:nemgach:nemgach:nemgach
Pirlo ko xứng đáng đc khen thì còn ai xứng đáng nữa hở lão mê gái kia :nemgach:nemgach
những cầu thủ đi lên từ Milan luôn là những cầu thủ lớn thực sự :venhvao:venhvao
Printable View
Quả đấy mà trượt thì không biết có trở thành tội đồ không nhể?
Đồng ý Pirlo đá hay , nhưng các bẹn nhà báo khen hơi bị quá đáng !!!
Hình như ông Hùng một đống đang là Đại gia trên bảng phong thần của nhà cái thì phải??
Nếu có thể rất mong nhà cái sớm ra kèo 2 trận Bán Kết sẽ diễn ra vào đêm mai và đêm kế tiếp để anh em còn :kinhlup
Tránh trường hợp ra kèo muộn như trận Tứ Kết vừa qua khiến nhiều người mất ăn và cũng có thể khiến nhà cái bị thất thu đấy ạ.
Đến giờ phút này, Pirlo đang là số 1 Euro 2012 -bd
Trước giải đấu, đội Italia không được đánh giá cao cho lắm với một đội hình chỉ được đánh giá vào hạng chất lượng trung bình. Họ còn bị soi mói, ảnh hưởng bởi những scandal đến từ giải vô địch quốc gia khiến cho người hâm mộ đội bóng màu thiên thanh lo ngại tứ bề. HLV Prandelli vẫn tin tưởng một bộ khung kinh nghiệm Buffon, Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio Di Natane... kết hợp những với Abate, Diamanti, Maggio...những cầu thủ chưa bao giờ thực sự có tiếng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng những cầu thủ này thực chất là lựa chọn đúng đắn nhất đối với người Italia trong lúc này.
Trận đầu tiên của đội Italia thật sự khó khăn khi phải đối mặt với đương kim vô địch thế giới, đương kim vô địch Euro, đội bóng số một thế giới thời điểm hiện tại: Tây Ban Nha. Trước một hàng tiền vệ "khủng", được ví von như "giải thiên hà": Xabi Alonso, Busquets, Silva, Xavi, Iniesta, Fabregas...Một đội hình mà đôi lúc Tây Ban Nha chơi với chiến thuật lạ lẫm: không cần tiền đạo, nhưng sự nguy hiểm dành cho đối thủ luôn luôn rình rập từ mọi phía... Italia đã không chơi phòng thủ tiêu cực, họ đã có một trận đấu sòng phẳng với các "đấu sĩ bò tót". Tây Ban Nha luôn là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng tạo ra sự nguy hiểm lại là người Italia, cú sút phạt của Pirlo khiến cổ động viên Tây Ban Nha phải giật mình, rồi pha đánh đầu của Motta cuối hiệp 1 nếu không có tài năng tuyệt vời của "thánh Iker" có lẽ chúng ta đã lại được thưởng thức một bàn thắng truyền thống kiểu người Italia: Phản công chớp nhoáng và ghi bàn! Và điều gì đến đã phải đến, một tình huống vượt qua hai tiền vệ của Tây Ban Nha, Pirlo chọc khe thông minh cho Di Natale thoát xuống ghi bàn: một bàn thắng mang thương hiệu Made in Italia, đó là sự tinh tế của những ngôi sao đẳng cấp... Ngôi sao luôn thế, họ chỉ cần một khoảnh khắc để tạo ra sự khác biệt!
Trận đấu tiếp theo của Italia, Croatia chưa bao giờ là một đối thủ ngon ăn của họ. Pirlo đã khai thông thế bế tắc bằng một bàn đá phạt hoàn hảo, tiếc rằng ở hai trận đầu ra quân Italia chưa tìm kiếm được điểm số tối đa, họ đành phải chiến đấu ở lượt trận cuối với Ai Len và thầm cầu Chúa cho kết quả trận đấu Tây Ban Nha - Croatia kết thúc với một tỷ số có lợi cho họ, một trận đấu với tinh thần Fair-play... Con đường của đội bóng "thiên thanh" tại các giải đấu lớn bao giờ cũng vậy, nó như cái dớp đeo bám, luôn luôn gồ ghề và chông gai...
