ANh Trọng ngố xuất sắc đánh cục Võ Văn Hoàng Tùng , chúc mừng toàn thể đội Hải Phòng anh em !!!
ANh Trọng ngố xuất sắc đánh cục Võ Văn Hoàng Tùng , chúc mừng toàn thể đội Hải Phòng anh em !!!
Các bác vất vả quá nhỉ? Vc chotlut nhà em cũng nóng lòng vào với anh em lắm rồi mà việc chưa xong. Chúc anh em dồi dào sức khỏe và càng đánh càng sung!
cũng 1 câu hỏi vs Mysu0608 bàn đó đến nước 21 sau khi Trung Ánh đi x1-4 đã ưu thế rồi ... Với 1 kỳ thủ khá giỏi như anh ( đã đánh nhiều ván xuất sắc với Anh Quân , UD Bắc thật khó nói anh ko nhìn ra cục m6.8 .... Phải chăng có vấn đề gì ko nhỉ ?
Sao lại dùng nick Gà Mái thế này...:D
M6.8 thì bên tiên ký biên bản luôn ! chắc cận giờ không nhìn thấy
Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 - 1 Nguyễn Long Hải BDU
Nguyễn Khánh Minh QBI 1/2 Phạm Văn Trung LSO
Hà Trung Tín BDU 0 - 1 Lê Thành Công KHO
Hoàng Đình QUang DNA 0 - 1 Ngô Ngọc Minh
Nguyễn Văn Điệp BDU 0 - 1 Võ Minh Nhất BPH
Lê Anh Vũ DNA 0 - 1 Bùi KIm LOng HPH
Nguyễn VĂn Thi HCM 0 - 1 Nguyễn Phương HÙng BPH
Bàn anh Cường 90 % thắng lợi , Lại Việt Trường cùng anh Điệp vẫn bám chặt ấy nhau mà đánh , anh Điêp chỉ còn hơn 1p so với gần 10 p của Trường !!!
"Ván này nước 23 hậu không thối P5/2 mà đi M6.8 dọa sát cục M8.7 thì tiên đỡ thế nào nhỉ."
nếu vậy thì đỏ hết đường đở rồi,cao thủ mà sao còn sót nước như vậy trời,xem lại ván đấu chắc Phan Trung Anh tức lắm đây..
Bùi Xuân Trọng - Võ Văn Hoàng Tùng 1-0
Trần Tuấn Ngọc kém cây trước Bùi Quốc Khánh nhưng lại có bù đắp 2 chốt sang sông , nhưng rất khó khăn đây .
Nguyễn Việt Tuấn ( Hưng Yên ) vẫn miệt mài trong cuộc chiến tìm trận thắng đầu tiên .
Chu Tuấn Hải tiếp tục thua nuối tiếc , Lê Sơn kém nhiều !!!
Năm nay Đà Nẵng chủ nhà mà ko có huy chương thì ..... Bùi Thanh Long đang nguy khốn , VVHT thì thôi hẳn rồi , đầu cánh chỉ còn Trần Văn Ninh vs Tôn Thất Nhật Tân thôi .
Biên bản ghi nhầm , anh Gà xóa hộ em nick mấy thằng phá hoại phát !!!
thì ra Trần Văn Ninh lên s4.5 , chứ s6.5 thì ngang đóng cửa đốt nhà !
Do kỳ thủ chép sai biên bản, tôi đã cập nhật lại ván Trần Văn Ninh DNA và Phan Trung Ánh QBI.
Tôi cũng thấy khó hiểu nên đã gặp trực tiếp anh Ninh để hỏi lại nước đi, và anh đã đọc lại chính xác từng nước.
Kỳ thủ chép con sỹ lên nhầm bên.
Ván này anh Ninh thắng hoàn toàn xứng đáng và ưu thế ngay từ đầu.
Dương NHật HUỳnh HUy HCM 1 - 0 Lê Văn Sơn HYE
Giải năm nay đánh dấu sự thoái trào của 1 số cao thủ đã nhiều năm xông pha chinh chiến như Đào Cao Khoa , Võ Văn Hoàng Tùng . Các anh từng vô địch A1 , Á Quân A1 , QT ĐS đại diện VN đi đánh quốc tế nhưng giờ đây hùng tâm đã giảm rất nhiều đánh gần như ko còn đông lực rất mờ nhạt thực đáng buồn . Trong khi đó những giải đấu lớn gần đây đánh dấu sự trỗi dậy của 1 số tên tuổi mới mà cũ vd như anh Huy Cường từ sau A1 2010 đứng hạng 3 anh đã thi đấu rất tốt , đầy nỗ lực cùng với bản lĩnh thi đấu tốt giờ đã thành chủ lực chính của HN sau Thành Bảo . Ngoài ra 1 số tên tuổi khác vd LDTK tuy giải này khởi đầu muộn điểm số chưa nhiều nhưng tôi vẫn tin sự tiến bộ của anh chưa dừng lại .
