Thế này là thế nào...? Lại Lý Huynh thắng Uông Dương Bắc sao lại có kết quả hòa để rồi điểm số bị đảo lộn. Ông Trung cá dán kiểm tra lại và đưa ra lý do vì sao như vậy? Chẳng nhẽ...
Printable View
Thế này là thế nào...? Lại Lý Huynh thắng Uông Dương Bắc sao lại có kết quả hòa để rồi điểm số bị đảo lộn. Ông Trung cá dán kiểm tra lại và đưa ra lý do vì sao như vậy? Chẳng nhẽ...
Cảm hứng sau khi xem giải đấu, có chút bình luận vui:
về NHL:
Hoàng Lâm đâu chỉ có dài tay.
Lối cờ quyến rũ cực kỳ hay.
Qua ải chém liền dăm ba tướng.
Có khi ngã ngựa chết lăn quay!
Về PQH:
Hà Nội ồn ào Phạm Quốc Hương.
Trạng cờ quý tỵ đoạt kỳ vương.
Vào giải thua luôn hai, ba ván.
Xem ra trình độ cũng bình thường!
Về HL:
Chưa đi chưa biết Cần Thơ.
Đi về mới biết trình cờ Huỳnh Linh.
Lối cờ xô sát thất kinh.
Rồng bay phượng múa nên tình nên thơ!
Về NTB:
Nổi danh là tây độc.
Đường cờ cực kỳ bốc.
Đi toàn những nước sốc.
Chiến thắng nhanh thần tốc.
Đối thủ kêu thảm khốc!
Về TAS:
Tượng kỳ nổi tiếng Trềnh A Sáng.
Phong cách ung dung rất đàng hoàng.
Thắng thua, tất thảy đều yêu quý.
Con người như vậy thật là sang.
Về UDB:
Ai qua phố biển Vũng Tàu.
Cho ta nhắn gửi đôi câu hững hờ.
Nào ai là cao thủ cờ .
Có Uông Dương Bắc đang chờ từ lâu!
Thanks!
Theo quan điểm tôi
PQH có thực lực, khổ nỗi giải này ko thành công, cũng có thể hạn chế về các khai cuộc chắc ko có SW đẻ luyện như anh em khác nên choi 7chu3 yếu là cờ giang hồ
tôi thấy PQH đi chắc nhưng phài biết cục nữa mới ăn nổi mấy tay trẻ trong miền NAM có SW hết
Người sao bằng máy được
Với lại thắng thua là chuyện thường
Thắng làm vua thua làm giặc
Tặng PQH và fan của anh
" Bình tĩnh tự tin ko cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau"
Nhưng giải này chát quá, các ta yếu hơn tý thảm thật
Còn ván UDB - LLH lại căn bệnh di căn của cờ tướng nước nhà
Toi cầm đỏ đánh UDB cũng ko đỡ được nói gì đến LLH
Thế mà hòa
99% vậy thì thi đấu làm gí
đề nghị BTC năm sau thi đấu tuyển chọn VĐV kỹ càng hơn
Đúng rồi, đã là giải Kỳ Vương thì vô địch các giải sẽ tham gia
thắng thua ko cần biết
Như bóng đá vậy, yếu thì lót đường. KO lẽ cho mấy tay nghe cao cờ nhưng ko có thành tích gì năm nay chơi àh
QTĐS Võ Minh Nhất, QTĐS ĐCK, đcqtđs TAS hơn có 1/2 chứ nhiêu
Thôi thông cảm đi
TAY HKC ở Bình Dương nói câu hay
" Ngẫm ra mọi sự trên đời
Chớ đem thành bại mà suy anh Hùng "
Giai3 này ủng hộ 14 kỳ thủ
ghét ai tiêu cực lắm
yếu thì ở nhà
xin xỏ đéo gì
Cờ tướng cũng như các môn thể thao khác, trong thi đấu thì có thắng có thua, cá nhân tôi thấy mọi người ủng hộ anh Hương cũng là điều hết sức bình thường.
Nói thật ra thì tôi cũng chỉ chơi cờ nghiệp dư và chưa gặp anh Hương bao giờ nhưng từ khi biết hoàn cảnh rất khó khăn của Phạm Quốc Hương qua 1 số người bạn trong làng cờ thì tôi luôn dõi theo và ủng hộ anh ấy. Và có lẽ cũng như tôi, mọi người ở Hà Nội hâm mộ anh Hương cũng vì lẽ ấy, vì cảm thông cho hoàn cảnh, vì mến mộ tài năng thiên bẩm của anh với cờ Tướng, chứ không phải vì bất kể lý do gì khác.
Về chuyện thành tích thi đấu, từ xưa đến giờ chưa ai nói cờ của anh Hương nằm trong top đầu của Việt Nam cả, chẳng qua một số ông thấy người ta ủng hộ anh Hương thì quay sang săm soi, xét nét thế này thế nọ, rồi buông những lời khó nghe.
Còn tôi dám cũng dám cá với tất cả các ông to mồm nói Hương ngỗng này nọ rằng " nếu các ông ở hoàn cảnh như anh ấy, tôi không chắc các ông còn có thể được như anh ấy ngày hôm nay "
Mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Hy vọng ngày mai bác Ninh sẽ tiên hạ được LLHuynh!
Giải này bác Ninh chơi hay quá, ko hỗ danh ĐÔng Phuơng BẤt BẠi
1 thùng bia và 1 con mực khô đem đến tận Hoàng Anh mời bác Ninh thắng Âu DUơng Công tử...
(vui là chính, đừng ném đá)
Cố lên nào bác Ninh ơi
Thông tin chính thức từ báo Đảng (vietnamchess) là hoà. biên bản có chữ ký cũng có kết quả hoà. Khổ thân em nhanh nhẩu đoảng cho luôn cái tỷ số 1-0 khi nhìn hình cờ ( đợt tới phải cẩn thận tí mới được :D).
Em thì không làm Bồi Bút được. Nên thông tin kết quả bốc thăm về nguyên tắc phải lấy từ vietnamchess đưa lên. Còn em bảo lưu ý kiến kém pháo với hình cờ đó thì không đỡ được. Kể cả em cầm. Thế thôi.
Tâm sự cá nhân mong mọi người không ném đá.
Là "cờ vịt" tôi tham ra 4r với mong muốn được xem các ván cờ đẹp với lời bình hay, bản thân tôi cổ vũ cả 14 kỳ thủ của giải, cảm ơn các anh đã tham gia giải đấu để tôi và người hâm mộ có thể thưởng thức những đường cờ nằm ngoài sức mình có thể tưởng tượng.
Về các thành viên trong 4r: Vì là "cờ vịt" nên với tôi mỗi lời các anh bình tôi đều rất quý, rất trân trọng, tuy nhiên có một số thành viên thay vì bình cờ thì lại bình người với lời lẽ thật sự không nên, mong các anh tập trung bình chuyên môn hoặc lập hẳn 1 topic "nói xấu người khác" riêng cho mọi người đỡ phiền.
(Mấy đứa trẻ chỗ tôi nó bình: "Con voi đánh giặc Đông Tây, Con mèo nằm bếp ỉa đầy nồi rang" mong các anh hùng bàn phím đừng ném đá)