Tiếc quá nhỉ, nếu đúng là thầy Khiết lên Hà Nội thì làm thế nào để liên hệ được với ông ý bây giờ nhỉ? Nếu gặp được giao lưu thì tốt quá. CLB Kỳ Hữu sinh hoạt vào thứ 2, sáng mai liệu có mời được thầy Khiết tham quan có được không nhỉ?
Printable View
Kỳ thật , đã gặp gỡ và nc với chú Khiết rồi , thấy chú là người hiền lành . Mà người ta ở xa tới chơi , sao bất lịch sự vậy nhỉ ?
Danh thủ Nguyễn Thanh Khiết là người rất hiền lành, điềm đạm (ít người biết ông ăn chay trường), điều này có ảnh hưởng tới phong cách đánh cờ của ông. Dường như phong cách của Nguyễn Thanh Khiết cũng ảnh hưởng lớn tới chính cậu học trò Lại Lý Huynh. Một mình ông cặm cụi xây dựng và giữ vững phong trào của miền đất mũi Cà Mau.
Người như vậy lẽ ra cần nhận được sự trân trọng khi ra ngoài Bắc giao lưu với kỳ hữu ngoài này mới phải. Thật đáng tiếc và đáng buồn thay!!!
Một số ván đấu tại vòng 5 nội dung cờ nhanh
http://i905.photobucket.com/albums/a...IMG_0001-4.jpg
Chan Chun Kit (HKG) - Xie Jing (CHI) : 0,5-0,5
Xie Jing (CHI) - Chan Chun Kit (HKG) : 1-0
Một số ván đấu tại vòng 5 nội dung cờ nhanh
Woo Tsung Han Alvin (SIN) - Nguyễn Thành Bảo (VIE): 1-0
http://i905.photobucket.com/albums/a...IMG_0007-3.jpg
Nguyễn Thành Bảo (VIE) - Woo Tsung Han Alvin (SIN) : 1-0
Không phải tất cả, chỉ 1,2 người thôi. Họ không dám hỗn láo, nhưng kiểu nói đổng, chửi thề thôi bạn. Tôi đang nói số ít, mọi người ở đấy rất lịch sự với thầy, 1 câu thầy, 2 câu thầy. Nhưng dù sao, với hành động của 1 vài người nào đó như thế đối với 1 người trong Nam ra thi đấu và giao lưu là không nên.