Bác Dangtrang90 cho em hỏi thứ hạng từ 5 -16 của nam và nữ trên là kết quả cuối cùng chưa vậy? Nếu đúng thế mà Lại Lý Huynh đứng 11 thì hơi buồn nhỉ!
Printable View
Bác Dangtrang90 cho em hỏi thứ hạng từ 5 -16 của nam và nữ trên là kết quả cuối cùng chưa vậy? Nếu đúng thế mà Lại Lý Huynh đứng 11 thì hơi buồn nhỉ!
Theo mình nghĩ kết quả dangtrang90 đưa là cuối cùng, vì căn cứ kết quả các trận đánh bán kết dangtrang cung cấp, cộng với số điểm ở bảng xếp hạng trước khi đánh bán kết (trích dẫn). Ví dụ Trần Văn Ninh thắng 2 ván vòng xếp hạng, được 7.5 điểm nên cao hơn Nguyễn Thành Bảo, xếp hạng 5, Bảo mặc dù bỏ cuộc nhưng vẫn 6 đ nên hạng 6
5 Nguyễn Thành Bảo HNO 6
6 Đào Cao Khoa HNO 6
7 Trần Văn Ninh DAN 5.5
8 Lại Tuấn Anh HNO 5.5
9 Đặng Cửu Tùng LânBPH 5.5
10 Trần Quyết Thắng HNO 5.5
11 Bùi Xuân Trọng HPH 5.5
12 Diệp Khai Nguyên HCM 5
13 Võ Minh Nhất BPH 5
14 Trềnh A Sáng HCM 5
15 Lại Lý Huynh BDU 5
16 Trương A Minh HCM 5
Mình thấy cách đánh giá này thật không công bằng.
Người bỏ cuộc lại được lên hạng trong khi người ở lại thi đấu thì lại tụt hạng.
Biết thế các kỳ thủ bỏ về hết cho xong!!!
Lấy ví dụ:
Một kỳ thủ hạng 8 hoặc hạng 16 về đi chơi xong quay lại vẫn lên ít nhất 1 hạng (7-15).
Ngược lại KT xếp trên thứ 5 hoặc thứ 9 đấu mất bao công sức lại có thể bị tụt xuống thứ 8 hoặc 16.
Phương án này rất dở mà lại dễ nảy sinh tiêu cực ở gđ 1.
Hai kỳ thủ trong cùng một cặp bỏ cuộc hết, kỳ thủ đi tiên bị xử thua và kỳ thủ đi hậu được xử thắng cuộc. Đó là cách tính của BTC, có lẽ cơ sở là đi tiên thì đồng hồ chạy trước, đến khi hết time thì thua.
Hai cặp "vô thưởng vô phạt" là :
Trềnh A Sáng - Bùi Xuân Trọng
Trần Quyết Thắng - Lại Lý Huynh
Không công bằng cho 4 kỳ thủ này.
Bởi vậy mới nói VĐV chuyên nghiệp mà không chuyên nghiệp là vậy.Đánh để tôn trọng ban tổ chức và người hâm mộ.
Trang tơ nên nêu ý kiến của bác Themgaidep và Minh Ngọc với BTC. Hy vọng BTC sẽ có những điều chỉnh kịp thời.
Giải cá nhân châu Á cũng thi đấu theo thể thức tương tự như thế này , khác một chút là giai đoạn I chỉ có 5 ván .
Giai đoan II cũng có đánh phân thư hạng, nhìn chung thể thức thi đâu như thế này rất là "cùi bắp".
Liên đoan cờ VN lẽ ra phải học tập nhưng cái hay về phương pháp tổ chức thi đâu trên thế giới nhưng cũng phải biết loại ra những cái dở .
Theo cảm nhân của cá nhân thì tôi thấy bên cờ vua tổ chức khoa học hơn rất nhiều .
Sau thời gian dài vắng bóng, Huynh trở lại với vị trí trong top 6, vậy cũng là niềm an ủi lớn đối với người hâm mộ rồi. Hy vọng khi đã được trở lại thi đấu, Huynh sẽ làm nên những chuyện lớn hơn nhiều đáp ứng kỳ vọng của những người yêu mến Huynh.
Chung kết nếu ván đầu phân thắng bại thì không cần ván thứ hai pk nhỉ.
Nếu có thì bao giờ đánh tiếp thế ??
