thời điểm này thì giải VUI LÀ CHÍNH đã dần đến hồi kết !!! Xin chúc những trận cuối cùn của giaỉ có nhiều cảm xúc ! Hy vọng giải này năm tới sẽ có cả hàng tướng tham gia !?
Chúc các Kỳ Thủ tham gia Vòng Thi Đấu Bán Kết nỗ lực,may mắn và thành công!
Chiều mai (thứ 3, ngày 6/12), giải sẽ tiến hành lượt đi 2 trận bán kết:
- Doãn Hữu Bình - Cao Bá Thu
- Bùi Mạnh Hảo - Phạm Quang Minh
Thân mời các kỳ hữu đến theo dõi, động viên các kỳ thủ!
Có lẽ Minh sợ M7/5 thì đỏ sẽ M4.3 (đuổi xe đồng thời dọa tiếp X6-3 hăm bí hoặc M3/5 ăn tốt đầu), nước sau lại dọa B7.1 (bắt lại cây)... Hình cờ phức tạp thật, có lẽ thế nên Minh bỏ lại ngựa!
TTTT bán kết lượt đi giải VLC 3
Bàn 1 : Cao Bá Thu 1-1 Doãn Hữu Bình
Bàn 2 : Phạm Quang Minh 0-3 Bùi Mạnh Hảo
Anh alex tường thuật thế nào mà 2 bàn giông nhau vậy?
anh Doãn Hữu Bình Nghi Lộc quê "choa" ơi cố lên anh nhé! chúc anh chiến thắng@};-
Tại bàn số 1, Cao Bá Thua đã có ưu thế khá lớn và khả năng sẽ giữ được cái tên khai sinh của mình chứ không phải dùng cái biệt danh mà giang hồ đặt cho anh nữa :D.
Bàn số 2, hình cờ về tàn anh Minh Ali còn Xe - Pháo Chốt đối Xe - Chốt - Tượng của bác Củ Xu Hào :D. Theo trình độ cờ tàn hạn hẹp của em thì ván này sẽ kết thúc với tỷ số hòa :D.
Trời đang ấm áp bổng đổi gió, Cao Bá Thua đi một loạt nước yếu dẫn đến tình thế không có lợi. Giờ tới lượt anh phải gồng mình thủ hòa trước bác Bình béo với 2 Xe sỹ tượng toàn vần Xe Pháo Chốt 2 sỹ vị xấu.
Đến cuối trận anh Bình đã có nhiều cơ hội chiến thắng khi mà chưa dùng chốt đổi song Tượng. Đến hình tàn này nhiều khả năng kết quả hòa.
Trận a Hảo với Minh ali thế nào rồi Tr ơi? - theo hình thì a Hảo thắng hả?
Anh bsx ơi!
Kết quả ván anh Bình và anh Thu thế nào rồi???