Tinh hình là 6h30 e có mặt e xin 1 slot giao lưu nhe.
Printable View
Tinh hình là 6h30 e có mặt e xin 1 slot giao lưu nhe.
Quá buồn về trận thua 0-8 hôm nay. Buồn không phải vì Quyền và a Tiến thua mà vì dường như một số kỳ thủ trong đội không thật muốn dốc sức vì CLB. Chưa thi đấu đã "chấp" 2 hàn thì thật khó quá. Quyền và a Tiến - 2 kỳ thủ tích cực nhất trong thành phần AE2 trong các buổi sinh hoạt gần đây đều phải mạo hiểm với hy vọng kiếm 2 ván thắng nhưng nỗ lực bất thành.
Hy vọng trận đấu ngày mai, đội sẽ không chấp bàn nữa. Các anh lãnh đội, đội trưởng và đội phó lưu ý giúp...
Alex nằm viện do ngộ độc thực phẩm mất 2 hôm , sáng nay về nhà anh Trung nt mới biết đội mình có mỗi 2 người... buồn thật ! Mong là các vòng đấu còn lại , ae sắp xếp làm sao để tránh tình trạng thiếu người .
Thời gian gần đây công việc của em rất bận nên không có nhiều thời gian để có thể thi đấu. Cá nhân em cũng nói với anh Tiến là có lẽ em không chơi được vì bận quá, quan trọng hơn là đã thi đấu thì phải có thời gian chuẩn bị nghiêm túc. Chiều nay, em có qua quán thì anh Tiến có nói sáng không thấy Thái ra. Em nhận thấy thế này, khâu tổ chức của chúng ta chưa tốt. Trước khi thi đấu, lãnh đội nên gọi điện cho các anh, em càng sớm càng tốt để anh, em có thể chuẩn bị. Chúng ta có thể thắng hoặc thua nhưng sân chơi tập thể phải tuân thủ quy định chung. 1 số AE2 khi thấy đội không còn cơ hội thì tâm lý bắt đầu dã đám, đây là điều hết sức đáng buồn vì AE club tôn chỉ là lấy cờ để giao lưu, kết bạn. Một số góp ý nhỏ, nếu có nặng lời mong anh, em bỏ qua.
Em cũng đồng ý với ý kiến của anh thái.thực ra đối với cá nhân em em muốn trận nào cũng được chơi để ít nhiều được cọ xát.nhưng có thể là do lực cờ của em so với các thành viên khác trong đội còn kém hơn nên hay bị xếp cho thi đấu sau,một phần nữa là cũng ko biết được là hôm nào đội hình mình đủ người hôm nào thiếu để tham gia ( đơn cử là như chủ nhật vừa rồi đi làm em cũng phải trốn về sớm 1 lúc để đến đánh nhưng khi đến thì đội hình đã đủ :( ) em nghĩ từ vòng này trở đi trước mỗi trận đấy nên post rõ danh sách ai thi đấu đc để nếu thiếu còn bổ sung.mặc dù đã hết cơ hội vào vồng trong nhưng những vòng cuối đội ta cố gắng thi đấu hết mình để lấy lại danh dự cho đội.trên đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân em nếu có j hơi quá xin được các anh lượng thứ.
Em xin lui lại phía sau để nhường sân cho một số anh em chưa được thi đấu có thể tham gia thi đấu 2 vòng cuối.Em tự cảm thấy chiến ý đã mất..thi đấu thêm kết quả cũng không tốt.Mà dạo này các anh em khác rảnh nhiều và bố trí dc.
Đội ANH EM 2 đã chắc chắn không thể qua vòng bảng (yên tâm chơi tiếp Serie B mùa sau thôi), vì vậy chuyện thắng - thua ở 2 vòng cuối không còn quan trọng nữa. Mọi người cứ thoải mái đi tới cuối con đường thôi. Xuân Long, Duy Thái hay Tuấn Alex cố gắng tham gia những vòng cuối nhé.
Đội AE2 đã chơi rất cố gắng trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân sự ! Cá nhân tôi rất thích tinh thần thi đấu của thành viên mới là Quyền ! Chúc đội AE2 sẽ có kết quả tốt ở 2 vòng cuối.
Em sẽ săp xếp lịch đi làm để tham gia 2 vòng cuối :)
Chú Quyền, quả ko hổ danh là anh hùng thứ 109 :)