-
Trích dẫn:
Gửi bởi
lethang
Lão tướng Trềnh A Sáng đều phải khổ chiến mới vượt qua được Đạt và Tâm. Hy vọng Anh Sáng mai kịp hồi phục thể lực để tiến vào chung kết. Anh Sáng rất bản lĩnh và đẳng cấp.
Thanks bạn
-
Một nhánh Huynh đã có vé trung kết, nhánh kia dự là bác Sáng
-
Kết quả Tứ kết:
NAM:
TK1: Uông Dương Bắc (BDU) 1-0 Đặng Cửu Tùng Lân (BPH)
TK2: Lại Lý Huynh (BDU) 1-0 Hà Văn Tiến (BPH)
TK3: Trềnh A Sáng ½ Trần Chánh Tâm (cờ nhanh: hòa; chớp : A Sáng thắng )
TK 4: Diệp Khai Nguyên ½ Nguyễn Hoàng Lâm mẫu (cờ nhanh: A Nguyên 2-0)
NỮ:
TK1: Nguyễn Hoàng Yến (TP HCM) 1-0 Trần Thị Bích Hằng (BDH)
TK2: Trần Tuệ Doanh (TP HCM) 1-0 Trần Huỳnh Thiên Kim (TP HCM)
TK3: Đào Thủy Tiên (QNI) ½ Đàm Thùy Dung (TP HCM) (cờ nhanh Dung thắng 1.5-0.5)
TK4: Lê Thị Kim Loan (HNO) ½ Hoàng Hải Bình (TP HCM) . (cờ nhanh hòa; chớp hòa, chớp sinh tử Loan thắng)
Xếp cặp bán kết và loạt tranh 5678 (chưa bốc thăm màu quân)
8h00 sáng mai:
NAM:
BK1: Lại Lý Huynh vs Uông Dương Bắc
BK2: Trềnh A Sáng vs Diệp Khai Nguyên
5678 trận 1: Hà Văn Tiến vs Đặng Cửu Tùng Lân
5678 trận 2: Nguyễn Hoàng Lâm mấu vs Trần Chánh Tâm.
NỮ:
BK1: Nguyễn Hoàng Yến vs Trần Tuệ Doanh
BK2: Lê Thị Kim Loan vs Đàm Thùy Dung
5678 trận 1: Trần thị Bích Hằng vs Trần Huỳnh Thiên Kim
5678 trận 2: Hoàng Thị Hải Bình vs Đào Thị Thủy Tiên.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
taipscode
Không có ai sắp xếp hết, tự các kỳ thủ tính toán và chọn lựa,người ta công bố sơ đồ thi đấu từ số 1 tới số 16 ngay từ đầu, thì cứ thế mà lắp số vào sơ đồ rùi choảng nhau thui ...
Đánh tính hệ số phụ thế nầy thì cờ thủ cũng không tính toán chọn lựa được đâu. Dù gì mình vẫn thích kiểu bốc thăm ngay trước vòng đấu của khựa hơn là sêp cặp thê nầy.
-
Thế là em Tiên đã thành cựu vô địch, thôi thì hoa thơm cũng phải cho mỗi người hít một phát. Loan cháy cố nên vào trung kết nào. Cháy đã vượt qua hai cựu vô địch, gặp Dung Đàm khó hơn mình huy vọng Cháy sẽ bùng lên.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
Trần Văn
Một nhánh Huynh đã có vé trung kết, nhánh kia dự là bác Sáng
Chưa đánh bán kết vé "CHUNG KẾT" ở đâu ra? Mà nhắc lại ông luôn "chung kết" chứ ko phải là "trung kết" nhé! Đúng là điếc hay ngóng mà ngọng hay nói, lúc nào ông cũng viết dài mà sai chính tả cơ bản tùm lum.
-
Bảng xếp cặp vòng bán kết và giành vé tranh hạng 5
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
onlylovenh
Chưa đánh bán kết vé "CHUNG KẾT" ở đâu ra? Mà nhắc lại ông luôn "chung kết" chứ ko phải là "trung kết" nhé! Đúng là điếc hay ngóng mà ngọng hay nói, lúc nào ông cũng viết dài mà sai chính tả cơ bản tùm lum.
Bắc vs Huynh thì cần gì phải xem cũng biết kết quả, một là lực cờ Huynh hơn, hai là không nhớ trận trung kết 2019 à? Đời có vay có trả, ai nắm tay được mãi cả ngày đâu. Tiền về đơn vị thì cũng chia nhau anh em nào có công thì có phần chớ cờ thủ nào ăn trọn được hết. Xem cờ bao năm rồi mà còn ngây thơ thế?
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
Trần Văn
Bắc vs Huynh thì cần gì phải xem cũng biết kết quả, một là lực cờ Huynh hơn, hai là không nhớ trận trung kết 2019 à? Đời có vay có trả, ai nắm tay được mãi cả ngày đâu. Tiền về đơn vị thì cũng chia nhau anh em nào có công thì có phần chớ cờ thủ nào ăn trọn được hết. Xem cờ bao năm rồi mà còn ngây thơ thế?
Tôi chả cần biết trận nào hết, thực tế chưa diễn ra thì bớt khua môi múa mép mấy cái thuyết âm mưu rẻ tiền ấy. Ông có thể dự đoán ko ai cấm nhưng chụp mũ những cái mình chưa chắc chắn thì cũng cùng 1 hạng với mấy tay ông hay chửi thôi!
-
ĐCQTĐS Lại Lý Huynh ở Việt Nam cũng như Vương Thiên Nhất bên Trung Quốc nhiều năm liền vẫn là ứng cử viên số 1,còn QTĐS Nguyễn Minh Nhật Quang VN ứng cử viên số 2 như Trịnh Duy Đồng TQ.Năm nay Trịnh Duy Đồng Nguyễn Minh Nhật Quang hụt hơi thì vẫn còn đó một Vương Thiên Nhất - Lại Lý Huynh,Ai muốn vô địch thì vòng bán kết vượt qua tượng đài đó năm trước trận cờ giữa Huynh và anh Lân như Nhất với Từ Siêu,năm sau Từ Siêu thành cựu vương như anh Lân cũng chẳng có gì làm lạ.Giải đấu tổng tiền thưởng rất lớn là sự động viên cho các KTQG,chứ còn không có giải thưởng lớn thì chuyện tiêu cực đi đêm mua bán điểm không là chuyện lạ đâu.ngoài tiền thưởng ra còn danh dự,còn tinh thần thể thao tinh thần đồng đội nữa đem vinh quang về cho tỉnh nhà cho quê hương,như anh Đặng Cửu Tùng Lân & em Vũ Quốc Đạt là người quê Bình Định hào khí đất võ quê tui