Sao cái phông khai mạc lại là Liên đoàn cờ tướng VIỆC NAM nhỉ?
Printable View
Tiền quá nhiều thì không để làm gì, nhưng không có tiền thì phong trào giãy đành đạch và sẽ chết vì chẳng còn ai hứng thú tham gia.
Tiền nhiều để làm gì là câu hỏi của tỷ phú, còn bạn không phải tỷ phú thì thiết thực hơn nếu không dùng tiền làm gì, hãy tài trợ cho phóng viên chiến trường dăm trăm cũng là đáng quý.
"Tiền nhiều để làm gì ?" hỏi như không hỏi.
Đối với mọi kỳ thủ theo đường thi đấu chuyên nghiệp, Cờ Tướng còn là nghề nghiệp - Cần câu cơm của họ !
Mà nói thế này cho vuông: "Khi anh đói khát túng thiếu thì tất cả những thứ như danh dự thành tích đều trở nên vô nghĩa" ...
Không tiền cạp đất mà ăn à ! (Ngọc tờ rinh)
Tiền nhiều để Vương Thiên Nhất và top 10 Trung Quốc mỗi giải rủng rỉnh mỗi năm kiếm hàng chục tỷ mới có thời gian nghĩ 24/24 về cờ và chất lượng và trình độ mới lên được.
Tiền cực quan trọng.
Hnay 20 rồi mà chưa đánh nhỉ a e ?
Có biên bản một số trận tiêu biểu của giải năm 2018 để hâm nóng ko các MOD ơi, cảm ơn.
À 7h30 tối nay mới họp kỹ thuật !
Mình mới có mặt tại Phú Quốc , chiều rảnh sẽ điểm tin bên lề cho mọi người xem ...
Hóng những trận cờ độ trước giải
Vừa mới kết thúc 3 ngày lễ hội tại làng Phương Viên , tôi chỉ có đúng 1 tối để chuẩn bị quần áo đồ nghề lương thực thực phẩm cho chuyến đi kéo dài 10 ngày đến với đảo ngọc Phú Quốc . Dù cứ đến hẹn lại lên nhưng cứ đến giải cờ lại cảm thấy cực kỳ háo hức , năm nay lại càng vui hơn khi lần đầu được đến với hòn đảo xinh đẹp này . Do bay sớm nên 4h30 đã phải dậy đồng nghĩa với việc được ngủ có vài tiếng nên khá mệt mỏi . Đống đồ nghề nặng tới hơn 30kg được tôi và Hiệp Vàng ( mới đổi tên do y đã hành nghề kim hoàn ) khệ nệ vác ra taxi . Đi buổi sáng nên khá nhanh , chỉ nửa tiếng đã có mặt tại sân bay Nội Bài , lúc này mới 6h nên 2 anh em thảnh thơi ăn sáng cafe xong rồi mới vào check in .
Hà Nội tờ mờ sáng :
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...60&oe=5D4DC1AD
Phóng viên Hiệp Vàng :
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.n...64&oe=5D12BF55
Giá bữa sáng tại sân bay :
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.n...fb&oe=5D09D0F7
Thủ tục khá nhanh và ổn , 2 anh em nhanh chóng tận dụng thời gian để làm 1 giấc , có một chi tiết là do rất bận nên hôm qua Hiệp không ngủ để có thể hoàn thành công việc đúng hẹn . Thời tiết đẹp nên chuyến bay khá nhẹ nhàng , đúng 10h30 đã xuống đến sân bay , tại đây người anh của tôi tên là Sơn ( cũng là anh em yêu cờ ) đã chu đáo đỗ xe đón , tiện gặp đại bàng Đào Cao Khoa nên cả 4 anh em cùng về Z Hotel luôn thể ...
Chào Phú Quốc :
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...2a&oe=5D062E5D
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...5d&oe=5D1CF138
Chủ nhà Phú Quốc gây ấn tượng khá tốt đẹp khi in băng rôn chào mừng giải đấu treo dọc 2 bên đường từ sân bay đến với khách sạn , khách sạn nằm trong 1 quần thể du lịch được dự đoán là sẽ khá lớn trong tương lai khi hoàn thiện xong . Rất may là nhờ can thiệp nên mới thuê được phòng tại địa điểm thi đấu , những người đến sau có lẽ là đã hết chỗ ở và phải thuê địa điểm khác nếu không đặt trước .
Việc đầu tiên là vác 4g ra đo , chỉ số đều trên 15Mb 1 giây , có thể nói là tạm ổn để có thể live stream ... ở đây có luôn dịch vụ cơm trưa với giá 35k 1 suất ( cơm 1 món ) , tôi bổ sung thêm 2 suất thức ăn với giá 40k , chi phí cho 2 anh em 1 bữa là khoảng 110k chưa nước uống , ở trong mức độ chịu đựng được ...
Các danh thủ vẫn đang trên đường đến với Phú Quốc , tối nay 7h sẽ diễn ra buổi họp kỹ thuật , các thông tin về giải đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới , rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin được hẹn gặp lại sớm ...