Tiểu Phí hòa Ngô Tông Hàn , Việt Nam thắng Sin 4-2 , sáng mai gặp Phi lúc 8h00 giờ Việt Nam mọi người nhé ...
Tiểu Phí hòa Ngô Tông Hàn , Việt Nam thắng Sin 4-2 , sáng mai gặp Phi lúc 8h00 giờ Việt Nam mọi người nhé ...
CHU TRANG BÔI Năm 2019
KẾT QUẢ VÒNG 1
12h30 Ngày 18/5/2019
TT QG Đ VS Đ QG 1 Malaysia 0 1 - 1 (3 - 3) 0 TQ 2 Đức 0 0 - 2 (1 - 5) 0 Đài Bắc 3 Nhật Bản 0 0 - 2 (0 - 6) 0 Việt Nam 4 Philippins 0 1 - 1 (3 - 3) 0 Singapor
CHU TRANG BÔI Năm 2019
KẾT QUẢ VÒNG 2
14h30 Ngày 18/5/2019
TT QG Đ VS Đ QG 1 TQ 1 2 - 0 (5 - 1) 2 Đài Bắc 2 Malaysia 1 2 - 0 (6 - 0) 0 Đức 3 Việt Nam 2 2 - 0 (4 - 2) 1 Singapor 4 Nhật Bản 0 0 - 2 (1 - 5) 1 Philippins
CHU TRANG BÔI Năm 2019
XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 2
14h30 Ngày 18/5/2019
TH MÃ QG Đ HS BẢNG A 1 A1 Malaysia 3 9 2 A4 TQ 3 8 3 A3 Đài Bắc 2 6 4 A2 Đức 0 1 BẢNG B 1 B4 Việt Nam 4 10 2 B2 Philippins 3 8 3 B3 Singapor 1 5 4 B4 Nhật Bản 0 1
CHU TRANG BÔI Năm 2019
ĐỐI KHÁNG VÒNG 3
8h00 Ngày 19/5/2019
TT QG Đ VS Đ QG 1 Đức 0 VS 3 TQ 2 Đài Bắc 2 VS 3 Malaysia 3 Philippins 3 VS 4 Việt Nam 4 Singapor 1 VS 0 Nhật Bản
Vòng 2 Việt Nam 4-2 Singapore
Trận 3 : Phí Mạnh Cường ( Việt Nam ) 1-1 Ngô Tông Hàn ( Sin ) :
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...cc&oe=5D5B9F1B
a trung , đội trung quốc gồm ai ...
Thư Chu Trang : Giải cờ tướng đồng đội quốc tế Chu Trang bôi 2019 !!!
Công việc khá bộn bề khiến mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này chỉ được làm trong có vài tiếng , đến sát trước hôm đi mới kịp chạy ra thuê cục phát 4G quốc tế , mua chân quay phát mới . Cả ngày bình luận 2 ca IMSA 2019 , đến tối lại khai mạc và chém gió Kỳ vương tài tử , xong việc dọn dẹp chán rồi mới chuẩn bị được quần áo giầy dép đồ nghề . 1h30 ngủ và 5h30 bò dậy vệ sinh tắm rửa xịt nước thơm các kiểu . 6h15 mời ông Võ giáo đầu đi chén phở ngon . 6h45 mới bắt taxi ra sân bay Nội Bài , đứng lằng nhằng 1 lúc thì anh em bao gồm anh Kiên , cháu Cường và em Tiến oé cũng hội tụ đầy đủ . Mọi người nhanh chóng checkin và có mặt tại phòng chờ đúng giờ . Lâu lắm mới được bay máy bay xịn vì bình thường toàn wave tầu Việt Jet , đồ ăn chuyến quốc tế đủ đầy hơn bình thường , lại có cả tai nghe để nghe nhạc , chén đẫy rồi bật EM GÁI MƯA lên thẩm , thú vị phết he he ...
Bữa ăn trên chuyến bay quốc tế :
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...ad&oe=5D657C2C
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...e9&oe=5D59C629
Ngủ 1 giấc khá dài ( gần 3 tiếng ) máy bay cũng đáp xuống sân bay Thượng Hải , tưởng hoành tráng thế nào hoá ra chả khác đếch gì Nội Bài , cũng xe buýt đón , cũng chật chội chen chúc , đặc biệt cứ lần nào mình nhập cảnh Trung Quốc là bị mất thời gian và gây khó khăn , hay trông mặt gian xảo hoặc giống tội phạm nhỉ , những tưởng mình trong sáng đẹp zai cơ mà , he he ...
