Quả này Importlink phải thưởng to. 2 cao thủ lọt vào top Tứ Đại Thiên Vương. Khả năng Tuấn Ngọc hôm nay hạ Quyết Thắng khá cao.
Quả này Importlink phải thưởng to. 2 cao thủ lọt vào top Tứ Đại Thiên Vương. Khả năng Tuấn Ngọc hôm nay hạ Quyết Thắng khá cao.
Hóa ra là anh Điệp và Thắng sữa chua là xuất thân từ lò đào tạo "tài năng trẻ" của Importlink?:))
Để khuấy động không khí trước trận Ck, sau vòng bán kết đề nghị Btc tổ chức bình chọn ván đấu, cặp đấu hay nhất giải.
Mình chọn ván đấu aTrí - Hương ( ván lượt đi); ván Khánh Ngọc - THBình ( lượt về).
Trong ngày thi đấu hôm qua Thần Nổ Tướng Quân đã có một thế trận hợp lý trước bố cục chuyên gia tuy nhiên tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng lập tức phải trả giá . Hôm nay sự cổ động của 80 vạn khán giả nhà tại sân noucam sẽ là động lực rất lớn giúp Thần Nổ Tướng Quân tiến vào chung kết
Dự Đoán Trần Tuấn Ngọc sẽ chiến thắng qua đó tiến vào chung kết
Bán kết 2 Phạm Quốc Hương - Phùng Quang Điệp
Dự đoán Mông Cổ Tướng Quân tiến vào chung kết
Xin được gửi lời chúc mừng tới Thắng và anh Điệp, chúc các anh tiếp tục thể hiện được đẳng cấp và phong độ của mình trong trận đấu lật về hôm nay để giành chiến thắng!
Chắc chắn là như vậy rồi. Điều này khỏi phải nghĩ bàn.
Sau giải này, đề nghị Thần Nổ Tướng Quân một mình một ngựa phi lên phía trước, để quần hùng lũ lượt tiếp bước theo sau.
Chúc cho kỳ nghệ của Tiểu oa lôi ngày một vững chắc, nhất bộ đăng thiên, đủ để hiệu triệu quần hùng, mai này sẽ đại diện cho làng cờ miền Bắc đi chinh phạt phương Nam.
Tiếc cho Ngọc quá nước 25 đi mã (7+9)họ phải đi pháo 3 bình 1 mình đi mã 3 tấn 5 ưu thế nhiều quá sao không không đi biến này nhỉ.........thôi trận đấu căng thẳng khó mà phát huy được hết công lực.Vẫn còn trận lượt về chiều nay cố gắng,bình tĩnh,tự tin,tìm lại chính mình......may mắn luôn mỉm cười với cậu trong giải này....(CHÚC THÀNH CÔNG).
Chả hiểu sao Trung cuộc hôm qua Ngọc đang ưu mà lại đi nhầm rồi thua ngược Thắng nhỉ
Chúc Ngọc tối nay lấy lại tinh thần hạ gục Thắng sữa chua nhé.
Tường thuật trực tiếp giải Kỳ Vương Đất Bắc 2011
Vòng bán kết - ván lượt về
Bán kết 1: Phùng Quang Điệp 1-1 Phạm Quốc Hương
Bán kết 2: Trần Tuấn Ngọc 1-1 Trần Quyết Thắng
1 số hình ảnh do phóng viên chiến trường Alex chụp :D
https://lh6.googleusercontent.com/-l...s/P1070144.JPG
Phùng Quang Điệp vs. Phạm Quốc Hương. Trọng tài bàn: Nguyễn Ngọc Hùng.
https://lh4.googleusercontent.com/-_...k/P1070145.JPG
Trần Tuấn Ngọc vs. Trần Quyết Thắng. Trọng tài bàn: Lê Văn Sơn.
Và ở ván lượt về vòng bán kết giải Kỳ Vương Đất Bắc 2011 này tại Thăng Long Kỳ Đạo quán, còn có sự hiện diện của 1 vị khách rất đặc biệt, được mệnh danh là Kỳ Vương Đất Bắc, ông là Nguyễn Tấn Thọ.
Anh TQT liệu có thể lột xác, đạt đến 1 tầm cao mới k??? Ip4 đang chờ đợi chủ nhân đấy, cố lên anh :))...
