Chúc mừng Phạm Quốc Hương! Tiếc cho Ngọc đã tự đánh mất cơ hội của mình khi để thua ván cờ đầu tiên.
Chúc mừng Phạm Quốc Hương! Tiếc cho Ngọc đã tự đánh mất cơ hội của mình khi để thua ván cờ đầu tiên.
Theo em lực cờ của anh hiện tại đủ khả năng nằm trong A1 quốc gia, chưa kể anh còn có thể mạnh hơn khi thi đấu trở lại và chuyên tâm hơn.Có thể khi thi đấu việc đạt thứ hạng cao là khó nhưng với lối tấn công bão táp mà anh sở hữu biết đâu lại thành 1 phong cách , 1 trường phái mà nhiều người yêu thích . Anh nên trở lại cho dù dưới màu áo của Thanh Hóa hay bất kỳ đơn vị nào khác
Cám ơn tất cả Anh Em phóng viên chiến trường ,đã truyền hình trực tiếp hai trận đấu...Mùa giải KỲ VƯƠNG ĐẤT BẮC sắp đến hồi kết thúc,tìm ra những Ngôi sao sáng,cho làng cờ Miền Bắc...Một trận đấu mong chờ giữa Mông Cổ Tướng Quân Phạm Quốc Hương và Trần Quyết Thắng(đôi bạn cùng tiến)...Ai là người bước lên bục cao nhất...Vinh quang thuộc về kẻ mạnh
Nói vui vậy thôi mà bsx! :D ngày mới vui vẻ nha! :))
chúc mừng Bố Cục Chuyên Gia Trần Quyết Thắng đã kỳ khai đắc ý !
Đúng như dự đoán Quốc Hương sẽ vô địch. :-B
Chúc mừng Trần Quyết Thắng đã suất sắc vượt qua Trần Tuấn Ngọc, chúc anh vẫn tiếp tục phát huy phong độ để vượt qua PQ Hương trong trận chung kết sắp tới! Dẫu có thể đa phần đánh giá là Phạm Quốc Hương sẽ vô địch nhưng tôi lại vẫn tin tưởng Trần Quyết Thắng với lối khai cuộc sắc nét, trung tàn đã mạnh hơn rất nhiều sẽ vượt qua được PQ Hương! Tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem lịch sử sẽ chọn ai nhé!
Ai vô địch giải này sẽ trở thành số 1 miền Bắc rồi. Đó là điều không thể chối cãi. Chúc cho 2 kỳ thủ QH & QT thi đấu xuất sắc với >100% phong độ của mình để cống hiến cho khán giả những nước cờ sắc bén!
Dự đoán trận trung kết giải KVDB giữa Phạm Quốc Hương - Trần Quyết Thắng
-Đây là trận chung kết mà nhiều người đều đánh giá cao về Hương ngỗng sẽ có mặt,nhưng ngược lại với Thắng sữa chua thì có lẽ là một bất ngờ của giải,anh không được đánh giá cao ngay từ đầu bởi phong độ không ổn định lúc hay lúc dở,điển hình là khi clb IPL tổ chức giải đấu tuyển chọn trong clb để bố trí lực lượng tham gia giải TLKD 2011 thì anh đã suất sắc vượt qua cả anh Điệp và Khánh Ngọc(cả hai đều được đánh giá cao hơn anh) để giành chức vô địch,còn khi thi đấu vòng tuyển chọn giải kỳ vương tài tử có ván anh đánh với Bình dibui đang ưu thế sắp thắng tự nhiên biếu không xe thành thua ngược(anh tuyên bố sau ván đấu từ khi đánh cờ tới giờ đây là lần đầu tiên anh đi xe vào mồm) hay ván cuối cùng đánh với lữ hành cô độc anh đang có cơ hội chanh chấp huy chương thì cũng lại bị thua và để lữ hành cô độc vô địch giải KVTT ,nếu giải tuyển chọn cho giải KVDB anh đánh ổn định thì tôi nghĩ cơ hội anh vô địch là rất lớn.
