Ván này anh DKN đi sao sao đó... nên bức tử.
Printable View
Cảm ơn BTC đã cố gắng để đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của anh em. Hôm qua tôi có xem ván đấu Nguyễn Khánh Minh (QBI) 0 - 1 Trềnh A Sáng, quả là 1 ván đấu hay. Khi tôi tới đã ở vào trung cục và Khánh Minh đi tiên với thế tấn công sắc bén đã ép A Sáng toàn diện. Theo các CĐV thì A Sáng sắp "toi", vấn đề chỉ còn là time. Nhưng đúng lúc này, bản lĩnh của một GM (Grand Master = ĐCQTĐS) trỗi dậy với những nước đi cực kỳ chính xác, A Sáng đã đấu hết quân mạnh của Khánh Minh giải tỏa áp lực khiến đối thủ và các khán giả ngẩn tò te, chuyển về cờ tàn pháo mã với ưu thế hơn 1 voi (Khánh Minh bỏ khi đang cấp công mong kết thúc sớm) và sau đó lại là những nước cờ dồn ép chính xác để chiến thắng ngược 1 cách ngoạn mục (cảm giác của nhiều người như là "cuộc trở về từ địa ngục").
Rất mong nếu BTC có biên bản ván này thì post lên cho anh em thưởng lãm và học hỏi GM Trịnh A Sáng. Có lẽ đây là ván cờ hay nhất vòng 2 chăng???
@ go_player : Hôm nay anh mình rảnh rỗi post biên bản , quả đúng là anh mình :)) !!!