Phải công nhận các nữ kì thủ thi đấu quyết liệt hơn nam nhiều!!!
Các nữ kỳ thủ ít được quan tâm nhưng tinh thần thi đấu thì tuyệt vời, nhìn các cô gái đánh cờ toát lên vẻ đẹp của sự tự nhiên, quyết tâm và không vụ lợi tôi thấy thật khâm phục.
Printable View
Phải công nhận các nữ kì thủ thi đấu quyết liệt hơn nam nhiều!!!
Các nữ kỳ thủ ít được quan tâm nhưng tinh thần thi đấu thì tuyệt vời, nhìn các cô gái đánh cờ toát lên vẻ đẹp của sự tự nhiên, quyết tâm và không vụ lợi tôi thấy thật khâm phục.
Năm sau có lẽ liên đoàn cờ cần thay đổi chút xíu về thể thức thi đấu trong điều lệ của giải. Đó là việc đánh 11 ván hoặc 13 ván để đua tranh chức vô địch.(Nền cờ tướng mạnh nhất thế giới là TQ đang áp dụng thể thức thi đấu này).
Theo em thấy như vậy cũng đã hay rồi, vấn đề còn lại là nội bộ mà thôi. trung quốc cũng gặp phải như vậy không riêng gì ở việt nam mình. Theo e thì nếu là 13 ván thì kết quả cũng không khác nhiều bác àh, vì em tin tưởng thể thức thi đầu này. Một lần nữa xin chúc các kỳ thủ sức khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống, xin kính chúc BQT có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Trân trọng ,
Motthoianchoi.
Bổ sung chút ạ:
Sau 2 ván cờ chậm thì 2 kỳ thủ nữ bước vào đấu 2 ván cờ nhanh 25p với một ván thắng cho mỗi người rồi bước vào ván cờ chớp 6p - 5p bằng ánh đèn điện thoại thì Yến béo đã hậu thắng trước đàn chị Hải Bình.
Sau ván đấu muộn nhất ( chừng hơn 8h tối), tổng trọng tài cùng trưởng ban kỹ thuật với một số người đã chứng kiến lễ bốc thăm tiên hậu ván 1 cho 4 cặp đấu ngày mai. Kết quả:
Chung kết Nam: Nguyễn Hoàng Lâm - Đào Quốc Hưng
Tranh hạng 3: Tôn Thất Nhật Tân - Uông Dương Bắc
Chung kết Nữ: Ngô Thu Hà - Cao Phương Thanh
Tranh hạng 3: Trần Tuệ Doanh - Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Theo giải thích của chú Phương trưởng ban kỹ thuật của giải đấu thì những người hạng 10 đến 13 vẫn có khả năng tranh chấp hạng 6-8. Cách thức tính toán khá phức tạp, khi nào rảnh em sẽ giải thích sau ạ :).
Bảng tổng sắp cuối cùng cũng đã có, nhưng em đang đợi mail từ chú Phương mới có thể post lên được ..
Em hỏi kĩ những trường hợp bỏ cuộc thì sẽ xử lí ra sao? =))
Đúng là rắc rối quá...
Cảm ơn bác. Tôi đang viết một mục từ về Nguyễn Hoàng Lâm trên wikipedia tiếng Việt, nếu công bố ngày sinh không tiện cho cá nhân anh Lâm thì thôi.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1...%A0ng_L%C3%A2m
Mục từ ở đây, còn thiếu nhiều thông tin, các bác có thể bổ sung update cho đầy đủ.
Thêm nữa, bác nào có ảnh chụp của Lâm cho tôi xin để up lên đó nhé, trên đó ngặt nghèo về bản quyền ảnh lắm, nếu chủ nhân không cho phép sử dụng là ko được dùng, không thể lượm lặt lung tung trên mạng được
Ai bỏ cuộc thì đều bị xử thua. ( Bàn anh Bảo và anh Trường cả 2 đều bị xử thua)
Trong trường hợp các kỳ thủ có mặt để thì đấu, nếu sau 2 ván cờ chậm không phân định thắng thua thì sẽ bước vào 2 ván cờ nhanh 25 phút không tích lũy, hòa tiếp thì đánh cờ chớp 6p - 5p tiên chấp hậu hòa được.
Sau khi phân định thắng thua, sẽ có 2 nhóm: Nhóm thắng và nhóm thua.
Ở mỗi nhóm sẽ phân hạng từ 1 đến 6 theo thứ hạng ở vòng 1 ( Sau 9 ván với Nam và 7 ván với nữ).
Thứ hạng sẽ được xếp như sau: Xếp hạng nhóm thắng trước: thứ hạng của những người thắng sẽ bằng 4 + với thứ hạng của họ trong nhóm thắng.
Thứ hạng của nhóm thua được tính bằng thứ hạng cuối cùng của người trong nhóm thắng + với thứ hạng của họ trong nhóm thua.
Hơi phức tạp, mai có bảng tổng sắp em giải thích mọi người sẽ dễ hiểu hơn. hihi
Nguyễn Hoàng Lâm sinh ngày 31/07/1980
http://ni6.upanh.com/b2.s13.d4/eed29...6.dsc03602.jpg
Nhân tiện có ai biết thông tin về cơ cấu giải thưởng giải A1 chưa nhỉ?
Tôi tưởng là anh Bảo gặp anh Trường (theo như xếp cặp 5 gặp 8), sao lại 2 bàn khác nhau nhỉ?
