Không phải mơ ngủ đâu ,hiện h ai đánh zới Hứa cũng muốn cầu hòa .Thế thì muốn thắng cũng không đơn giản nữa rồi, với lại trình độ những kì thủ khác cũng mạnh lên đáng kể
Printable View
Không phải mơ ngủ đâu ,hiện h ai đánh zới Hứa cũng muốn cầu hòa .Thế thì muốn thắng cũng không đơn giản nữa rồi, với lại trình độ những kì thủ khác cũng mạnh lên đáng kể
Hehe,Thanks bro HuaNganXuyen vì bài viết rất đầy đủ,chi tiết và hấp dẫn về chặng đường đăng quang của nhà vô địch cờ nhanh Tạ Nghiệp Kiền trong giải này. :D.Bổ sung thêm về nhà vô địch này.Năm 2005 tại giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc 2005,Tạ Nghiệp Kiền xếp hạng 12 và sau đó được phong Tượng kỳ đại sư.Tháng 8 năm 2006,vô địch tỉnh Hồ Nam.Hiện nay anh đang đầu quân và dần dần trở thành kỳ thủ chủ lực của đội cờ Hồ Nam Cửu Hoa.
fgsdfgsdfgsdfdfs
bên bảng Nam cá nhân 3 kỳ thủ dẫn đầu khiến chúng ta hết sức bất ngờ đó Triệu Quốc Vinh , Trình Tiến Siêu và kỳ hòa ma vương Lý Tuyết Tùng . Nếu như được biết Triệu lão đánh hơn năm nay xuống khá nhiều ,Lý Tuyết Tùng bỗng chốc thắng liền vài ván vươn lên còn Trình Tấn Siêu ở Trung Quốc chỉ thuộc hàng trung bình . Trong khi đó nhóm 2 toàn những tướng thứ dữ như Xuyên ,Trí ,Tưởng Xuyên ,Kim Ba ,Tôn Dũng Chinh ,Phan Chấn Ba tranh chấp quyết liệt ...
Quê hương của lãnh tụ TQ Mao Trạch Đông là một vùng đất hiền hòa nằm ở miền Nam TQ, ngay bờ nam hồ Động Đình, từ đó có tên Hồ Nam. Ở đây quanh năm còn có dòng sông Tương thơ mộng lững lờ chảy qua, nên Hồ Nam còn được gọi là xứ Tương. Và cũng chính ở đây vào giữa thế kỷ 19, một đạo quân hùng mạnh do danh tướng Tằng Quốc Phiên thống lĩnh đã giúp triều đình nhà Thanh dẹp loạn miền Nam, ghi vào sử sách cái tên hiển hách "Tương Quân".
http://i960.photobucket.com/albums/a...gquocphien.pngTằng Quốc Phiên, danh tướng công thần của nhà Thanh
Ngày nay đầu thế kỷ 21 cũng ở vùng Hồ Nam vốn kỳ nghệ truyền thống không được hùng mạnh lắm, lại xuất hiện một tượng kỳ đại sư danh tướng đánh đông dẹp bắc oai hùng khiến người dân không khỏi nghĩ đến Tằng mãnh tướng ngày xưa. Đó chính là "Tương quân mãnh tướng" Tạ Nghiệp Kiển, nhà vô địch mới "ra lò" của TQ.
http://i960.photobucket.com/albums/a...nghiepkien.jpg
Tạ Nghiệp Kiển (ngoại hiệu "Thuận pháo vương tử", "Sùng thượng tấn công") sinh năm 1984 tại huyện Thường Đức, theo cha học cờ từ 5 tuổi. Năm 13 tuổi bỏ học cờ nhưng vì năng khiếu thiên bẩm không cần đào tạo chính quy vẫn theo cha chinh chiến giang hồ không ngừng rèn cờ, trình độ lên nhanh, trứ danh thần đồng. Năm 1999 mới 15 tuổi đã được vào đội cờ Hồ Nam. Năm 2000, mới chưa đầy 16 tuổi đã tham gia giải vô địch cá nhân TQ xếp thứ 3 ở hạng Ất tổ (A2) được thăng lên Giáp tổ (A1) gồm 30 cao thủ đệ nhất tinh anh của TQ, trong khi các bạn cùng lứa Tưởng Xuyên, Uông Dương đều chỉ thuộc Ất tổ. Cũng trong năm đó lần đầu tiên đoạt chức quán quân toàn tỉnh Hồ Nam giải Văn Trúc Bôi, lọt vào mắt Văn Trúc (phó chủ tịch hiệp hội cờ tướng tỉnh, một nhân vật xuất chúng trong làng cờ Hồ Nam), được Văn sư nhận làm đệ tử, bước vào con đường chuyên nghiệp.
