Cái vụ này khó thu tiền à, Nếu như còn trên xe, chơi trò chơi, em với bác Hoisinh vẫn làm thành viên trong ban tổ chức thì em mới dám thu tiền các bác. Xuống xe mà e đi thu tiền là bị óanh vỡ mặt :))
Printable View
Từ cỏ may về đến nhà 30 phút, nhìn đồng hồ là 12g17phút.Ô la la quá xá trễ luôn . Anh Định đến sau cùng vào lúc 10g15 do bận đón khách tại sân bay. Các anh em chuyện trò rôm rả quên thời gian , bàn bạc sơ qua hướng sắp tới từ nay tới cuối năm và đề xuất nhiều ý tưởng hay có khả năng thực hiện được.
P/s ; Dark-blue tuy chở bác Gà đi lạc nhưng vẫn kịp quay về tham dự cùng anh em.
Về tới nhà cũng 12h20 phút là lên liền, thật đáng tiếc là không cùng đồng hành các anh em tham gia chuyến off Phan Thiết vừa rồi nhưng cũng kịp thời tham gia hậu off Phan Thiết cùng vài anh em với một không khí rất ấm cúng và nồng nhiệt tại quán cafe cỏ mây quận Tân Phú.
Hy vọng lần sau sẻ tham gia kế hoạch off trung tiến tiếp theo, nghe đâu hấp dẩn lắm, các anh em và Bác Thực bàn bạc khí thế, hehe.
Hôm qua nói tới nhưng chưa kịp đi lại có chuyện nên không tới được. Sorry anh em nhé.
Hihiii - Đã về tới nhà sáng hôm qua - nguyên ngày mất điện - đến sáng nay mới viết tiếp Hậu Phan Thiết Ký sự .
Có nhiều chuyện ngoài cờ được viết về 5 ngày còn lại ở Sai Gòn nên không đưa trực tiếp lên diễn đàn mà chỉ viết trong Blog . Link bài viết nắm dưới chữký .
Anh em vào comments 1 phát cho vui nhé
Hội của các bác thiệt là vui! Giao lưu học tập kỳ nghệ, sinh hoạt dã ngoại. quá vui...Tôi muốn gia nhập câu lạc bộ này quá nhưng chỉ sợ không có nhiều thời gian. Tôi và bác Thực chưa có cơ duyên gặp nhau làm vài ván cờ nhỉ? Không biết đến khi nào mình có thể gặp được anh em đây. Bác Thực cho tôi một cái hẹn đi, được không?
Tiếng Trần Phú
Qua bài ký sự của bác Gà thấy rằng anh em đánh cờ ngoài đánh cờ giỏi ra còn có tình kỳ hữu.
Ở trong đó thoải mái và vui thật đó.
Bác Thực cho biết địa điểm và thời gian đi, để xem tôi có thu xếp được không? Cảm ơn bác.