Chuyện không thể tin nhưng lại có thật hì hì hì
Hôm 23-11 -2009 vừa rồi Honda-Fit mới đi dự tổng hội của liên đoàn cờ tướng Nhật Bản , mấy chuyện bên lề như ban điều hành tái nhiệm " u như kỹ " vân vân thì có tham dự giải cờ nhanh giao hữu . 10 phút + 10 giây 1 ván . Đánh 7 vòng . Kết thúc giải thì xuýt chút nữa Honda-Fit lấy được cái hạng 3 rồi , có 3 người đồng 8 điểm nhưng Honda-Fit kém hệ số phụ . Honda-fit đánh 3 ván đi tiên đều ngủm cả nhưng 4 ván đi hậu lại thắng nhưng đây chưa phải là chuyện lạ gì . Chuyện lạ là ở vòng 2 Honda-Fit đi hậu thắng Umezawa ( có tham dự giải thế giới 2009 phi hoa việt duệ ) .
ván cờ ban đầu như sau :
vì cờ nhanh nên ai cũng tranh thủ đi vèo vèo nên mắc sai lầm , tới đây Honda-Fit mắc sai lầm lớn mời bác ăn thịt ngựa hì hì hì , đi toi con mã kể như là thua nhưng cố gắng đấu cây mong đánh huề , nhưng ý định không thành đánh 1 hồi ra cái hình cờ sau :
http://i684.photobucket.com/albums/v...zawa-honda.jpg
tới đây thì coi như là Honda-Fit ngủm chắc chắn rồi chỉ có điều là về thời gian thì Honda-Fit còn khoảng 7 phút , đối thủ thì chừng 30 giây và chuyện lạ đã xảy ra hì hì hì chắc là do đối thủ sắp thắng nên muốn chiếu bí mình bèn bốc ngay con mã 4 tiến 2 chiếu tướng Honda-Fit và buông tay ra bấm đồng hồ cái cạch . Hì hì hì thế là Honda-Fit chiến thắng 1 cách vô cùng tiếu lâm vì 2 ông tướng nhìn nhau cười khì khì .:D:D:D(hạ thủ bất hoàn )
http://i684.photobucket.com/albums/v...t/P1020658.jpg
giờ nhớ lại cũng còn mắc cười hì hì hì