-
ở Nhật không có 1 cái giải nào làm tiêu chuẩn để chọn vận động viên đi tham gia giải quốc tế cả mà là 1 cuộc họp nội bộ bỏ phiếu thế nào thì chỉ mấy ông trong ban điều hành hiểu thôi , sau đó thì công bố trên tạp chí của hội viên là ai được chọn đi ...nếu có 1 giải tuyển chọn hẳn hoi thì chắc không có chuyện 2 ông tướng hạng B này đi đánh giải rồi . Nhất là ông sone toshihiko giải quốc tế lớn bé gì cũng có mặt ổng cả mà trình thì trung bình kém thôi , đó là điều khó hiểu vô cùng , trong khi ở hạng a có nhiều người gốc Hoa đánh vô cùng ghê gớm thế mà không được chọn mặc dù họ quốc tịch Nhật .
có 1 số người bất bình tách ra khỏi liên đoàn lặp ra 1 tổ chức khác nhưng không được liên đoàn thế giới công nhận , hiện tại thì 2 bên vẫn choảng nhau ầm ầm trên mạng đấy . Mình tham gia liên đoàn được quốc tế công nhận chỉ để vui chơi thôi chứ thật ra hoàn toàn không đồng ý cách chọn người của liên đoàn .
-
cao thủ combodia đánh cờ sáng tạo quá. khâm phục... toàn nước biến mình ko bao giờ nghĩ ra
-
http://i990.photobucket.com/albums/a...h/IMG_0124.jpg
Hình đội tuyển Việt Nam thật oai vệ, hình như có bác Trần văn Ninh, bác Lê Văn Bình và bác Diệp Khai Hằng đang đứng nữa.anh em nào có tin gì mới chưa, đăng lên xem tình hình có gì mới, mình sốt ruột quá.Đặc biệt cần nghiêng cứu lại thế trận quá cung pháo của danh thủ Hứa Ngân Xuyên.
-
Lê Văn Bình sao? Nhìn ko ra luôn ta.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
tranbinh
Cheang Pak Ueng (Macao) - Xu Yin Chuan (China): 0-1
Ghê, trừ nước thứ 10... - B3.1 ra. Hứa đi khai cục lặng lẽ, mềm oặt như bông bay trong gió, hic, cứ người đi thì mình mượn sức đi.
-
Chúc mừng Việt Nam, buổi đầu ra quân thuận lợi. Cảm ơn tranbinh, ý thơ lai láng, thông tin dạt dào!
-
mấy trận này chỉ cần biết kết quả thôi, trình độ ngang với cờ tớ thôi . hè hè
-
tội nghiệp mấy cô bé , tưởng được đánh ai dè đi hóng gió
-
Ngày mai đi hậu gặp Trung Quốc, căng đây. Hehe VN cố lên !
-
hay đây việt nam và trung quốc đội nào thắng là vô địch sáng ngày mai trần tuấn ngọc binh phát quảng ninh cổ vũ cho việt nam