bác này dự đoán sau tớ mà giống y như tớ (#15). đổi lại đi bác ơi
Mình thì nghĩ những người trong kỳ hữu và đội Quang Trung chẳng qua là họ có nick trong diễn đàn thôi , chứ thực tế những thành viên của đội TLKD mới thường xuyên post bài và có đóng góp vào chất lượng của diễn đàn đó .Mình luôn ủng hộ và mong đội TLKD chiến thắng nhưng mà hình như cao thủ thì chả chịu post bài , chia sẻ cùng anh em mấy , còn những người chịu khó chia sẻ thì cờ thường thấp hơn ( ldtk là 1 ngoại lệ hiếm hoi ) he he . Ý mình là vậy đó , bạn thử chọn trong số người thường xuyên tham gia và post bài trong diễn đàn 1 đội hình mạnh nhất thử xem cho giải đấu thêm chất lượng chứ . Trước vòng đấu vừa rồi nghe Ac_milan gì đó thách đấu với Trần Tuấn Ngọc đánh cho đội TLKD cũng thấy hứng thú ai dè xem ván cờ thì lại dở quá .
Đội Kỳ Hữu chỉ toàn anh em nghiệp dư lấy đâu ra cao thủ hàng đầu thì làm sao mà làm chủ lực của diễn đàn TLKD được chứ.:DXét về chất lượng sinh hoạt,hiện giờ CLB Kỳ Hữu mới chỉ dám lấy "vui vẻ,sảng khoái" làm tiêu chí hàng đầu chứ cao thấp chắc chưa dám mơ tới.Được cái các anh em trong Kỳ Hữu dù cờ cao cờ thấp thế nào đều đến với nhau một cách vô tư,không tính toán nên đi sinh hoạt càng lúc càng rôm rả hơn.Mà có điều rất lạ giống như bạn nào đó trong vòng 6 đã nói "có những đội mạnh đánh với Kỳ Hữu như đánh với quân thù ấy".Chẳng hiểu ra sao nữa ???.CLB Kỳ Hữu trong giai đoạn lượt về này lực lượng yếu đi trông thấy đánh với các đội khác đều chỉ ở mức ngang ngửa hoặc có ưu hơn thì không đáng kể nên thắng bại là điều không thể nói trước được.Tuy nhiên đến thời điểm này CLB Kỳ Hữu tự hào là đội đã thi đấu nghiêm chỉnh,sòng phẳng và có trách nhiệm.Tuy thua kém Đống Đa và Thanh Xuân nhưng Kỳ Hữu cũng may mắn có được nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng sau những trận cờ đầy căng thẳng và thót tim hehe :D.
Đống Đa - Thanh Xuân 3-0 (HSP 5-3)
Thăng Long Kỳ Đạo - Kỳ Hữu 1-2 (HSP 4-4)
Quang Trung - Yên Hòa 3-0 (HSP 5-3)
Mayban nay danh ko hay dau
gap ai chu gap to thi cung goi la tiho