-Sau khi vượt qua vòng loại Thắng sữa chua đã thể hiện cho mọi người thấy một bộ mặt hoàn toàn mới khác xa lúc trước,anh thi đấu hết sức tập trung và phong độ cực kỳ ổn định(theo cá nhân tôi nghĩ thì bây giờ là thời điểm phong độ tốt nhất của anh),anh đã suất sắc vượt qua anh Tuyên,Lân inter,anh Hiệp cận,Quân bún, Ngọc con,toàn là các đối thủ khó chơi cả.
-Điểm mạnh của Thắng sữa chua là anh khai cục rất tốt(anh vẫn tự hào là khai cục số 1 của Hà Nội) và đánh cờ nhanh rất hay,anh tuyên bố nếu phải gặp bất kỳ đối thủ nào đánh cờ nhanh với anh để phân định thắng thua vào vòng sau thì anh mà cầm 6 phút chấp bên 5 phút hòa thì bên kia không bao giờ có cơ hội(điển hình là anh Tuyên là nạn nhân đầu tiên của anh),nhưng về trung tàn thì Hương ngỗng lại được đánh giá cao hơn anh,thời gian gần đây anh chăm chỉ luyện tập rất nhiều về trung tàn và sau khi thắng được đối thủ của mình thì anh lại quay sang hỏi mọi người rằng:có thấy trung tàn của tôi dạo này cao không?
-Trận chung kết giữa Thắng sữa chua và Hương ngỗng phần nào sẽ bị kém hấp dẫn bởi cả hai lại là đôi bạn quá thân thiết của nhau hơn chục năm nay,cả hai đối thủ đều khó có thể có sát khí cao trong trận đấu này,Thắng sữa chua có tâm sự "từ sưa tới nay tôi chưa bao giờ đánh thật với cả Hương ngỗng",cũng chính vì thế mà tại giải 13 sứ quân 2010 khi anh gặp Hương ngỗng ở ngay ván đầu tiên(đánh hệ thụy sỹ) anh đã thả lộ và bị ban tổ chức loại khỏi giải và cũng không cho anh thi đấu giải A2 năm đó.Anh có tâm sự cũng sẽ đánh hết sức trong trận chung kết thôi, nhưng tôi lại nghĩ điều này hơi khó vì cả 2 đều bị tâm lý không lỡ xuống tay.
-Dự đoán Thắng sữa chua vô địch và mọi người sẽ chờ xem phong độ của anh ở giải A2 năm nay thế nào!
Chúc mừng phạm quốc hương !!!
Mình dự đoán Phạm Quốc Hương thắng. Trung tàn là cái khó học nhất, cái này Hương mạnh hơn, còn khai cục thì trừ Pháo đầu ra, có quá nhiều cách đi vào các thế biến ít được phân tích (Phi Tượng, Sĩ giác Pháo, Khởi Mã, Quá cung Pháo) để so đọ trình độ trung cuộc.
BTC làm cái poll cho mọi người vote phát.
Thịnh - Quân đấu hôm nào vậy Trung ơi?
Em xin đính chính giúp anh Hảo một chút!
Tại Giải ImportLink Tứ Hùng ( Giải đấu tuyển chọn của CLB ImportLink trước khi tham gia Giải Thăng Long Kỳ Đạo thì kết quả như sau.
Giải Nhất : Phùng Quang Điệp
Giải Nhì: Trần Quyết Thắng
Giải Ba: Nguyễn Thanh Tùng
Giải Tư: Nguyễn Khánh Ngọc
Chúc mừng anh Hương ! Chúc anh giữ phong độ và VĐ KVĐB nhé :D
Cứ theo sự chỉ đạo của Hùng nam đồng , mình đang ở Hải Phòng mai không có mặt , chúc các kỳ thủ thi đấu tốt .