Năm 2001-2002 thành tích cá nhân có phần giảm sút khi bị giáng xuống Ất tổ, nhưng sau một năm "ngủ quên" đã bừng dậy vào năm 2002. Vào năm đó đội tuyển Hồ Nam với Tạ Nghiệp Kiển cùng đồng đội Tưởng Xuyên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc bỗng chốc danh tiếng nổi như cồn khi đoạt huy chương đồng, thành tích cao nhất của tỉnh trong lịch sử. Ở giải này Tạ thiếu niên đạt kỳ tích bất bại toàn giải, đặc biệt là trận gặp "Dương thành thiếu soái" Lữ Khâm, trước danh tướng lẫy lừng đang ở đỉnh cao phong độ đã không hề nao núng, phế mã gài trận tuyệt sát bằng xe song pháo thắng đẹp, gây tiếng vang khắp kỳ đàn (The 2nd Chinese national non-Olympic sports meeting Men's Group - Xie YeJian WIN Lu Qin).
Năm 2003 bắt đầu tổ chức giải các CLB toàn quốc (Tượng giáp liên tái) lần 1, Tạ đầu quân làm chủ lực cho đội Khai Loan Môi Khoáng, góp công không nhỏ giúp đội đoạt chức quý quân với chiến tích bất bại, lúc đó Tạ chưa đầy 19 tuổi. Năm 2004 xuất sắc leo trở lại hạng Giáp tổ. Năm 2005 đấu giải cá nhân xếp hạng 12, được phong cấp đại sư, là kỳ thủ trẻ nhất trong lịch sử Hồ Nam đoạt danh hiệu cao quý này. Năm này cũng là một cột mốc đáng nhớ khi Tạ hồi hương trở về đội Hồ Nam góp sức tranh Tượng giáp liên tái.
http://i960.photobucket.com/albums/a.../honam2005.jpg
Đội Hồ Nam tham gia Tượng giáp liên tái năm 2005 (từ trái qua): Trình Tấn Siêu, ĐS Tạ Nghiệp Kiển, Văn Trúc (lãnh đội), ĐS Tôn Hạo Vũ, ĐS Tạ Vị
Sau khi Hồ Nam xuống hạng, Tạ lại bôn ba đường viễn chinh, trở lại đội Khai Loan tiếp tục là chủ lực đội hình tranh Tượng giáp liên tái. Về thành tích cá nhân, năm 2006 đoạt quán quân tỉnh Hồ Nam giải Bảo Tịnh Bôi, và quý quân giải Tượng kỳ đại sư toàn quốc. Cũng năm này tại Đại hội TDTT toàn quốc có ván cờ lừng lẫy kích bại Hồ Vinh Hoa trận trung pháo đối phản cung mã (The 3rd Chinese national non-Olympic sports meeting Xiangqi Tournament Men's Group - Xie YeJian WIN Hu RongHua).
Tuy nhiên kể từ đó đến nay, trong khi các kỳ thủ đồng trang lứa như Tưởng Xuyên, Uông Dương đều đã vươn vai thành những danh thủ hàng đầu (Tưởng Xuyên rời Hồ Nam về Bắc Kinh), thì ngôi sao mọc sớm đầy tiềm năng như Tạ Nghiệp Kiển lại có phần lận đận, hào quang cứ mờ dần đi. Tại sao? Nguyên nhân không ngoài bản thân, trong khi đồng đội tích cực rèn luyện chuyên môn thì Tạ thanh niên lại ham vui quá đà, mê chơi game, hát hò, nhậu nhẹt, hút thuốc đều là những thói quen xấu, hóa ra tự mình lãng phí kỳ tài thiên phú, dù vẫn duy trì được vị trí chủ lực nhưng không phát huy được hết khả năng của mình để gặt hái thành tích cao.
Năm 2008 đội Khai Loan bị xuống hạng ở Tượng giáp liên tái, sự nghiệp của Tạ đại sư lâm cảnh khốn đốn hơn bao giờ hết, thì may thay nhờ ân sư Văn Trúc luôn ra tay giúp đỡ đùm bọc. Đầu năm nay Văn Trúc gầy dựng lại đội cờ chuyên nghiệp Hồ Nam sau 3 năm tan đàn xẻ nghé, cải tổ mọi mặt, mời được khu kinh tế Cửu Hoa tài trợ để đảm bảo tài chính. Tạ Nghiệp Kiển sau thời gian phiêu bạt trở về cố hương đầu quân cho đội, lĩnh ấn tiên phong. 3 kỳ thủ còn lại là cựu binh Trình Tấn Siêu, tân binh Mạnh Thìn và Nghê Mẫn, hợp thành "Hồ Nam tứ hổ". Mọi người đều kỳ vọng về một thời kỳ mới khởi sắc của làng cờ Hồ Nam.
