Chốt lịch là họp tổng kết vào thứ 7, 19.5.2012, chung kết C1 luôn.
Printable View
Chốt lịch là họp tổng kết vào thứ 7, 19.5.2012, chung kết C1 luôn.
chú hói chưa cho bạn biết lịch cưới đâu nhé, có trùng vào dip off cuả Fan ko nhẩy
ý kiến cá nhân 007, né Đồ Sơn ra, đỡ để ae hiểu nhầm. Nếu chị gamaimo tham gia thi xem xét sau.
Các bác cứ khám phá cái gì chứ Đồ Sơn nhà e là đẹp lắm, tội nó dễ bị hiểu nhầm. E khẳng định ĐS chẳng thua kém địa điểm nào trên toàn quốc cả: bãi biển tuyệt đẹp, mỗi tội nước ko trong như Nha Treng thôi, dịch vụ hoàn hảo, cái gì cũng có, giá rẻ hơn Vũng Tàu.
Nếu maimo ra được thì cũng chỉ một ngày và một đêm thôi! Thế là lách luật lắm rồi, nên phải dạo hết Hải Phòng, ăn hết đặc sản Hải Phòng rồi thừa thời gian đi đâu thì đi!
@ các bác HP: Xoài HP ở đâu mà không thấy tiếp thị? Xoài đó có tên là gì?
@gamaimo: Anh chưa nghe nói xoài HP ngon bao giờ hết :D... Mấy món ăn của Hải Phòng có thể tạm "đua tranh" được với thiên hạ: Bánh đa cua bể, bánh đa cua đồng, bún gà, bánh cuốn nhân, bún cá rô...Đồ biển ở Đồ Sơn mấy thứ đặc biệt ngon: ghẹ (bây giờ đắt hơn cua), mực sim, mực trứng...Mấy món ăn vặt thì anh chịu chết luôn :-??. Tiện hỏi luôn cô mái mơ món "ché bà Đệ" để trong tủ lạnh suốt từ hôm gửi ra HP đến giờ còn ăn được không nhỉ?
Tré chứ không phải là ché! Nếu a làm theo hướng dẫn, tính thời gian khi nhận được qùa rồi +10h mà bỏ vào tủ lạnh thì vẫn ăn đc! Nhưng mà anh phải xem nó đã mốc chưa nhé!