Thế này gọi là đi vào giông bão à?=)) =)) =))
Tường Thuật
Giải Kỳ Vương Đất Bắc 2011
Trận đấu tranh Thứ Hạng 5 - 6 - 7 - 8
Trong buổi sáng hôm nay tại Thăng Long Kỳ Đạo quán đã diến ra ván đấu giữa hai Kỳ Thủ Nguyễn Anh Quân và Lưu Khánh Thịnh.Đây là trận đấu tranh một xuất vào dự trận đấu tranh Thứ Hạng 5 - 6 của Giải.Người thắng trong trận đấu này sẽ gặp Kỳ Thủ Đào Cao Khoa trong trận đấu tranh thứ hang 5 và 6.
Ván đấu Thứ 1 Kỳ Thủ Lưu Khánh Thịnh ( Bốc thăm ) Đi Tiên bại Nguyễn Anh Quân
Lưu Khánh Thịnh 0 - 1 Nguyễn Anh Quân
Tường Thuật
Giải Kỳ Vương Đất Bắc 2011
Trận đấu tranh Thứ Hạng 5 - 6 - 7 - 8
Sau khi kết thúc ván đấu Thứ 1 với kết quả tạm nghiêng về Kỳ Thủ Nguyễn Anh Quân.Hai Kỳ Thủ đã xin phép được Thi đấu ngay ván đấu lượt về.
Ván đấu lượt về này Kỳ Thủ Nguyễn Anh Quân với lợi thế Đi Tiên đã xuất sắc kích bại Kỳ Thủ Lưu Khánh Thịnh chỉ sau 20 hiệp đấu.
Nguyễn Anh Quân 1 - 0 Lưu Khánh Thịnh
Cuối cùng 2 huynh đệ đã bước vào cuộc chiến sinh tử. 2 đệ tử của Nguyễn Ngọc Phan An cùng nhau chia ngôi nhất nhì. Chắc Hương sẽ lên ngôi vô địch thôi, vì sức cờ của Hương hơn Thắng.
nếu a điệp vào ck thì hay hơn vì anh ấy đánh trung thực hơn.sức cờ hương thì xứng đáng số 1 miền bắc nhưng cũng đôi khi anh này lại hay xảy chân vì những chuyện rất ko liên quan tới cờ.
a e cho hỏi bao h đánh trận CK vậy ?
Quả thật Kỳ Vương Đất Bắc đã để lại rất rất nhiều cảm xúc vui buồn cho các kỳ thủ tham gia thi đấu , đây là thất bại kinh khủng nhất từ truớc đến giờ của Trần Tuấn Ngọc
Tuy nhiên qua thất bại này Trần Tuấn Ngọc đã rút ra vô vàn kinh nghiệm quý báu cho bản thân . Qua diễn đàn xin gửi lời xin lỗi tới các anh em Kỳ hữu đã cổ động rất nhiệt tình cho TTN. Qua diễn đàn xin gửi lời cảm ơn tới KỲ VƯƠNG THANH HÓA danh thủ Trần Hữu Bình đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho Trần Tuấn Ngọc trong thời gian tham gia giải Kỳ Vưong Đất Bắc.
Bây giờ TTN có rất nhiều nhiệm vụ phải làm trước mắt sẽ là cuộc đấu tranh 3-4
Tiếp theo sẽ là cuộc thi đấu tuyển chọn của đội tuyển Hà nội để xác định các vị tri đi du đấu tại nam ninh Trung Quốc
Cuộc chiến Thăng Long Kỳ Đạo vẫn còn dang dở hy vọng Sóc Sơn sẽ vô Địch
Giải Đồng Đội Toàn Quốc tại Đà Nẵng
Giải Đấu thủ Mạnh
Rất xin lõi các anh em Kỳ Hữu
Thất bại là mẹ thành công! Chúc chú e Ngọc nổ vượt qua giai đoạn khó khăn để tiến lên phía trước và sẽ dần trở thành một trong các con chim đầu đàn của làng cờ phía bắc;)
Mong rằng Hương và Quyết Thắng gác tình riêng để cống hiến cho làng cờ phương Bắc một trận chung kết xứng với tầm vóc của giải đấu.