Đến thời điểm này , chưa hề có bất cứ 1 thông tin chính thức nào từ liên đoàn về giải thưởng như năm ngoái , cũng như chưa có bất kỳ 1 thông tin nào về Phương Trang Cup .
Theo tin đồn vỉa hè , nếu đoạt giải ngày mai , tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản VDV .
Và cũng theo tin đồn , Phương Trang Cup sẽ được tổ chức vào 28 -03 hoặc 30-4 hoặc là chả bao giờ nữa :)) .
Thôi thì cứ chờ theo tin đồn vậy :( !!!
Ván cờ tranh giải A1 toàn quốc đánh dưới ánh đèn điện thoại có thể được đưa vào kỷ lục Guinness rồi :D
Ván 1 tranh chung kết giải A1 toàn quốc 2012 chuẩn bị bắt đầu. Chú Giang tổng trọng tài đang phát biểu trước trận đấu !!!
TTTT ván 1 Chung kết Nam:
Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) 1 - 0 Đào Quốc Hưng (HCM)
Bấm F5 để cập nhật!!!
http://i1116.photobucket.com/albums/...gcovit/Lam.jpg
TTTT ván 1 tranh hạng 3 Nam:
Tôn Thất Nhật Tân (DNA) 1/2 - 1/2 Uông Dương Bắc (BRV)
Bấm F5 để cập nhật!!!
http://i1116.photobucket.com/albums/...gcovit/Bac.jpg
TTTT ván 1 Chung kết Nữ:
Ngô Thu Hà (BCA) 0 - 1 Cao Phương Thanh (HCM)
Bấm F5 để cập nhật!!!
http://i1116.photobucket.com/albums/...ungcovit/1.jpg
TTTT ván 1 tranh hạng 3 Nữ:
Trần Tuệ Doanh (HCM) - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA)
Bấm F5 để cập nhật!!!
http://i1116.photobucket.com/albums/...ovit/Doanh.jpg
Tôi vừa xóa tạm 2 comment để 4 ván tường thuật trực tiếp được liền nhau trong trang 148 của topic và sẽ phục hồi lại sau.
Chị Nguyễn Hồng Hạnh vẫn chưa có mặt tại phòng thi đấu ...
Thật lòng hâm mộ các nữ kỳ thủ, hồn nhiên và quyết tâm. Xét cho cùng thì cờ tướng hay là bóng đá đều là những cuộc chơi.
"To win or lose is not the only thing...", một câu hát rất hay trong bài nhạc nền của mùa hè Italia 90.
Ván 1 của trận chung kết Nam đánh vào nhánh phổ biến trong trận Ngũ Thất Pháo tiến Tam Binh đối Bình Phong Mã, hai kỳ thủ chắc chắn sẽ thuộc bài. Trừ khi 1 bên xuất được bố cục phi đao, không thì ván đấu sẽ đưa về tàn cục hơi ưu cho
Đỏ nhưng Đen đủ sức thủ hòa.
Ván 1 chung kết nữ mới được mấy nước, nhưng dường như cùng loại khai cục.
Trận cờ này có đặc điểm thận trọng, chắc chắn. Bên Đỏ dễ giữ nước Tiên, bên Đen có nhiều cơ hội phòng thủ và phản đòn, tuy nhiên ít biến phức tạp. Cho thấy tính chất căng thẳng của trận chung kết, làm cho hai bên đều không muốn mạo hiểm.
Nguyễn Hoàng Lâm được đánh giá cao hơn, tuy nhiên cúp vô địch sẽ thuộc về Đào Quốc Hưng.
Như vậy kỳ thủ Ngô Thu Hà đã chọn phương án Ngũ Bát Pháo. Phương án này sẽ giành ưu thế của việc nhiều tốt, nhưng cũng cho Đen nhiều cơ hội phản kích.
Cờ Lâm nhàn nhã nhỉ, đi tiên nhưng co cụm ở sân nhà chờ cơ hội phản kích. "Thập diện mai phục" <:-P
Ngày hôm nay tổ trọng tài làm việc khá nghiêm khắc, không có một khán giả bào được vào khu vực thi đấu. Tuy nhiên Bình luận viên Phạm Tuấn Linh vẫn thu hút khá đông sự chú ý của khán giả ngoài bàn cờ treo !!!
Toàn cảnh khu vực thi đấu:
Bàn cờ treo:
Phóng viên chiến trường làm việc quá tốt.Cảm ơn các anh nhiều.
Ván của Uông Dương Bắc và TTN Tân rất hay.
Bắc đánh bão quá. Bỏ pháo tấn công. Có lẽ Tân sẽ phải phế lại con pháo?
Nước 22 sao Bắc không tiến X6.3 trước mà lại phế pháo nhỉ?
Nước 26. có lẽ Tân đi V3.5 mạnh hơn.
Xem lại giùm Ván Chung kết 1. Nước 22 : Xanh đi M2/1 hay M2/3 .
Nước thứ 27 của ván tranh hạng 3 Nam, anh Tân nghĩ rất lâu rồi cầm con Chốt 5 tấn 1... Có thể thấy rõ ý đồ chuyển qua tàn cuộc của anh .
Ngô Thu Hà BCA phế xe, rồi phế cả mã... đánh "bão" quá, chắc Hà cũng đang khát khao chiến thắng.
Cao Phương Thanh đã xuất sắc hậu thắng Ngô Thu Hà !!!
NTHà phế mã tấn công ồ ạt. Dự đoán CPThanh sẽ tìm cách đấu xe.