Nươc 24 Trường đi xe 1 bình 6 quá cao , đến đây Hiệp chấp nhận hạ vũ khí đầu hàng !
Printable View
Nươc 24 Trường đi xe 1 bình 6 quá cao , đến đây Hiệp chấp nhận hạ vũ khí đầu hàng !
Nếu TRƯỜNG thắng PHÚC tặng TRƯỜNG cái {L}.....Nếu TRƯỜNG thua PHÚC tặng TRƯỜNG cái {C}.....TRƯỜNG lấy cái nào để P chuẩn bị....hihi...cố lên"
Hì, hình như mọi người đang tụ tập ở TLKD quán hết cả rồi. Chẳng có ai theo dõi online ngoài tớ :(( Cám ơn chú Vuminh nhiều ;) Mong chú tiếp tục cập nhật ván cờ dẫu chỉ có 1 mem theo dõi \:D/
Yên hòa hôm nay phong độ cao quá, đặc biệt ván giang hồ sương gió LVT đi toàn nước độc wa. Phản cung mã là thế trận mà LVT hay sử dụng khi hậu thủ nên chắc brother cũng đã nghiên cứu kỹ trận này rồi. Anh Hiệp sử dụng trận này đối phó với LVT quả thật là lành ít dữ nhiều rồi:|. Có vẻ như Quang Trung hôm nay phong độ cũng không được cao lắm:) Chắc là do tập trung đối phó với TSVA nên để quên các chiến bình còn lại mất rồi :d
Kết quả lượt đi trận chung kết :
Yên Hòa A&A 3-0 Quang Trung ( 5-3 )
- Trần Tuấn Ngọc 0-2 Nguyễn Anh Quân
- Lại Việt Trường 2-0 Lê Mạnh Hiệp
- Dương Văn Long 2-0 Phạm Thanh Tùng
- Dương Văn Đúc 1-1 Lê Quang Hưng
13h30 ngày mai là trận lượt về , Quang Trung đi tiên và phải làm mọi cách để giành thắng lợi , hôm nay 1 trận thua tối thiểu không phải là vấn đề lớn !!!
Lượt đi trận tranh giải 3 :
Sóc Sơn - Đông Anh 0-3 Kỳ Hữu 1 :
- Phùng Quang Điệp 1-1 Phạm Quốc Hương
- Đào Duy Sĩ 2-0 Nguyễn Hoàng Chiến
- Lưu Quang Tuyên 0-2 Võ Văn Hùng
- Trần Văn Công 0-2 Lê Linh Ngọc