Mong các bạn hiểu, rất nhiều người đang quan tâm và khâm phục các bạn.
Hãy lên ngôi xứng đáng với đẳng cấp và sức mạnh của mình!!!=D>
Nói rất đúng, thắng thua rồi cũng qua đi, nhưng kinh nghiệm thì vẫn đọng lại. Theo chủ quan của mình, không nhất thiết cứ chăm chăm luyện cờ, mà cái quan trọng hơn là bồi dưỡng sát khí và chiến ý, Khi lực cờ đã được xếp vào hạng cao thủ nhất lưu, chỉ cần có thêm sát khí và chiến ý cao ngất, tự khắc lực cờ có thể tăng thêm mấy phần.
Có câu: "Thắng bại 1 vài ván nhất thời do lực cờ mạnh hay yếu; nhưng thành bại muôn thưở là thì ngoài lực cờ, lại do sát khí và chiến ý thấp hay cao".
@TCNguyen: Theo anh, có những cái không ai giải quyết giúp cho mình, mà mình phải tự giải quyết lấy, ví dụ: Ăn, uống, giải quyết nhu cầu sinh lý...
Đối với vấn đề của TCNguyen mà nói, cũng phải tự mình, bằng mọi giá phải giải thích được một cách thỏa đáng, lý do tại sao lại thất bại. Từ đó sẽ có hướng xử lý. Nếu giải quyết được vấn đề này, tự khắc lực cờ + tâm lý + ... = bản lĩnh sẽ ổn ngay thôi.
Theo chủ quan của mình, có thể đưa ra một vài biện pháp, như:
+ Đi cờ nhất quyết 1 nước đi không dưới 5 phút (kể cả các nước đi tất nhiên).
+ Trong 1 nước đi, nên đứng lên tối thiểu 2 lần, mỗi lần đứng lên nhìn lại bàn cờ với góc độ người thứ 3, đếm quân mỗi bên.
+ Sau đó là uống nước, rửa mặt.
(Đây không phải là để cho tỉnh táo, mà để cho tâm bình khí hòa (luyện kiên nhẫn))
Cũng là một cách nghĩ của một người cờ thấp thôi nhé.
ttn chẳng chịu cọ sát giang hồ với các cao thủ mà chỉ chăm c
hú vào sách vở sao cao được
Giả sử em đánh 1 ván cờ với bác quangthanhtv 1 ván 60 nước sẽ mất tối thiểu 60x5=300 phút, đứng lên ngồi xuống 2 lần x 2s x 60=4 phút, pha trà uống nước hết 15 phút, đếm quân mất 11 phút. Tổng cộng 330 phút. Em cũng học tập bác nên cũng mất 330 phút nữa. Vậy là 660 phút 1 ván. Chà, nên học tập, nên học :)
Đánh 5-10h 1 ván cờ có mà toi !!! :)) Chủ ý của bác Thanh là phải tập kiên trì nhẫn nại thôi! :D Chứ bằng đấy thời gian em thường đánh xong 25-50 ván cờ rồi :))
Lịch thi đấu trận chung kết và tranh thứ hạng :
- 15h00 thứ 7 ngày 06-08-2011 ( lượt đi ) ; 9h00 chủ nhật ngày 07-08 ( lượt về ) .
+ Chung kết : Phạm Quốc Hương vs Trần Quyết Thắng
+ 3-4 : Phùng Quang Điệp vs Trần Tuấn Ngọc
+ 5-6 : Đào Cao Khoa vs Nguyễn Anh Quân