-
TAO DAY thân mến!
Có chút đính chính nhỏ về Tước hiệu Bạch tuộc Paul mà bạn đã tặng cho thanghong
Đúng ra Phạm Quốc Hương với chỉ 1 câu khẳng định (Hơn cả dự đoán)
"GIẢI NÀY LÀ CỦA TÔI"
Cho thấy độ chính xác tuyệt đối 100%--->Paul đã giã từ vũ khí vì biết gặp đối thủ nặng ký và trở về ao làng dù nhiều kiều nữ ESPANA xin được " nâng khăn sửa túi trọn đời !"
-
Bài thơ "Em gái chơi cờ" của PHI HƯƠNG rất hay và tốn khá nhiều giấy mực của anh em
Nhưng chơi cờ với em gái cũng đâu có dễ vì luôn có 3 khả năng thắng, hòa ,thua mà hòa với thua thì .....Đau lòng con... cuốc...buốt lòng con...ba ba !
Chu Thu Trang đã từng đưa nhiều hảo hán vào thế khó dù mới chỉ bằng tuổi Đặng Hữu Trang -tức là khoảng mươi năm nữa mới "toan về già" với bảng danh sách đối thủ sau làm hành trang vào đời:
(anh em nào hảo tâm cập nhật giúp nhé! cảm ơn nhiều!)
-
Tôi chưa biết hết các bại tướng của Chu Thu Trang nhưng nếu thuộc hàng tướng và đại tá tại HN thì sơ sơ cũng có Lê Mạnh Hiệp (giải HN mở rộng 9-2010), Tùng kều (giải TLKD) còn cấp từ thượng tá trở xuống thì nhiều vô kể.
Anh Long còn chưa kể tới nữ tuyển thủ xinh đẹp Bế Minh Lương cũng từng cho đo ván nhiều cao thủ với thế võ hiểm "Bế đi luôn"
-
Như tin đã đưa, Sau vòng thi đấu số 1 giải đồng đội TLKD 2011 chính thức khởi tranh.
Trần Tuấn Ngọc tức chủ tướng ,kỳ thủ ko thể thay thế được trong tất cả các ván đấu (12 ván) ở vòng bảng của Sóc Sơn clb tại đấu trường TLKD này.
Những tưởng dù ko làm mưa gió gì ở A2 và A1 Nhưng niềm tin chiến thắng ở đất Hà nội tức Thăng Long kinh kỳ quán luôn hiện hữu trong mỗi nhất cử nhất động của Thái Bình thiếu hiệp trong và trước trận đấu với Nguyễn Anh Quân .Cũng nên nhớ rằng Quân mới thất thủ tại Giải chùa Vua bởi Ngọc Nổ .Trận đấu lần này đã đem lại chiến thắng cho Quân bún và điểm số 2 cho đội TâY Sơn Khi lần lượt :
Nguyễn anh Tú -Tướng cũ của Thanh Xuân có chiến thắng với Đỗ Như Khánh ,
Sơn Hàng Thùng rụng trong tiếng họp báo của Tuyên Hàng hiệu,
Tuân Kiếm thủ mất súng trước Khải Quang Trần.
Nhớ về hà nội cảm thấy tạm hài lòng với kết quả đạt được.
Buồn 1 phút vì thua cờ Ngọc con lang thang khắp 36 phố phường giải khuây
qua phạm vi Hồ Hoàn Kiếm nỗi hiếu động lại dâng trào .Ngọc con vào chơi với cụ Rùa vừa mới sa lưới để trị bệnh .Người yêu thì đã lấy chồng Ngọc buồn bã sờ soạng nào ngờ bị LÃO BA BA ngoạm chặt bàn tay .Đến đây muốn Rùa há miệng thì chỉ mong có "SẤM ĐỘNG GIỮA TRỜI QUANG" xảy ra mà thôi ! (nhưng ko có chuyện đó xảy ra trong vòng đấu này!)
Trong tình huống nguy cấp này có lẽ phải " cắt cánh tranh tiên " thôi ! biết làm gì nữa!Đau quá!
Nhưng do hay vào Thăng long kỳ đạo nên Ngọc con bèn nhớ lại chuyện của Tuấn Alex
đã đăng bèn chọn mẩu ngắn nhất luyên thuyên luôn -có tín hiệu từ miệng rùa đáp trả:
Hihihi (có giảm đau chút !)
Lần này Ngọc lại vi phạm bản quyền nhưng với 6789 bằng một mẩu cỡ ngắn như "mi-ni-juyp"-
Hehehe -rùa mặt đỏ tía tai nhưng vẫn quyết ko bỏ miếng thịt thơm này!
Cố chút lực tàn Nam Ninh Thiếu Hiệp "nổ" luôn một tràng tuyển tập Sibachao -> Trời đất
sáng bừng lên -> cả Cụ RÙA 1000 năm tuổi và Ngọc cùng : Hahaha..............................
THẾ LÀ THOÁT............................................Kỳ tới IPL hãy cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Quân bún thua Ngọc con ở chung kết CHùa Vua chứ?
