Mai Quý Lân 1 - 1 Nguyễn Anh Tú
Đinh Quang Vinh 0 - 2 Lê Thị Kim Loan
Printable View
Mai Quý Lân 1 - 1 Nguyễn Anh Tú
Đinh Quang Vinh 0 - 2 Lê Thị Kim Loan
Phùng Minh Dũng 2 - 0 Nguyễn Khánh Ngọc!!!
Nguyễn Văn Tuấn 2 - 0 Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Trần Quang Chiến
Nguyễn Thế Tuấn 1 - 1 Nguyễn Thanh Tùng
Phùng Quang Điệp 0 - 2 Vũ Huy Cường
Một bất ngờ quá lớn, nếu không muốn nói là một cơn địa chấn thật sự, đã xảy ra tại Windy cafe tại vòng đấu thứ 7 khi Đương kim vô địch Tây Sơn ngã ngựa trước Hà Tây 1. Càng bất ngờ hơn vì tỷ số quá chênh lệch (7-1 nghiêng về Hà Tây). Vâng, Windy (nghĩa tiếng Anh là có gió, hay lắm gió...) không những có gió mà đã có cả bão tố nổi lên đùng đùng ngay trong ngày đầu đứng ra tổ chức giải Thăng Long Kỳ Đạo.
Một ngày nửa buồn nửa vui của phái Tây Sơn. Buổi sáng, đệ nhất cao thủ của CLB này là Đào Cao Khoa bất ngờ giành ngôi vô địch giải Lục tướng khi ai cũng nghĩ việc thủ hòa ở thế cầm tiên của Quân bún là chuyện không khó. Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tới buổi chiều...
Đúng là không thể lường được!!! Xin chúc mừng các kỳ thủ Hà Tây! @};-@};-@};-@};-:hoa2
Tại vòng này, Anh Em 2 cũng suýt chút nữa tạo bất ngờ khi để vuột mất một trận hòa đi hậu trong tầm tay trước đối thủ cực mạnh là Bộ Công An. Sau khi Triệu Thanh Tuấn hạ được kỳ nữ Quỳnh Anh (tuyển thủ nữ BCA) thì lẽ ra a Hảo đã có thể chiến thắng để cân bằng điểm số 4-4. Tiếc thay, ở tình thế tưởng "không thể trượt" thì anh lại đi một nước cực kỳ "bờ lô", để Tiến "con" như "từ cõi chết trở về" mau mắn đá hòa. Mất đứt 2 điểm quý như vàng. Tiếc quá!!! :botay :lose
Dũng Vit_say (cựu binh của Anh Em Club) sau một thời gian rời xa giang hồ đã trở lại và lập công cho Hà Tây tại giải TLKD. Chiến thắng trước một đại cao thủ có biệt tài "phi thắng tất hòa" như Khánh Ngọc (góp phần lớn vào thắng lợi kinh hoàng của Hà Tây trước Tây Sơn) xứng đáng là một bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Xin chúc mừng em!
Xin ghi nhận nỗ lực của ban quản trị Windy Cafe khi đã phối hợp rất tốt với các thành viên BTC giải, đăng cai vòng thứ 7 rất thành công. Mọi thứ nhìn chung đều hoàn hảo. Bầu không khí của giải rất tuyệt! Chỉ tiếc rằng sau vòng này giải tạm nghỉ 1 tháng nên có thể từ vòng sau giải Thăng Long Kỳ Đạo sẽ trở lại với Thăng Long Kỳ Đạo quán (cũng dự kiến sửa chữa trong khoảng thời gian trên). Dù sao thì kỷ niệm về 1 vòng đấu sôi động ở Windy cũng rất đáng để người yêu cờ Hà thành ghi nhớ.
Nghe nói sau đây sẽ có giải cờ úp Hà Nội 2012, cũng dự kiến tại Windy? Những sự kiện như thế này ắt sẽ gây tiếng vang rất lớn, biến Windy thành điểm đến yêu thích và quen thuộc của nhiều người yêu cờ.
BTC Thăng Long Kỳ Đài cũng đang dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các trận Kỳ đài tiếp theo, theo đó Windy có thể là một địa điểm lựa chọn (trong thời gian đợi TLKD quán hoạt động trở lại), nhưng chưa biết liệu có được k?...
Hiện giải cờ úp Hà Nội 2012 vẫn đang trong thời gian chuẩn bị , phụ thuộc vào nhà tài trợ và các đơn vị khách mời ... cũng như thời gian của BTC .
Kỳ đài Thăng Long kỳ đạo trực thuộc TLKD quán , được TLKD quán tài trợ lâu nay , nếu chuyển sang Windy có lẽ nên phải bàn luận kỹ , ý kiến em là cứ để quán sửa xong rồi làm ...