Ván chấp 1 mã và tàn cuộc non kinh dị :(
Loằng ngoằng sau để bị chiếu bí bằng "cục tiền pháo hậu mã" :((
Nước Xe 6 thoái 2 sau bị đấu xe quá tệ đáng ra xe 6 bình 8 bắt chết pháo dọa cục thắng luôn bàn cờ :(
Printable View
Ván chấp 1 mã và tàn cuộc non kinh dị :(
Loằng ngoằng sau để bị chiếu bí bằng "cục tiền pháo hậu mã" :((
Nước Xe 6 thoái 2 sau bị đấu xe quá tệ đáng ra xe 6 bình 8 bắt chết pháo dọa cục thắng luôn bàn cờ :(
Đánh 5 ván cách đây mấy tuần, không nhớ đánh thế nào (Nhờ anh Hậu chụp ảnh) <):)
Ván 1 đối tiên nhân, anh Long đau đầu suy nghĩ vì sa vào cục của TC gà :D
TC đang nổ như đúng rồi khi anh Long dính cục :))
http://cB3.upanh.com/22.282.29279412.VYb0/img0779a.jpg
Anh Long đang căng óc suy nghĩ :D sau đánh mình banh xác :( ẹc (tại mình đánh đoạn cuối sai)
http://cB6.upanh.com/22.282.29279415.A5i0/img0777a.jpg
Hình thế ván 1
http://cB8.upanh.com/22.282.29279417.GW90/img0778a.jpg
Ván 1 thua, ván 2 thắng, ván 3 hòa, ván 4 thua, ván 5 thắng, chung cuộc hòa 2-2 (*) *-:) b-) >:D< =P~
Ở Hà Nội cũng có 1 bác Long nhà ở khu chợ Trời phố Huế, thấy bảo cờ rất cao nhưng chưa thấy bác ấy chơi cờ ngửa khi nào. Thỉnh thoảng chơi cờ úp, cũng cao lắm.
HOT TOPIC :D keke ;;)
BuiNgocHoa (1950) lose TCNguyen (2040)
Red lose
:^o <== Phổng mũi :D =)) =)) =))
Tên Nguyên gà này chán thật.Thua suốt không thấy post,thắng được ván lúc mình đánh vui chém bừa mà cũng nhớ kỹ thế :D :D :D.
trêu ông tí mà, cờ tôi thắng sao được cờ ông. kaka :D
mấy câu thơ trong chữ ký hay ghê !
tình hình giải sw thế nào rồi Hoàng? hôm trước mình vào newyork xem mấy ván cpu 8u đánh kinh quá. híc
Trận 1: Tamtang đi tiên thua Nguyễn Mạnh Dũng
Thế trân pháo đầu cấp tiến trung binh đối bình phong mã
Những bài viết thế này các bác nên tổng hợp vào 1 topic mang tên : Các ván đấu của clb A&E Thanh Hóa thì hay hơn . Chứ mỗi trận các bác lại đưa lên 1 topic thế này thì tốn tài nguyên và loãng lắm ạ !!!
P/s : Chủ topic cũng nên chú ý viết hoa đầu dòng tiêu đề , cảm ơn !!!