Cảm ơn sytuco động viên. Mình biết sức mình. Tất cả các Giải chính thống cùng cấp độ mình thường được 50% số điểm và lưng chừng Bảng xếp hạng thôi. Đúng là gọi là Sức Cờ, có tập mãi cũng chỉ giữ vững sức cờ mà thôi.
Printable View
Cảm ơn sytuco động viên. Mình biết sức mình. Tất cả các Giải chính thống cùng cấp độ mình thường được 50% số điểm và lưng chừng Bảng xếp hạng thôi. Đúng là gọi là Sức Cờ, có tập mãi cũng chỉ giữ vững sức cờ mà thôi.
Cách đây không lâu tôi còn nhớ Đại Ngọc Lâm (Vĩnh Phúc) dành ngôi vô địch một giải đấu do diễn đàn thanglongkydao tổ chức một cách bất ngờ với các kỳ thủ Hà Nội.Bất ngờ vì giải này có rất nhiều Tuớng và Tá cứng Hà Thành.
Hiệu Úy Bôi 2012 có thể sẽ có bất ngờ.Bất ngờ truớc các Úy Hà Thành.Nguời đó là Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa).Một kỳ thủ có khởi đầu tốt,có lối chơi có chiều sâu.
Kết quả bốc thăm vòng 3:
( 19h30 Thứ 3, 27/11/2012 )
1 35 Nguyễn Tiến Cường 2 2 Nguyễn Văn Đồng 13
2 14 Nguyễn Xuân Thành 2 2 Vũ Hồng Sơn 26
3 23 Tài Quang Tưởng 2 2 Đỗ Anh Khoa 33
4 6 Lê Việt Hùng 1½ 2 Phạm văn Tiến 34
5 25 Tạ Văn Thịnh 1½ 1½ Trịnh Đình Hùng 22
6 2 Nguyễn Phú Hùng 1 1½ Nguyễn Hoàng Sào 9
7 21 Trần Ngọc Mạnh 1 1 Chu Tiến Thành 1
8 27 Vũ Quốc Hùng 1 1 Kiều Thế Quân 3
9 10 Nguyễn Ngọc Hùng 1 1 Tô Xuân Thiết 24
10 18 Phùng Văn Tập 1 1 Vũ Viết Cường 28
11 19 Phạm Mai Kỳ Nhân 1 1 Đinh Quang Thùy 30
12 29 Vũ đình Thành 1 1 Trần Minh Nhật 20
13 36 Nguyễn Xuân Thủy 1 ½ Nguyễn Trọng Bằng 11
14 31 Đinh Quang Vinh ½ ½ Đoàn Duy Bình 32
15 12 Nguyễn Văn Bạo ½ 0 Lê Tiến Trung 5
16 4 Lê Giang 0 0 Nguyễn Đình Hoàng 15
17 16 Nguyễn Đức Thành 0 0 Lê Đức Anh 7
18 8 Lý Đức 0 0 Phi Hoàng Quân 17
Gia Cát Dự vòng 3 :
Nguyễn Tiến Cường 2-0 Nguyễn Văn Đồng
Với lợi thế đi tiên cùng kỳ lực khá tốt , Cường Việt Sơn sẽ chiến thắng trận này và lên ngôi đầu bảng .
Nguyễn Xuân Thành 2-0 Vũ Hồng Sơn
Là 1 trong những ứng viên hàng đầu , mục tiêu của Sơn dĩ nhiên là ngôi vô địch , thế nhưng qua những ván đấu chúng tôi đã chứng kiến thì Sơn hiện còn khá yếu về trung tàn , nhiều khả năng anh đang bị căng cứng tâm lý , trận này Xuân Thành đi tiên vả lại anh đấm đá khá bão táp , 2-0 cho bên đi trước ???
- Tài Quang Tưởng 2-0 Đỗ Anh Khoa
Tài Quang Tưởng tỏ ra là 1 kỳ thủ sở hữu nhiều trận mạc thế nhưng Anh Khoa đâu phải tay mơ , dù thế nào đi nữa thì Dự tôi vẫn nghiêng về độ sắc sảo trong đường cờ mà Tưởng sở hữu .
- Lê Việt Hùng 1-1 Phạm văn Tiến
Trận này khá hay , kỳ thủ của Kỳ Siêu có thâm niên thi đấu và giải này tôi để ý anh rất quyết tâm trong khi anh Tiến gần đây mải chuyện gia đình quên sạch trận mạc , tuy nhiên anh Tiến khá mạnh về hình cờ trong trung cuộc , hòa chăng ???
- Tạ Văn Thịnh 0-2 Trịnh Đình Hùng :
Gương mặt mới Trịnh Đình Hùng lì lợm kinh người , trận này nếu anh giành chiến thắng thì ván 4 sẽ là cơ hội bứt phá khi anh được đi tiên .
- Nguyễn Phú Hùng 2-0 Nguyễn Hoàng Sào :
Sào chơi khá hay nhưng chúng tôi nhận thấy anh quá cẩn thận , và khi quá cẩn thận khi trước lối chơi bồng nhồng của phi đội Hà Tây thì khá nguy hiểm , sát thủ Hà Tây 2 ca khúc khải hoàn chăng ???
- Trần Ngọc Mạnh 2-0 Chu Tiến Thành :
Hạt đậu nhỏ của AEM vẫn còn tương đối non , dự đoán sẽ là điểm tuyệt đối cho bên tiên .
- Vũ Quốc Hùng 0-2 Kiều Thế Quân :
Giải có 2 Quân và dường như cả 2 đều chưa may mắn , cơ hội sẽ đến trong vòng 3 chăng ???
- Nguyễn Ngọc Hùng 2-0 Tô Xuân Thiết :
Khi được đi tiên và tránh được bẫy khai cuộc , Hùng 1 đống nguy hiểm với bất cứ ai ở bảng Úy , tuy nhiên anh Thiết cũng rau dưa kinh người , sẽ là 1 trận khó khăn nhưng phần thắng sẽ thuộc về chàng trai xứ lạ .
- Phùng Văn Tập 1-1 Vũ Viết Cường :
Khó đoán , hòa chăng ???
- Phạm Mai Kỳ Nhân 2-0 Đinh Quang Thùy :
Sẽ là 2 điểm cho chàng trai đến từ Viettel , Kỳ Nhân thi đấu rất tập trung và chững chạc .
- Vũ đình Thành 0-2 Trần Minh Nhật :
Minh Nhật sở hữu ván cờ hay nhất trong vòng 1 , và vòng 3 sẽ là cơ hội để anh bám đuổi tốp đầu .
- Nguyễn Xuân Thủy 0-2 Nguyễn Trọng Bằng :
Ngài giám đốc của Greenhouse bờ lô kinh người , chiến thắng vòng 2 của anh có phần may mắn và vòng 3 thì Romeo phải chết :)) .
- Đinh Quang Vinh 1-1 Đoàn Duy Bình :
Khó rồi , cùng Hà Thành club với nhau thì đấm đánh cái gì , 99% là hòa :)) .
- Nguyễn Văn Bạo 1-1 Lê Tiến Trung :
Thầy giáo Trung của học viện ngân hàng hình như vẫn đang lơ mơ với hội hè 20-11 , trận này hòa chăng ???
- Lê Giang 0-2 Nguyễn Đình Hoàng :
Hoàng lâu nay xa rời cờ quạt do clb IPL tan rã , tuy nhiên anh còn rất trẻ và cơ hội vẫn còn ở phía trước .
- Nguyễn Đức Thành 2-0 Lê Đức Anh :
Nick Jumong của diễn đàn sẽ được đi tiên , 2 trận thua trong cay đắng của anh ở những vòng trước chắc chắn sẽ làm cho Đức Thành phải cố , cẩn thận không thành quá cố nhé Thành :D . Tuy nhiên nếu tránh được cuộc thì bên tiên sẽ chiến thắng .
- Lý Đức 1-1 Phi Hoàng Quân :
Trận này hòa là đẹp , Lý Đức quá căng cứng .
Theo tôi, với tính chất của giải đấu này thì anh Phạm Văn Tiến (tsvi) của Anh Em Club có nhiều cửa vô địch, bởi yếu tố trung tàn sẽ quyết định rất nhiều.
Theo dõi các ván đấu thấy những nước đầu các kỳ thủ Hiệu Úy Bôi đi cuộc khá chuẩn chỉnh, nhưng xử lý trung cuộc có một vài nước yếu. Trong không khí một giải đấu chính thức, với đồng hồ, biên bản và diễn ra trước sự chứng kiến của quần hùng ở Thăng Long Kỳ Đạo Cốc, nếu non kinh nghiệm, rất dễ bị ngợp ở những phút quyết định. Cái này thì anh Tiến lại nhỉnh hơn so với các anh em khác. Chúc anh thành công!
mình thấy giải này cũng hấp dẫn và kich tính không kém j các giả đấu chuyên nghiệp
các kỳ thủ thi đấu rất quyết tâm rất khó có thể đoán trước nhà vô địch. mình thấy có một cái tên ma mình niêtddos là lê việt hùng của kỳ siêu, anh thi đấu rất nhiều giải tại thăng long kỳ đao. và kỳ nghệ của anh cũng rất khá mình nghĩ giải này le việt hùng sẽ có thứ hạng cao. chúc tất cả các kỳ thủ thi đấu có được một kết quả cực kỳ thành công.
giải thi đấu hấp dẫn vậy mà không có lấy một kỳ thủ nào sóc sơn tham gia tiếc thật, ban tổ chức đồng ý cho bác trần công đánh thì hay biết mấy, mình nhận định kỳ nghệ của trần công cũng không hơn j kỳ nghệ của các kỳ thủ đang thi đấu tại giải hiệu uy này.