Khó mà chấp nhận kiểu bỏ cuộc như thế này được. Việc bỏ cuộc như thế này ở một giải chính thức và quan trọng nhất cấp độ Quốc gia là việc rất thiếu chuyên nghiệp. Mà đã thiếu chuyên nghiệp thì khó lên cao, mà dù có một cá nhân nào trình độ lên cao thì cũng sẽ vẫn ảnh hướng tới cả nền Cờ tướng Việt Nam, bây giờ và tương lai (thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp, không coi trọng nghề nghiệp, coi trọng môi trường xã hội xung quanh là điểm yếu chung của các VĐV cờ tướng VN, và rộng ra là dân VN tương đối thiếu sự chuyên nghiệp và khát vọng vươn tới tầm cao, dễ thỏa mãn, thiếu kỷ luật..., toàn những điểm rất xấu cho thế hệ sau, dễ lây lan, dễ làm tấm gương xấu, nói việc ảnh hưởng tới tương lai là như vậy).
Việc không có kỷ luật phản ảnh việc không còn nhiều động lực, khát khao với nghề nghiệp. Mà không còn nhiều động lực, khát khao thì chỉ có đi ngang và đi xuống, khó mà đi lên được. Việc không chuyên nghiệp sẽ dẫn tới hệ quả là sẽ không có phương pháp tốt, mà thời đại bây giờ, trí tuệ thiên phú trong Cờ có lẽ xếp sau phương pháp luyện tập đúng đắn, hiệu quả.
Chính ra những giải cấp độ Quốc gia như này cần có chế tài xử nặng những VĐV thiếu kỷ luật, không chuyên nghiệp và không tôn trọng BTC, khán giả, người hâm mộ và chính nghề nghiệp mình đã lựa chọn!
Người Trung Quốc đưa các ván cờ của giải này lên trang nhất của cơ sở dữ liệu cờ 01xq.com. Có nghĩa là họ theo dõi và đọc tiếng Việt trên thanglongkydao.com hoặc đâu đó, dĩ nhiên họ hiểu những gì đang diễn ra ở giải này. Không biết họ nghĩ sao về việc các kỳ thủ lặng lẽ bỏ cuộc sau khi không được vào top 4 nhỉ? (Thà bỏ hết luôn thì họ còn nghĩ là có thể Ban tổ chức thay đổi điều lệ giải tại thời điểm đó, đằng này vẫn còn những cặp đấu khác ngoài top 4).
Riêng tôi thì cảm thấy đáng tiếc vì giải này hay và bất ngờ, tổ chức tốt, đưa tin nhanh,... nhưng chưa trọn vẹn bởi một nốt buồn.
Giải này có sạn , nhưng mình vẫn mừng bởi so với rất nhiều những hạt sạn những năm trước thì giải này quá ít rồi .
Mong rằng qua những ý kiến đầy tâm huyết của các thành viên thì liên đoàn sẽ có những điều chỉnh hợp lý hơn !!!
Không biết kết quả chiều nay thế nào nhỉ?
Viết riêng cho Nguyễn Hoàng Lâm :
Lần gặp đầu tiên với em là tại Trung tâm TDTT Đặng Văn Ngữ khi em xem giải nội bộ đội tuyển Hà Nội , tôi và Lân inter đã may mắn được em giành cho 1 bài phỏng vấn , ấn tượng của tôi với em là 1 kỳ thủ rất chuyên nghiệp , dễ mến , cởi mở và tự tin .
Bẵng đi 1 thời gian , chúng ta lại gặp nhau tại giải A1 2011 , giải đấu mà em lỡ bước lên đỉnh thiên đường , 1 bước hụt mà chính tôi cũng cảm thấy có lỗi khi đưa ra những dự đoán không chính xác về kết quả trận đấu , 1 dự đoán mà sau này khi nghe em tâm sự là đã đem lại những tâm lý không tốt trong trận đấu .
Ngay sau khi em chỉ giành HCB , tôi và em cùng chú Thành , anh Thực và những người anh em của em đã có 1 bữa bia tại Sài Gòn , bữa nhậu mà rất khó có thể ngon được khi nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt em hôm đó .
Và chúng ta lại càng thân nhau hơn với những chuyến đi về nhà của em tại Hà Nội , nơi bản lĩnh thi đấu của em cùng phong cách ứng xử trong những trận độ kinh người đã đem lại sự quý mến của vô số anh em giang hồn Hà thành .
Thật sự hạnh phúc khi em đem lại vinh quang cho tổ quốc qua chức vô địch châu Á lân đầu tiên sau rất nhiều năm , cũng thật buồn khi sức khoẻ kém cỏi khiến em lỗi hẹn tại giải trí tuệ thế giới .
Hôm nay em đã có 1 chiến thắng đem lại bước khởi đầu thuận lợi trong trận chung kết của giải đấu lớn nhất trong năm , 1 chiến thắng làm nức lòng những người bạn , người anh của em ở thành phố , ở Hà Nội và cả 1 clb Hải Phòng , nơi những huynh đệ hào sảng của em đã YÊU có nghĩa là luôn hết mình với NÓ .
