Còn bàn cuối cùng thế nào a Hùng
Printable View
Còn bàn cuối cùng thế nào a Hùng
Lâu lắm mới thấy anh mình có 1 ván cờ chín chắn và già rơ như thế , trói chết pháo , lên về tượng liên tục , ném mã vào ngũ bắt cây , sau đó liên kết chặt chẽ các cây giành chiến thắng . Giang hồ gọi là trói chặt vào gốc cây mà đánh , xin chúc mừng :)) .
Ván đấu muộn nhất tại Vòng đấu này giữa Mai Quý Lân và Nguyễn Hiền Giang vẫn đang diễn ra với gần 200 hiệp đấu.Hiện tại Lân đang đếm nước,có vẻ như anh sẽ thủ hòa thành công tại ván đấu này.
Thất bại trước Tiến con tại giải A2 ( mất suất A1 ) ở Nha Trang vẫn luôn là nỗi thất vọng rất lớn cho cá nhân anh và toàn đội mình , chiến thắng này dù sao cũng là 1 điều ngọt ngào để lấy lại nhuệ khí cho anh em clb Quang Trung . Chúc anh có 1 ván cờ sạch và chất lượng với đối thủ lớn nhất đang đợi ở phía trước : Sát thủ Sơn hàng Thùng :D !!!
ván đấu kỷ lục vẫn chưa xong à a Hùng
Tất nhiên rồi, giờ đây, tại giải TLKĐ open này, chỉ còn có 2 người có khả năng giành chức vô địch, chỉ tiếc là anh buộc phải thắng khi phải cầm quân đen, rất mong manh khi tiên chỉ cần hòa là trở thành quán quân, còn hậu buộc phải thắng mới làm nên chuyện, khó nhưng không hẳn là không làm được... mong rằng anh sẽ tiếp tục may mắn, cờ tướng mà, không cần cao, "cứ bôi son vào ... là chiến thắng"
200 hiệp rồi mà kết quả chưa ngả ngũ cơ à? Ghê thật..
Ván đấu giữa Mai Quý Lân và Nguyễn Hiền Giang vừa kết thúc cách đây ít phút với kết quả Hòa.