Chuyện người thật việc thật bao giờ cũng hấp dẫn. Hay lắm, tác giả cố gắng phát huy!
Printable View
Chuyện người thật việc thật bao giờ cũng hấp dẫn. Hay lắm, tác giả cố gắng phát huy!
Aty cũng có 1 vài tấm hình câu cá, nếu chủ thớt cho phép? thì Aty xin up vao cho....xôm tụ.
1 ngày câu cá với ít thu hoạch.
Đồ nghề câu cá:
http://s1167.photobucket.com/albums/...5072011413.jpg
http://s1167.photobucket.com/albums/...5072011414.jpg
Cá tươi lắm đấy:
http://s1167.photobucket.com/albums/...5072011420.jpg
Mình chỉ có mấy tấm này nên cũng xin up lên cho xôm ấy mà ban kt22027.
Nói về kinh nghiệm thì mình mới ra nghề nên còn lọng cọng lắm.
http://s1167.photobucket.com/albums/...5072011419.jpg
cá này là cá nục đó, kéo khá sướng tay. Nhìn ghế và đồ nghế biết là dân mê câu rồi. Bác Aty dùng phao hả, cá nục không ăn dưới đáy, nhưng nhìn hình thì thấy bác có con cá giống cá đá (rockfish) cá này toàn đi dưới đáy.
Cũng không biết cá đó tên gì nửa KT22027 ơi. Mỗi lần đi câu chỉ được may ra 1 chú cá loại đó thôi. Mình dùng phao để câu.
Thèm đi câu quá , hu hu .
Em chuyên nghề lưỡi 1 hoặc giật lục , không biết quăng ba tiêu đâu :D .
Nhưng mà hồ nào đang lúc đánh cá mà cho em mò tay thì chít với em :)) !!!
Môn này em cũng khoái !
Trước nhà gần sông nhuệ , mùa nước lên làm bịch thóc ngâm cứ thế giật chép . Nghĩ đến lại thèm !!!