Bao de toi qua!!
Bao de toi qua!!
Không ngoài dự đoán khi Hồng Trí chọn phương án tấn công thận trọng, chắc chắn.
Họ hiển nhiên sẽ không quyết chiến bằng mọi giá, xấu nhất là hòa thi Hồng Trí vẫn nhiều cơ hội nhất hơn quân ta
tôi thấy hình cờ này Bảo ưu thế đấy chứ. Hì hí
Dự đoán: Ván này Bảo thắng cây cờ tốt 7 của Bảo là sát thủ bắt tướng của Hồng Trí
Hồng trí bắt đầu ép rồi
Tình hình trong phòng thi đấu cả cờ vua lẫn cờ tướng đều đang vô cùng căng thẳng.
Phòng cờ vua, Lê Quang Liêm gặp đại địch Sasikiran (Ấn Độ), thế trận đang cực kỳ gay cấn.
Phòng cờ tướng, Nguyễn Thành Bảo - Hồng Trí đang cùng tỏ ra tập trung cao độ. Kỳ vương Hồ Vinh Hoa sốt ruột đi đi lại lại, ngó bên phải chưa đã, đi mấy bước lại ngó bên trái... Vừa thấy Reporter, ông bèn xin chụp ảnh chung (nổ tí!).
Tặng anh em vài tấm hình cho nóng:
Up lại giùm anh Bình nhé. Sướng thế, anh Bình có mặt tại chiến trường nóng bỏng
http://www.thanglongkydao.com/attach...o-hong-tri.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attach...-nhu-quyen.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attach...v-nhat-ban.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attach...a-reporter.jpg
Thế mà anh Bình ko rủ Kỳ vương Hồ Vinh Hoa làm ván cờ úp cho máu =))
Công việc của Bình sướng quá. Sau này quyết định hướng cho con giai học nghề là báo thể thao mới được.
Đúng như dự đoán của nhiều người Hồng Trí đã chuẩn bị rất kỹ và dẫn dắt cuộc cờ theo ý đồ của mình khi ngay từ nước thứ 2 đã tiến chốt 3,sau đó lôi tiếp pháo đầu ra lộ 3 tạo nên quân lực rất mạnh bên cánh phải(3/4 lực lượng chủ đạo);nếu Bảo chuyển tam bộ hổ ngay từ đầu thì Hồng Trí cũng có cách xử lý hiệu quả(từng thấy khi HT thi đấu trong nước thắng bên hậu chuyển tam bộ hổ),liệu Bảo có cách nào thoát ra nổi trận thức mới lạ này không đây??
Còn đây là không khí bên phòng cờ vua. Gửi thêm để làm "gia vị" cho anh em: