Nguyễn Thành Bảo Thì số 1 Việt Nam Rồi... Nhưng mỗi lần gặp Đặng Cữu Tùng Lân BẢO đi Tiên hay Hậu gì cũng hòa với thua chứ chưa thấy thắng., sách cờ và các ván đấu mình mua của thầy LÂM còn đây... những lúc đó BẢO vì thua nên không được giải chỉ đứng 3 hoặc top 10 ...có điều là vì kế mưu sinh nên Tùng Lân có thời gian ở nhà kiếm sống bằng cách khác . không mặn mà đánh giải hay danh vọng nên cờ không nỗi lên . . khuyết điểm thì cũng có nhiều.,nhưng ưu điểm mà mình nhận thấy ở ĐCTL là gặp các cao thủ càng cao đánh mới hay. đánh độ với top hàng A1 mà cờ tàn chỉ hơn 1 con chốt là LÂN đánh thắng. mình xem nhiều rồi cao thủ này quần những nước tà ma rất khó chịu mình xem không hiểu hết được ... còn đối thủ thì thấy ngồi rớt mồ hôi hột... đở một hồi rồi cũng móc bóp. đánh cờ tàn như kiểu cờ thế., bởi vậy mình đang đợi giải vô địch Châu Á tháng 11 săp tới,giải này toàn thứ dữ QTDS trở lên đến ,DCQTDS.xem thử Cữu Trùng Dương lên tuyển đại diện cho Việt Nam có làm nên chuyện không ? hay là thua te tua .? hay là gây bất bất ngờ cho tụi Trung Quốc ...Trảm tướng của nó nó hết dê . Hảy đợi đấy ? he he .. !:loaloa1 chào Thân Ái mọi người!