Ngày mai , 1 nhà vô địch mới sẽ lên ngôi , và tôi chúc cho em giành bằng được lấy vinh quang . Tự tin , trân trọng và may mắn . Chỉ thắng khi đối thủ ký biên bản . Quyết tâm lên , Lâm nhé .
Tiệc mừng chiến thắng đã sẵn sàng , giờ là lúc em trở thành nhà vua mới , Forza Nguyễn Hoàng Lâm , Forza Tay dài !!!
Dù thế nào đi chăng nữa, Lâm hãy nhớ rằng clb Hải Phòng luôn đằng sau lưng, động viên hết mình cho em... Cơ hội tốt thế này, đừng lỗi hẹn nữa nhé.
Lâm tay dài hầu như đã chạm 1 tay vào chức vô địch, không quá bùng nổ trong vòng 1 nhưng đã chơi rất hay trong các ván ở vòng KO ; hôm sinh hoạt đầu năm của CLB Kỳ Hữu có nghe anh Bảo nói về việc sắp tới giải Ngũ Dương Bôi VN dành cho các nhà quán quân của VN có thể sẽ được tổ chức, và sau A1 năm nay lại có 1 cái tên mới toanh đủ tư cách tham dự giải đấu đó , và nhiều khả năng đó sẽ là đương kim vô địch châu Á Nguyễn Hoàng Lâm
Ngũ Dương Bôi của Việt Nam bây giờ nếu theo kiểu TQ thì có đến chục kỳ thủ không bác. Theo em, phải mời tất cả các kỳ thủ nhất nhì trong giải A1, A2 gần nhất cộng thêm khách mời mấy bác TQ nữa thì mới có chất lượng. Nhưng vấn đề là phải có nhà tài trợ nhiệt tâm với chất lượng của giải.
Mình cũng chưa rõ lắm, chỉ nghe là Bình Phước có ý định đứng ra tổ chức và hình như đối tượng tham gia giải là những người từng vô đich VN ( A1) , vấn đề còn lại bây giờ là phải tìm được tài trợ " xứng tầm " với ngôi vị quán quân của giải đấu , mong giải đấu sớm được tổ chức để a e được mãn nhãn với các ván đấu của các vị quán quân VN
Xin gởi anh T.Anh (6789) 2 tấm hình để khích lệ tinh thần Nguyễn Hoàng Lâm (Lâm tay dài) :D
http://i1099.photobucket.com/albums/...0/SDC14625.jpg
Cả 2 đang nhìn ai mà tươi thế nhỉ :-?
http://i1099.photobucket.com/albums/...0/SDC14653.jpg
Nhớ Hà Nội quá....;))
Cái vụ mấy VĐV bỏ không thi đấu, em lại nghĩ khác. Các VĐV của chúng ta cực kỳ chuyên nghiệp, không cần thiết đánh, thì không đánh. Thứ hạng vẫn đảm bảo, tội gì phải đánh. Đánh cờ đỉnh cao, chắc đánh 1 ván cũng thường mất sức mà b-)b-) . Để giành sức đấy đi tham quan Hà Thành, không phải thú vị hơn sao. :):):)
Chỉ có ai thích chơi, thích cống hiên thì đánh. Tất nhiên những kỳ thủ vẫn đánh tới cùng luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Em mà rơi vào tình huống thế, em cũng tót đi chơi , đánh làm gì. Ý em là đừng cái gì cũng đổ cho kỳ thủ, trường hợp này kỳ thủ xử sự thế, theo e là chính xác.
Thiếu chuyên nghiệp chắc là ở chỗ khác thôi <:-P<:-P<:-P
TTTT Chung kết ván 2 Đào Quốc Hưng - Nguyễn Hoàng Lâm 0 - 1
Bấm F5 để cập nhật!!!
http://ni1.upanh.com/b1.s13.d3/31729...299111.lam.jpg
TTTT Tranh hạng 3 ván 2 Uông Dương Bắc - Tôn Thất Nhật Tân 0 - 1
Bấm F5 để cập nhật!!!
http://ni8.upanh.com/b3.s13.d3/e9f1b...298988.bac.jpg
TTTT Chung kết ván 2: Cao Phương Thanh 1 - 0 Ngô Thu Hà
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://ni2.upanh.com/b3.s13.d5/aa229...9112.thanh.jpg
TTTT tranh hạng 3 ván 2: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trần Tuệ Doanh
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://ni9.upanh.com/b2.s13.d3/b581e...9109.doanh.jpg
Đào Quốc hưng sang này từ bỏ kiểu khai cuộc tán thủ mà anh đã sử dụng từ đầu giải đến giờ mà dùng Pháo đầu đế quyết một trận sinh tử .
Chúc Hưng thành công để còn được xem tiếp 2 ván nữa .
ván của UDB và TTNT bắt đầu khốc liệt rồi ? song xe của UDB khiếp quá