@Bác Gà: Chính xác là quyển "Cờ tướng những vấn đề cơ bản" tác giả: Nguyễn Tấn Thọ và Lê Uy Vệ, gồm 03 tập, xuất bản năm 1983. Em chỉ có giữ bản photo của tập 3 chuyên về trung cục, cờ tàn, cờ thế. Để E tìm lại 2 tập đầu xem sao, nếu có sẽ post lên.
Printable View
Trương Văn Khôi đi trước, Nguyễn Tấn Thọ thắng
Nguyễn Thi Hùng đi trước, Nguyễn Tấn Thọ thắng
Cám ơn bạn đã cho xem những ván cờ hay.
Xem sướng cái mắt thật.
nguyễn tấn thọ 1 thời lững lẫy hà nội nhưng đến bây giờ trình độ ông ấy xuống lắm rồi. ai muốn thỉnh giáo uy lực của bắc kì vương xin mời sáng chủ nhật hãy đến nơi họp mặt của việt sơn club tại 63 thái thịnh, cà fe cây doi nhé.
Alex2001 nghĩ sao khi phát biểu như thế này ?
Cụ Thọ dù sao cũng ngoài 80 , cái tuổi mà nhiều người đã lẫn chứ đứng nói là chơi cờ , nhưng tài năng của ông đều được mọi người phải kính nể . Nói trống không như người ngang hàng , tên người là không viết hoa nữa , e rằng là quá bất kính . Nói cách khác là bạn quá "láo" đấy
Alex chỉ biết về sw . Những người chơi sw đôi khi ỷ lại vào sw quá cho rằng cái sw của họ là cao nên coi thường các cao thủ cờ tay chăng . Ko biết rằng cứ ôm khư khư cái máy mà td tinh thần thì mãi mãi chỉ vậy mà thôi , ko bao giờ ngẩng mặt lên được đâu .
Thời đại công nghệ phát triển , giờ mỗi người chỉ cần có cái sw là người thầy của họ rồi , hồi xưa được xem 1 bàn cờ đỉnh cao như ông Thọ đánh , hay Trềnh A Sáng , Mai Thanh Minh đánh thì thôi rồi , chuẩn bị nước thuốc , ghế ... cẩn thận , đàng hoàng , trân trọng ván cờ lắm . MTM xuống phong độ là thế nhưng thời kỳ đỉnh cao của ông , ko 1 ai dám đánh phân tiên , rồi bao nhiêu học trò của ông đã thành tài ( như ldtk ) , luôn kính trọng nhưng người như vậy . Bây giờ sw nhiều , sự tôn trọng đối với các cao thủ cờ tay cũng mai một đi ít nhiều .
mỗi người 1 cách nghĩ,nói vậy cũng hơi quá đấy bạn ơi