* Phỏng vấn vui Mai Quý Lân
- PV: Chia bùn với anh khi anh bị loại sớm ở giải Kỳ Vương Đất Bắc
- MQL: Ồ không sao, tại vì tôi làm việc theo kế hoạch. Mà kế hoạch của tôi là vô địch Kỳ Vương Đất Bắc trong 5 năm. Nếu mà năm nay tôi vô địch thì lại phải nghĩ kế hoạch khác. Thế thì mệt lắm :P
- PV: Hôm nay, người thắng anh đang thi đấu bán kết, và rất nhiều khả năng vào chung kết và vô địch.
- MQL (cướp lời): Ừ thì đấy, người anh em cùng CLB IPL với tôi đang thi đấu rất hay, à không, cực hay. Ít nhất anh cũng điều độ hơn các kỳ thủ khác.
- PV: Điều độ???
- MQL: Anh ấy điều độ đứng dậy đi toa lét. PV thấy đấy. Anh Hương với anh Điệp có đứng dậy đâu, toàn ngồi thiền. Ngọc nổ cũng thế. Có mỗi Quyết Thắng hay đứng dậy, vận động cho tỉnh táo và có cái nhìn toàn diện cho ván cờ hơn.
- PV: :)). Anh nhận định thế nào về 2 ván đấu hôm nay?
- MQL: Hôm nay nóng quá. Đến cụ Thọ cũng phải bỏ chạy !!!
- PV: Anh đang nói đến thời tiết hay ván cờ vậy?!!!
- MQL: À, à, cả 2. Đô ơi, cho anh cốc trà đá đường, nhiều đá, nhiều chanh vào nhá...
TTN có vẻ khó lật ngược tình thế rồi, hậu đi rất chắc chắn
Thần nổ trong thế buộc phải thắng ko chơi pháo đầu mà lại dùng quá cung pháo nhỉ? :(
Vào đến bán kết, anh Hương đánh cực kỳ cần thận. Cả ở ván lượt đi và lượt về, anh Hương đều đi rất thận trọng và kém giờ rất nhiều. Hiện tại, anh Hương chỉ còn 4 phút trong khi anh Điệp còn 20 phút!
Tình hình ván của Ngọc - Thắng cũng đang rất căng thằng. Sau khi thua ở ván lượt đi, Ngọc lại dùng quá cung pháo ở ván lượt về mà theo đánh giá của các chuyên gia ngồi vỉa hè là không tích cực trong hoàn cảnh này.
Hiện tại, Ngọc cũng chỉ còn 3 phút, Thắng còn 20 phút. Khó cho Ngọc rồi!
Link trực tiếp của 2 ván đấu đây
http://www.thanglongkydao.com/ky-vuo...ost146108.html
Bàn anh Phạm Quốc Hương dễ mệt với con tốt 5 của anh Phùng Quang Điệp đây !!! :(
Anh Hương đã đấu xe và hòa với anh Điệp. 2 kỳ thủ sẽ nghỉ ngơi 10 phút và sẽ thi đấu 1 ván cờ nhanh 25 phút không ghi biên bản.
Tường thuât ván cờ nhanh 25 phút
Phạm Quốc Hương 2-0 Phùng Quang Điệp
Trọng tài bàn Lê Sơn chắc đã nhìn thấy những nước đi cần thiết để Thắng vào chơi trận chung kết rồi :))
Bàn cờ Ngọc dễ hòa quá nhỉ, nước 42 Thắng đi p6-9 được không các bác?
Bàn cờ Thắng và Ngọc chắc hòa rồi
A Điệp đi khai cục kiểu này dễ tèo ván cờ nhanh lắm.
Trần Quyết Thắng đã đạt được mục đích của mình, hòa Trần Tuấn Ngọc ở ván lượt về và ghi tên mình ở trận chung kết.
Chúc mừng Trần Quyết Thắng!
Chúc mừng Thắng sữa chua đã loại bớt một cạ cứng Lĩnh Nam Song Hùng....Chúc mừng Thắng Vô Đối...
đến nước 12 thấy cờ anh Hương ưu rôi.anh Điếp phải bình pháo 1,anh Hương lên được xe uy hiếp con mã và con tốt ...
Anh Hương đã ghi tên mình vào chung kết. Câu đầu tiên sau khi thắng ván cờ anh Hương thốt ra là: Thế này mới là làm việc :)) :))
Chúc mừng anh Hương nhé!
Chúc mừng anh Phạm Quốc Hương :)
===> Vậy là trận chung kết sẽ diễn ra giữa Phạm Quốc Hương và Trần Quyết Thắng :D
===> Hôm nào các bác nhỉ? :D
theo mình nếu A Điệp vào chung kết Thắng còn có khả năng gây bất ngờ chứ gặp Hương e rằng không có cơ hội.