Trận tứ kết gặp đội tuyển Anh, đọ sức cùng các ngôi sao đến từ Premier league: Scott Parker, Gerrard... nơi khu tranh chấp khu vực giữa sân luôn nóng bỏng. Pirlo cùng các đồng đội của anh đã cho cống hiến cho người xem một trận đấu mãn nhãn, trận đầu tiên của Euro kết thúc với tỷ số 0-0, nhưng trái lại quá hấp dẫn, đối công quyết liệt, nguy hiểm luôn rình rập cả hai bên... Tóm lại ai đang ngồi trước tivi xem mà ngủ quên (bị tivi xem lại :))) phải "hối tiếc" vì đã bỏ lỡ một trận đấu kinh điển. Hai hiệp phụ là lúc thử thách dành cho cổ động viên đội tuyển Anh, chỉ có sự vô duyên và kém may mắn bàn thắng không đến với đội Italia, ít nhất Joe Hart cũng phải vào lưới nhặt bóng một lần... Đến pha đá phạt đền cân não, căng thẳng, trò chơi đầy may rủi... Montolivo của Italia đá hỏng trước, nhưng sự căng thẳng cũng xuất hiện trên gương mặt của Ashley Young khi anh sút trúng xà ngang đánh mất lợi thế cho đội Anh... Rồi lần lượt các ngôi sao lên đá phạt... Pirlo, không hiểu sao nhìn anh tôi thấy quá căng thẳng, trông có nét khắc khổ , những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sau 120 phút chiến đấu, một lão tướng của Italia thời điểm hiện tại. Trong lòng tôi chợt nghĩ, trượt rùi, "sao" đá phạt đền mà cứ chỉnh bóng với dẫm đất ở điểm chấm phạt đền dễ toi lắm... Nhưng không, tôi đã nhầm, đẳng cấp lại xuất hiện, người ta nói đến kiểu đá phạt đền Panenka không phải nó hay, nó kĩ thuật (Totti còn quay gót đá phạt kiểu đấy trong các buổi tập), bởi đá penalty như vậy trong thời điểm đấy phải là người có thần kinh thép, người có đủ tự tin vào kĩ thuật bản thân, sẵn sàng đón nhận "búa, rìu, gạch, đá" của dư luận nếu hỏng... Tôi chết lịm trong sung sướng, những nghệ sĩ là vậy, họ luôn luôn mang đến cho khán giả những giây phút lâng lâng sảng khoái, chỉ có như vậy lịch sử mới mãi mãi gọi tên (nhớ lại Zidane cũng sút phạt đền như thế ở World cup 2006 vào lưới Buffon)... Gía chuyển nhượng trên thị trường bây giờ Pirlo không thể bằng Ashley Young, nhưng xét về đẳng cấp có lẽ còn lâu lắm Young mới tới tầm của Pirlo, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ? (không phải vì Young là tội đồ còn Pirlo là người hùng) bởi vì tầm ảnh hưởng đến một đội bóng, đó là tư chất thủ lĩnh... Đội hình tiêu biểu của Euro cho đến thời điểm hiện tại không thể thiếu cái tên Pirlo, cho dù bất cứ một "quý ngài" bình chọn khó tính nào đi chăng nữa của BGK.... Trận cầu Italia - Đức, một lần nữa để Pirlo khẳng định??? Câu trả lời còn ở phía trước nhưng những ai đã trót yêu, hâm mộ, trao trọn trái tim cho đội bóng Italia hãy cứ tin và hy vọng vào Pirlo, Buffon, Machisio, Abate, Di Natale, De Rossi, Montolivo... Đừng nhìn vào một trận đấu, một khoảng khắc lóe sáng của bất cứ một cầu thủ nào, hãy điểm lại những gì Pirlo đã cống hiến tại Euro lần này, anh đang là số một -bd
Chỉ có làm việc phi thường mới có chiến công phi thường, và chỉ có người phi thường mới làm được việc đấy! Cú sút phạt thương hiệu "Panenka" cũng chỉ là một trong những nốt nhạc tạo nên bản nhạc tuyệt vời mang tên Pirlo tại Euro 2012 mà thôi. -bd