Đôi dòng khi A2 năm 2011 ở Đà Nẵng đã đi qua nửa chẳng đường ...
Vũ Huy Cường HNO 1 - 0 Bùi Thanh Long DNA
Song_han là người Đà Nẵng đúng ko ? bạn sẽ gửi lời tới vị QT ĐS của bạn . Còn tôi nếu có dịp sẽ " động viên " anh Khoa khi anh ra HN .
Phùng Quang Điệp 0,5-0,5 Lại Việt Trường
Trần Tuấn Ngọc 0-1 Bùi Quốc Khánh
Trần Quyết Thắng 0-1 Nguyễn Văn Tới
Chúc mừng Hoa Hòa Thượng,đã giành thắng lợi,thật sự xem ván đấu giữa hai danh thủ đã cống hiến,ván đấu đôi công rất hấp dẫn.Một cuộc cờ hồi hộp,làm nghẹn ngào bao con tim theo dõi ván đấu..Giải A2 năm nay trình độ và đẳng cấp sẽ gần thu hẹp lại,một giải đấu căng thẳng đến vòng cuối cùng
Với KQ này xem ra vẫn chưa có gì nổi bật ngoài sự vượt trội của đoàn TPHCM với Lâm , Sáng , Minh , Hưng . Đoàn HN có 2 đầu cánh rất khỏe là Nguyễn Thành Bảo và Vũ Huy Cường nhưng cái ... đuôi thứ 3 chưa rõ ràng . Đoàn Đà Nẵng cũng vậy hy vọng vào 2 đầu cánh Trần Văn Ninh và Tôn Thất Nhật Tân đuôi thứ 3 thì Khánh và Long thì ko đủ đảm bảo chắc chắn cho lắm ...
Vâng, anh Điệp của bác cờ cao kg ai tranh cãi hay nghi ngờ, nhưng bác lên 'bơm vá' đểu kiểu này anh Điệp bác đọc được sẽ xấu hổ vì bác... cái gì mà chấp 'hàng thiếu tá' Hanoi 4 tiên, 'hàng tướng' Hanoi 1-2 tiên. Mà bác cũng dễ bị thu phục nhỉ, thắng bác mấy ván cờ kg lấy tiền nhưng nhận lời mời đi uống rượu cũng đủ để bác phục ;))
Phóng viên ơi! Có kết quả bốc thăm chưa?
Bốc thăm vòng 8 - bảng nam
http://i1020.photobucket.com/albums/...o_H1R5/bt8.jpg
http://i1020.photobucket.com/albums/..._H1R5/bt82.jpg
Gửi các bác hay gây sự trên diễn đàn, chúng tôi sẽ khóa nick mà không cần giải thích, nếu các bác muốn tuyên chiến với BQT thì các bác cứ tiếp tục nhé. Quy trình sẽ là như sau:
Các bác lập nick mới để gây sự ==> Tôi khóa nick......
Nói để các bác biết, thời gian lập nick của các bác sẽ nhiều hơn thời gian tôi khóa nick, tôi khóa nick chỉ mất vài giây thôi. Từ khi giải A2 diễn ra mình tôi đã khóa khoảng 20 nick, chưa kể các Mod khác.
Tuy nhiên tôi mong các bác có thể vào viết bài, bình luận, khen chê nhưng không đựoc phân biệt vùng miền, hay vu khống, xúc phạm người khác.
Thân,.
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 5.5 24.5 22.0
2 Vũ Hữu Cường HNO 0 5.5 23.0 22.0
3 Trương A Minh HCM 0 5.5 23.0 20.0
4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 5.5 22.5 20.5
5 Đào Quốc Hưng HCM 0 5.5 20.5 18.5
6 Nguyễn Thành Bảo HNO 0 5.0 22.5 24.0
7 Trềnh A Sáng HCM 0 5.0 21.5 22.5
8 Trần Văn Ninh DAN 0 5.0 19.5 21.0
9 Trần Quang Nhật BDI 0 5.0 19.5 20.0
10 Bùi Quốc Khánh DAN 0 5.0 18.5 18.5 3 chiếc huy chương vàng,bạc,đồng đồng đội chỉ là sự tranh chấp của 3 đoàn HN,HCM,ĐN.HN yếu thế nhất vì đã mất 1 tay đánh chặn rùi!!!!:((:((:((
Hiện tại HN đã tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng đồng đội trong khi TP HCM đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc và đang băng về đích, HN gần như đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua khi để cho đối thủ giành điểm tối đa quá nhiều trong các cuộc đối đầu trực tiếp; có lẽ con vua còn lâu mới phải ra quét chùa, nhưng dẫu sao hi vọng là vẫn còn dù hơi mong manh
Đánh càng đông thì HCM càng có lợi vì số vdv mạnh của họ quá nhiều. Chức vô địch có lẽ vẫn ko thoát khỏi tay HCM rồi.