THƯ SÀI GÒN 8 : HUYNH ĐỆ VÔ SỐ :
Trời mưa to và quá mệt mỏi khiến cả ngày hôm nay chúng tôi yên vị trong phòng chém gió hút thuốc bàn chuyện chính sự , tình hình là phải đặt tên mới cho Kiếm gỗ là Thuần Vu Quỳnh . Mang tiếng là quan vận lương mà hôm nay bảo nó đi mua thuốc lá nó hỏi tiền đâu . Trên thế giới này chỉ có 2 ông trông lương nổi tiếng , ông thứ nhất là Thuần Vu Quỳnh của Viên Thiệu , trong trận Quan Độ uống rượu ngủ say bị Tào A Man đốt hết sạch lương thảo khiến Viên gia thảm bại , ông thứ 2 là ông Đặng Xuân Cương . Mồm gào lên là tôi đi cùng ông tôi sẽ hỗ trợ bài vở , nào ngờ đến giờ làm trốn đi soi lô và xem cờ ,đến lúc bị hoạnh họe thì chống chế : Việc chính là tôi lo thuốc nước ăn uống cho anh em , có tướng đánh trận phải có quan coi lương chứ . Đấy mụ Hạnh nát với bà con xem , nó trông lương thảo thế có chết không chứ lỵ ,thằng này hết sạch tiền rồi :tltat
Đúng như slogan của lão 6789 , Bảnh trong mọi hoàn cảnh . Mưa to gió lớn cứ nằm trong chăn gào lên : Mưa thế này không đi được đâu , ốm chết đấy . Cadan tôi đành thở dài não nuột , thôi anh em đi tắm chải keo xức nước hoa cho thơm . Hôm nay nhà mình đi taxi cho nó sạch sẽ, hố hố , được lời như cởi tấm lòng , tắm ầm ĩ rồi chải đầu soi gương ngắm vuốt . Hết : mùi mồ hôi trộm của mình thơm quá đến : Sao hôm nay thằng Cadan nó đẹp trai thế nhỉ . Chuyện , bỏ 3 lít ra đi ô tô khứ hồi đi làm mà xấu trai mới lạ . :batden3
Điện thoại tíu tít gọi đến từ hôm qua đến hôm nay hỏi thăm anh em thế nào , có cần gì không . Thực ra mọi việc chúng tôi tự giải quyết được hết , nhưng có động viên từ cả quê nhà lẫn ở Sài Gòn này , ấm lòng kinh .
Ngủ nhiều nên rất khỏe và hăng say làm việc . Mọi thứ cứ băng băng , cả nhà 4 ông anh ( thêm lão HYH ) có mỗi thằng Chim chích ra trận nên tạo điều kiện lắm : hết giặt quần áo đến nấu mỳ , hết đi chợ đến thổi cơm , hết cất xe đến đổ rác ông 6789 đều giành cho nó tất .Được cái thằng này tốt nhịn làm sạch sẽ , không cãi câu nào , thỉnh thoảng 3 ông anh 3 cái laptop nó có rón rén sờ đến để thẩm cuộc thì ngay lập tức bị gào lên : tao đang bận , mày thẩm SW làm gì cho nó NG..U . Chơi cờ với người chứ có phải cái máy tính đâu , vân vân và vân vân .
Ấy thế nhưng kiêng kỵ vì em đầy đủ nhé . TTTT ván nó đánh là phải cadan làm , ông 6789 cấm có sờ tay vì ... hãm lắm :tlkdcuoi , trước trận Kiếm gỗ dặn dò , sau trận đến lão Ninh rút kinh nghiệm dùm . Thằng này cờ nó yếu nhưng đam mê , riêng khoản đấy thì muốn chơi cái gì , ở đâu , cấp độ nào đều được các anh tạo điều kiện trong hết khả năng có thể ( việc được tham gia giải này cũng thế ) ...
Kết quả xe song pháo đánh hòa xe pháo của anh Nguyễn Huy Lam khiến cả đoàn tiếc nuối vô cùng , thôi thì nào là cờ dế , cờ nhà quê , tuổi trẻ tàn non ... Thế nhưng cứ nhìn cái mặt của mấy ông anh lúc thằng em nó chơi là rõ . Có cả TÌNH YÊU LỚN trong đó đấy cả nhà ạ ...
Cá nhân tôi vô cùng vui mừng khi đại ca Dương Như hoàn thành cú Poker , còn nhớ ở ván thứ 5 khi anh Như đến hội trường có hỏi cadan là hôm nay gặp ai , họ là người nào thì có nhận được câu trả lời của thằng em : Ngồi xuống bàn cờ thì cần gì biết đối phương là ai hả huynh , chém hết cho em . Anh Như cười sảng khoái cứ ok luôn miệng . Thế là 4 trận 4 điểm liên tiếp , biên bản anh Như thì đẹp vô cùng , đánh xong mang ra tận nơi cho thằng em hồi phục . Ánh mắt huynh đệ nhìn nhau cực kỳ vui vẻ , he he . :hoa2
Tối cả đoàn kéo nhau đi ăn Phá Lấu,tiền hết mà ăn món nghe tên sang kinh .Có 15k 1 suất đại loại nguyên liệu là lòng bò dạ dầy bò ninh cari cốt dừa . Chấm với bánh mỳ ngon vô cùng tận , mà mấy em teen tủng đông lắm nhá ( đấy là thằng Thuần Vu Quỳnh nó bảo vậy chứ em có cái tật không quan tâm đến gái mú bao giờ ) . Đánh chén xong xuôi về phòng pha chè thẩm cờ . Mình ở bẩn lại bừa bãi nên lão 6789 nhăn nhó suốt , đành mò ra máy tính bật bài : HUYNH ĐỆ VÔ SỐ lên rồi não nuột than vãn : Vài hôm nữa đệ về rồi , không phải đuổi khéo , bạc lắm ... :tlsmoke2
Mỗi ngày thầy Trần Hoàng Lâm lại cho 1 bao thuốc xịn của Anh Quốc , sướng thế chứ lỵ , thuốc thơm cộng với bia 33 Sài Gòn mới đủ sức đêm hôm viết Thư Sài Gòn . Cám ơn thầy nhiều nha .
Luyên thuyên tí cho nó vui , giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại , trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều .
Trung_cadan , từ thành phố Hồ Chí Minh ..