-
Hà nội cở tướng năm nay có nảy sinh sự đua tranh quyết liệt của các kỳ thủ nhằm chứng tỏ công lực thật sự của mình .
Trong đó thật nhiều hảo thủ nhưng nếu xét theo cùng tiêu chí thì có:
NGUYỄN HÀ CƯƠNG (Cương con)
PHÍ MẠNH CƯỜNG (Cường con)
TRẦN TUẤN NGỌC (Ngọc con )
TRẦN TRUNG KIÊN (Kiên con )
NGUYỄN THANH TÙNG (Tùng con)
LƯU KHÁNH THỊNH (Thịnh con)
TUẤN THỦ LỆ (Tuấn con)
Có thể thấy các "Vị Con " trên chẳng biết ai sẽ có công lực nhất vì chua thấy có ai Bách chiến Bách Thắng Hoặc Đông phương BẤT BẠI cả .
Sau các giải đấu Làng cờ mới biết ai là mạnh nhất !
-
Anh Thanghong có bài viết về các con "vịt con" thú vị thật.:)):)):))
-
Giải cờ tướng Chùa Phật Quang (Đạc tài Sóc Sơn) đã diễn ra ngày hôm qua 26/4.
Giải có sự góp mặt của những :
Hành hương tứ xứ Phạm Quốc Hương (thủy xà lãng lý)
Soc Son đệ nhất tướng (TTN)
Vạn lý củ hành (liu ngân tuyên)
Sát kiếm giả gà (Đào duy Sĩ)
Xúc xích Đại tiên (Phùng phi Điệp)
Sơn lâm trấn thủ (In ter...mi..a...mi ..Lân)
Cùng rất nhiều tên tuổi như Tiến tam dương,TÔ VĂN TUẤN, Liu mạnh Hà,Khoa sac,tư dù,
trọng linh,.....cỡ 20 cặp đấu.
thể thức thi đấu 5 ván hệ thụy sỹ nhưng xếp cặp bằng phần mềm cao cấp nhất hiện nay
(...by hand ) bởi chuyên gia xếp cặp có nhiều kinh nghiệm người Thái ...(gần tuyên quang).Theo luật quốc gia ,đếm 35 nước, hệ số lũy tiến.
Lại thêm lần nữa -Như bao hôm nào Thủy tinh Hương Ngỗng xanh rờn tuyên bố :
Tôi đến đây để lấy giải ...nhất! Khi Liu (liên tục) lắc đầu và hỏi hỏi : Chú lại đến đây làm gì!!!
Các kỳ thủ đoạt giải lần lượt là :
Trần Tuấn Ngọc(2000k)
Phạm Quốc Hương(800K)
Mai Quý Lân(500K)
Liu quang tuyên(300K)
Trận derby kinh điển tại vòng 4 giữa Thủy tinh (hành hương đại tướng)
và Sơn Tinh (Quý lân cổ quái ) Thực sự là trận đấu chất lượng theo đánh giá của giới chuyên môn.
Ở trận này Hương cầm đỏ Lân giữ quân xanh
Đỏ rút súng ra chĩa vào đầu như muốn Khẳng định "NGƯƠI PHẢI CHẾT"... P2-5
Xanh điềm nhiên cười hề hề đóng bộ yên cương và nhảy...M8.7
Rừng xanh mang tiếng ta lư ,khi gió thét khi mưa quay... Trận đấu đi vào Lãnh môn :pháo đầu ngũ lục chảo bất động binh đối nồi xoong mã đấm tốt 7 bình pháo đổi xe .
Trận này Lân đã ngầm phục ám khí đầy lợi hại (S6.5).
Hương tự tin đưa pháo ở chảo vào trong nồi của LÂN (P6.5) VỚI Ý TƯỞNG chọc ngoáy ,gây rối hòng kiếm lợi.
Nhưng đầu Lân ko phải chỉ để đội mũ ,nước M7.6 bỏ pháo ga lăng của Lân làm Sự cẩn trọng khi ăn uống (thương hiệu của Hương) cũng phải lóng ngóng và cà cuống...Hương cầm tốt ...nhưng lại đi xe dù ko biết cầm lái là gì!(chắc chắn phạm luật)
Nhưng ai cũng hiểu giữ luật và lệ là 2 chữ khác hẳn nhau.
Nhưng cuối cùng Sơn tinh MQL cũng đã buộc Thủy Tinh PQH phải nghị hòa trong choáng váng!
fair play MQL chủ động muốn bắt tay nhưng có lẽ vì vẫn còn bị khoanh tay từ đầu đến cuối "nên tay ko bắt mà mặt cũng chẳng mừng" PQH mất điểm cả trong lẫn ngoài cuộc đấu .Không những thế Hương tuyên bố :
"Từ nay trở đi trong tất cả các giải tới đây sẽ ko bao giờ cho Lân hòa.."Dù trước đây ít người được dạng đặc cách này lắm!
Chúc mừng Mai quý Lân !
-
HÀ NỘI MÙA NÀY LẠI LẮM NHỮNG CƠN MƯA !