Sân bay quốc tế Thượng Hải :
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...5b&oe=5D603B26
Xe buýt còn đông hơn ở Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất :
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...c8&oe=5D523D7B
BTC bố trí người đón tại sân bay , ngồi 1 lúc thì đoàn Malay cũng đến , có xe riêng đưa đến Chu Trang trấn , cũng cỡ hơn 100km , đường đi khá lâu có lẽ là chiều thứ 6 , chiều mà mọi người từ Thượng Hải đánh xe về quê nghỉ cuối tuần chăng ???
Người BTC đón đoàn Việt Nam và Malay :
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...26&oe=5D6F677D
Cùng đoàn Malaysia :
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...fa&oe=5D6A9BB3
Cuối cùng thì Trấn Chu Trang , nơi được biệt danh là Venice Châu Á cũng hiện ra trước mặt , phố cổ 2 bên dòng sông nhỏ , quá đẹp và gây nhiều cảm xúc , mình có cảm giác như được trong không gian thuộc những câu chuyện của Lão đại Kim Dung , người ngợm đi lại như nêm cối , thấp thoáng nhiều tửu điếm , quán trà , nơi ẩn chứa rất có thể là những hiệp khách giang hồ đến từ nhiều miền xa xôi , như mình chả hạn ...
Khách sạn nơi thi đấu có vẻ là khu V.I.P nhất tại đây , khu nhà thì chỉ có 2 tầng và rất cổ kính , hành lang dài và loằng ngoằng , kiến trúc đúng kiểu là phủ của ông quan lớn khi xưa , rất nhiều tiểu cảnh , view đẹp , yên tĩnh . Nền gạch đặc biệt cổ và được gìn giữ , ở sảnh có cá bơi dưới chân cực thú vị . Ấn tượng tốt đây , BTC đón đoàn rất trang trong , sau đó xếp 2 phòng , 1 phòng a Kiên với Cường ở , mình không có tiêu chuẩn nên ở ghép cùng Võ giáo đầu và Hà thiếu hiệp , kê 2 giường lại với nhau , mở cửa sổ là ngắm được sông nước , khí hậu thì khoảng trên dưới 20 độ , mát lạnh và trong lành , với mình là quá ổn , mình thật ...
BTC đãi tiệc tối , đúng là cơm tầu vợ Nhật nhà Châu Âu , số lượng món là không đếm xuể , ăn no căng vẫn còn bê ra tiếp , mình bên tổ đớp , chén đẫy bụng rồi mới tiếc rẻ mò về phòng nghỉ ngơi chút cho nó xuôi cơm , hi hi .
Tối hôm qua là một thảm hoạ về mạng mẽo và truyền thông , nick face mình đăng nhập qua tường lửa bị báo là xâm nhập trái phép , tin nhắn giữ nick chuyển qua sdt , mà sdt thì mình quên không làm thủ tục chuyển vùng . Loay hoay mãi không giải quyết được , đành nhờ ở Hoàng ĐẬU ĐẬU ở nhà lập 1 nick mới , tuy nhiên đến sáng nay mới sử dụng được vì nếu sử dụng tại ChiNa thì anh Mark anh ý thấy 1 nick 2 địa điểm cách nhau hàng nghìn cây số truy cập 1 lúc , anh ý lại khóa lại thì bỏ con mẹ ...
Ức chế vì zalo cũng không down ảnh xuống nổi không rõ lý do , thôi thì đành nằm đọc báo , mấy anh em chém gió 1 lúc thì ngủ khò khò , sáng nay mới là lễ khai mạc , chiều mới đánh , Xoã thoải mái đê kệ đời , hô hô ...
Ngày đầu tiên trôi qua đại loại như vậy ...
Phòng ở :
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...65&oe=5D53AD15
Hoa quả trong phòng :
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...fe&oe=5D59820C
Góc view từ ban công
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...bc&oe=5D6F1BEE
hèn chi thấy TQ nó yếu yếu