http://i960.photobucket.com/albums/a.../honam2009.jpg
Đội cờ Hồ Nam 2009 (từ trái qua): Tạ Nghiệp Kiển, Nghê Mẫn, Văn Trúc (HLV trưởng kiêm lãnh đội), Mạnh Thìn, Trình Tấn Siêu
Nừa đầu năm nay đội dự tranh giải đồng đội TQ rồi Thái Luân Bôi nhưng Tạ thủ lĩnh thi đấu thành tích quá tầm thường, nhất là ở giải đồng đội, đến nỗi Văn Trúc phải lên tiếng trách móc học trò cưng. Nóng mặt, hào khí bốc lên, Tạ lên tiếng trên nhật báo Hồ Nam thề sẽ quyết tâm giành lại chiến tích hào hùng như xưa!
Không muốn thất hứa với người hâm mộ, ngay từ tháng 6 nhằm chuẩn bị cho Trí Vận Hội, Tạ Nghiệp Kiển cùng các đồng đội xốc lại tinh thần, cải tiến phương pháp, đóng quân tại Sâm Châu cấm cửa khổ luyện đêm ngày với cường độ cao. Suốt 5 tháng trời ròng rã, bỏ hết thú vui, tập trung nghiên cứu khai, trung, tàn cục, thậm chí đưa cả gia đình lên Sâm Châu cư trú. HLV đội Đàm Trạch Trường cho biết: "Tạ Nghiệp Kiển sở trường công sát trung cục, còn khai cục thì thú thật so với cao thủ còn kém xa. Bây giờ sau 5 tháng tập huấn, anh đã có tiến bộ nhất định."
http://i960.photobucket.com/albums/a...nghiepkien.jpgTạ Nghiệp Kiển thi đấu tại Trí Vận Hội
Và như các bạn đã biết, vào trận "ngựa ô" Tạ Nghiệp Kiển băng băng thần tốc về đích, trở thành tân quán quân cờ nhanh TQ, danh xưng "Tượng kỳ khoái đao", không uổng công 5 tháng chuẩn bị cật lực. Sau khi lên ngôi Tạ khiêm tốn tự nhận mình chỉ là kỳ thủ nghiệp dư tương đương trung cấp chuyên nghiệp, cờ nhanh ít nhiều may rủi không đúng thực lực, nhưng ai cũng biết kích bại được những danh tướng như Hồ Vinh Hoa và đặc biệt là "song liêu quán quân" cờ nhanh Uông Dương rõ ràng là một kỳ tích phi thường. Tương lai vẫn còn dài, liệu Tạ quán quân sẽ lấy lại được những năm lãng phí kỳ tài thiên phú của mình, đồng thời góp phần đưa Hồ Nam Tương quân tiến lên thành một thế lực mới của kỳ đàn TQ hay không? Với hiện tượng Trình Tấn Siêu đang dậy sóng ở nội dung cá nhân cờ chậm, giới hâm mộ xứ Tương đang háo hức kỳ vọng lắm thay!
http://i960.photobucket.com/albums/a...kien-medal.jpgTượng kỳ khoái đao lên ngôi xứng đáng
mình biết ít bro sibachao biết nhiều cảm ơn bài viết rất chu đáo và chất lượng của họ Si :D ! Đúng vậy ,danh thủ Tạ Nghiệp Giản khai cục khá ẩu nhưng sức nghĩ trung cục tốt có điều phong cách có phần hơi phiêu diêu nên chưa thể công thành danh toại như các bạn bè đồng trang lứa như Tưởng Béo ,Dương cận lại thêm sự thất thường .Nếu họ Tạ vượt qua vòng bảng Trung Quốc sau thời gian im hơi lặng tiếng xem ra cũng chấp nhận được
Bài viết hay quá,bro Sibachao hiểu biết rất nhiều.:D Hy vọng đến cuối tháng này khi có giải cá nhân Trung Quoc 2009.Bro và tôi cùng nhiều bạn khác sẽ cùng tham gia bàn luận thêm.Đây là giải chất lượng và hấp dẫn nhất của làng cờ tướng Trung Quốc nói riêng và của thế giới nói chung.
Thật ra mình không biết gỉ cả, trước giải thậm chí còn không đọc được tên Tạ Nghiệp Kiển, phải tra tự điển mới biết đấy! Bài này do mình chịu khó tìm đọc các thông tin bài báo rồi tổng hợp lại chia sẻ cho ae thôi chứ hoàn toàn không phải kiến thức vốn có của mình. "Cần cù bù thông minh" mà!
fgasgadsfafasdf
adfdsafasdasdfasd