Thế nhưng mặc cho mưa gió bão bùng ,Hoàng Cầu đêm 23 rồi 24,25-5 vẫn vô cùng sôi động. Đúng là " Dân chơi cờ sợ gì mưa rơi ". Thế rồi chẳng cần BTC nào cả mà vẫn nổ ra những cuộc thư hùng "Long trời lở đất" giữa các kỳ thủ có số má và tiếng tăm của Kỳ đàn TLKD như :
Vĩnh phúc song hùng -Lưu Quang Tuyên đại chiến lần lượt với
NGUYỄN VĂN TUẤN (tuấn con HAY tuấn thủ lệ ) bằng phân mệnh giá 100k/1 bàn
sau khi hát hò song thì tỉ số chung cuộc là 2-2 cho mỗi kiếm thủ và ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới !
Sau Tuấn con thì Chiến ( ếch đen ) khám hàng ngay Tuyên VP :
Ban đầu giá khởi điểm 100k Chiến (hắc mô ni ) do sau thời gian dài vắng bóng sa trường liên tiếp bị dính chưởng - Bực cà là mình ...Hắc ín đẩy độ lên 200k và hòa bình đã lập lại!
Tuyên lắc đầu ngao ngán :hà lội khó kiếm xiền!!!
Bên cạnh đó một Võ đài đã được lập ra và hai võ sĩ hạng lông lồng lộn chiến đấu -tuy nói vậy nhưng đây là cặp đấu trật tự nhất : Lê Hải Ninh và Trần Tuấn Ngọc 30k/ván đấu
Kỳ thủ A1 TNT cho Ninh cót đi tiên cả ...đêm
Nếu ai chiến thắng sẽ ...nhậu ...trà đá 2k/ 1 cốc ỏng bụng thì thôi! nhưng tỉ số 1-1 sau 1 đêm dài đọ sức làm 2 võ sĩ vẫn khát khô .
Sẽ vô cùng thiếu sót nếu ko cập nhật trận đấu của Phùng Phi Điệp với Lưu Khánh Thịnh
Điệp om sấu - "QVP trêu đùa đã đặt" cùng với Phá cuộc chuyên gia liên tục thay đổi vai vế : Lúc thì im thin thít Ván khác thì cười hả hê làm khán giả cũng hề hề sảng khoái !
Thịnh con sau đó gặp"Lưu gù nhưng lưng hơi thẳng "-Tùng kều 2 bên đâm chém rách hết cả cuộc làm mưa bay tới tấp ướt rượt 1 khu võ đài ,NHƯNG mặc mưa gió phần phật ko khí Hoàng Cầu vẫn càng thêm sôi động.
Đến mảng cờ úp thì đây mới thực sự là tâm điểm của sàn " chứng khoán " HOÀNG CẦU!
dù thị trường chứng khoán quốc gia và thế giới tụt dốc thảm hại nhưng Tại " Phố nhỏ, ngõ nhỏ này đâu có thế!!!
Giao dịch liên tiếp được diến ra Giữa một bên là Quang Vĩnh Phúc cùng FAN hâm mộ,
một bên là Tiểu sát tử (Tùng con) giá sàn khởi điểm tới xấp xỉ 2000k mỗi phiên:
Ở phiên đầu tiên Tùng con phút cuối kịp thời quay xe giả chém tràn lên là xe thật với xác xuất 20% VÀ "ướp trên giàn mướp "CHIẾN thắng cho mình khi đối thủ còn sững sờ
KÈM theo câu nói bất hủ : '' Cờ úp phải biết xe ở đâu chứ "
Nhưng QUANG vĨNH pHÚC sau đó đã vụt cho TÙng con 3 "hèo" Làm Tùng con TÓC DỰNG NGƯỢC da mặt phờ phạc cáu nhặng xị trong khi QVP hồn nhiên:
''xe đạp ơi! đã đi rồi ...còn đâu!............như một giấc mơ!"
Thế chân Tiểu sát tử là HƯNG RẮN NƯỚC cũng với phân độ 3' -6' 1 trên
Hưng cũng bị OM SẤU nát nhừ và khóc ra tiếng mán : '' HU HU ! rắn nước chỉ là con...giun to "
các cổ đông theo QUANG vĩnh phúc hể hả Ngược lại CÁC TI-FO-SI CỦA hà nội phố
THÌ có cái phần trên cổ " dài như cái bơm " đó là Má năm ,Bien cua lo, Đứt sích đại tiên,
Minh khèo, Tuấn thủ lệ,CHÂU CHẤU MA....
trước đó thì Bác ớ đại sư cũng ghi tên vào nạn nhân của quang đầu lĩnh ,
Để kết thúc một ngày đại thắng thì Kỳ vương tài tử Kiên con Cũng sa lầy vào cuộc đại chiến và khi tỉ số là 2-0 cho MỘT VĨNH PHÚC SONG HÙNG thì điện thoại rung lên ...
Sau đó Tài tử cùng xế con hút đi trong mưa gió giữa ánh đèn đêm.
-
Đánh ở quán nước Hoàng Cầu hay TLKD quán hả anh Long ơi?