Kỳ Hữu 2 thua Yên hòa 3_5 là kết quả cuối cùng của cuộc so tài nghẹt thỏ ngày hôm nay
Printable View
Kỳ Hữu 2 thua Yên hòa 3_5 là kết quả cuối cùng của cuộc so tài nghẹt thỏ ngày hôm nay
avarta của trần tuấn ngọc là ai thế ? Góp ý chân thành là không nên đưa lên làm gì .
Toàn bộ kết quả đã có ở trang đầu , mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ !!!
Theo tôi lại khác, nếu cho 2 người đánh với một loạt các cao thủ ngang và dưới cơ khác thì Lại Việt Trường có ưu thế hơn.
Còn để 2 bác này chạm nhau, thì Hương chắc ưu thế hơn. Lối cờ của Trường ưa đối công, phức tạp còn của Hương chậm, bình ổn, khoét dần vào những sai sót nhỏ của đối phương để chiến thắng. Hai người này mang 2 phong cách khác nhau. Dù sao Hương Trường đều là anh em đồng môn nên ko có chuyện 2 người đánh độ nảy nửa xảy ra đâu.
Tất nhiên, trên đây chỉ là nhận định của cờ vịt như tôi thôi.
Rất dễ thôi, muốn phân cờ thì đánh với nhau 100 ván, xem bên nào ăn nhiều hơn và hơn bao nhiêu! :D
Thay mặt CLB Kỳ Hữu 2, được sự ủy quyền của Bang Chủ Kỳ Hữu Vô Thiên Nguyễn Hoàng Kiên, Kỳ nhân tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ nhiệt tình, quan tâm sát sao của các anh em đồng đạo cho Kỳ Hữu 2 nói riêng và Kỳ Hữu nói chung trong mùa giải cờ năm nay.
Qua sự quan tâm theo dõi của các bạn tới trận chiến giữa Kỳ Hữu 2 và Yên Hòa ở vòng 9 này của cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2010, mới thấy các bạn đã dành nhiều tình cảm cho Kỳ Hữu 2 như thế nào. Thất bại cuối cùng của Kỳ Hữu 2 trước Yên Hòa trong một trận đấu đồng đội nghẹt thở (kéo dài từ 9h sáng tới 13h30 chiều) đã làm các kỳ thủ thẫn thờ tiếc nuối và hơn nữa, đã làm rất nhiều cổ động viên buồn lòng. Người hâm mộ Kỳ Hữu 2 nuối tiếc cho các cơ hội ngon ăn đã lần lượt trôi qua sau từng trận đấu, nuối tiếc cho sự thiếu ổn định và thiếu vắng của các ngôi sao mà tên tuổi của họ đã làm nức lòng bao người hâm mộ cờ tướng Hà Thành, nuối tiếc cho những khoảnh khắc còn hơi non về kinh nghiệm, thiếu một chút già dơ cho những trận đấu kinh điển mang tính sống còn của cả CLB trong một mùa cờ quá khốc liệt và cạnh tranh. Những nuối tiếc đó, các kỳ thủ Kỳ Hữu 2 và tất cả những cổ động viên trung thành đã đi hết với CLB trong suốt mùa cờ, mới thấy thật thấm thía trong lòng sau khi phải chứng kiến khoảnh khắc thất bại cuối cùng của CLB trên thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Quán vào sáng Chủ Nhật 8/8/2010 oan nghiệt đó, với gương mặt thất thần ngơ ngác (báo hiệu sẽ có một đêm mất ngủ) của Cánh chim lạ Jackychan Thành Long (thua lão tướng Đúc trong hình cờ ưu thế), sự hy vọng vô vàn trong ánh mắt của Tùng Trung Tự (gỡ hòa cho Kỳ Huu 2 trước Ma Đầu Bốn Mắt Dương Văn Long), sự cố gắng phi thường của Đại Đao Quan Thắng trước Đệ Nhất Tá Lại Việt Trường (trước hình cờ phải thủ hòa trong khi mất súng) và sự sụp đổ đến thẫn thờ của Chủ tướng Nguyễn Khánh Ngọc khi các tá của mình đã gục ngã trước lưỡi đao vô tình của Chelsea Yên Hòa.
Tuy nhiên, cũng xin chúc mừng Yên Hòa & A-A Toàn Cầu với chiếc vé thứ 2 lọt vào vòng bán kết, các bạn đã vẫn giữ được một đội hình mạnh và đoàn kết tới những trận đấu cuối cùng, sau cả một chặng đường dài của một mùa giải thật khốc liệt. Cơ chế mà Yên Hòa đã mang tới cho mùa giải năm nay, cũng là một bài toán khiến các Lãnh đội khác phải quan tâm, xem xét. Các bạn đừng quên rằng, đang đợi các bạn ở phía trước trong vòng bán kết, là Kỳ Hữu 1 với sự kinh nghiệm, già dơ có thừa và khát vọng phục thù cho người em Kỳ Hữu 2 tiềm năng nhưng xấu số.
Thất bại tại mùa giải năm nay (dẫu rất đau buồn và cần nhiều thời gian mới có thể chữa lành được), cũng là một bài học quý cho Kỳ Hữu 2 trong việc hoàn thiện bản thân cho những chặng đường sắp tới. Lãnh đội Kỳ Hữu 2 sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc sắp xếp đội hình, động viên khích lệ tinh thần anh em trong những thời khắc quyết định. Các kỳ thủ Kỳ Hữu 2 sẽ học hỏi và vươn lên từ thất bại lớn này, để có thể mơ về những thành công cao hơn. Nói như tay bút TaoDay với tuyệt phẩm “Vĩnh Phúc Song Hùng” – “Ta sẽ trở lại, lợi hại hơn xưa”.
Một lần nữa, xin cảm ơn BTC, xin cảm ơn các kỳ thủ, xin cảm ơn các đồng nghiệp và trên hết, xin cảm ơn các bạn cổ động viên, đã nhiệt tình quan tâm, cổ vũ Kỳ Hữu 2 trong suốt mùa giải vừa qua. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ở bên chúng tôi trong những chặng đường sắp tới.
Xin chúc các đội vào vòng bán kết sức khỏe, đoàn kết để cống hiến cho người hâm mộ những trận cờ đỉnh cao.
Chúc cho Kỳ Hữu 1 vô địch cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2010.
Xin trân trọng cảm ơn!
Kynhan.
Bài điếu hay quá. Nghe mà khó cầm nước mắt. CLB Anh Em mình đã 2 lần cầm chân Yên Hòa, những tưởng sẽ tạo cơ hội tốt cho KH2 tiến lên, ai dè... Thương lắm Kỳ Hữu 2 ơi!!! :((